1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu là tình yêu ? !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykieneuro, 04/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Spam qúa
    Dưng mà đúng truyện của Bàn Tải Cân mà em thik
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Lát sau Phạm Tuất Sinh chợt tỉnh lại, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng, tâm thần ngơ ngác chẳng nhớ những chuyện đã xảy ra. Được mấy hôm thì sức khoẻ phục hồi như cũ, chỉ hiềm một nỗi thứ hương lạ không mùi từ mông Sinh không còn toả ra như trước được nữa. Dầu vậy Như Liên vẫn còn yêu Sinh lắm, lại còn lấy làm yên tâm rằng từ nay Sinh không còn cuốn hút nữ nhân được, bèn làm lễ cưới linh đình. Về sau chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ chăm chỉ làm chủ quán cơm bụi, sinh con đẻ cái đầy nhà, nam mạng thì tóc xanh tóc đỏ, nữ nhi thì quần ngố áo hai dây, mông vú ưỡn ẹo cong tít, thân hình cực kỳ mơn mởn. Thật là khí độ của một đại gia vậy.
    Đoạn kết :
    Sau khi ông già đi, bên trong chiếc vợt vẫn còn thân xác của con **** kỳ lạ, một cánh xanh một cánh đỏ, mà thân **** trông giống hệt cơ thể thiếu nữ đương thì với đầy đủ các bộ phận. Như Liên bèn đem ngâm fooc-môn do chính tay nàng pha từ dấm chua với nước mắm làm tiêu bản, rồi mang tặng lại cho ông Thái Kim Châm là một nhà côn trùng học có tiếng thời bấy giờ. Đến nay tiêu bản đặc biệt này vẫn còn được trưng bày ở tầng 3, viện bảo tàng sinh học Paris.
    Về phần đám thai nhi của vợ chồng Phạm -Tồn, có một điều lạ là tất cả trai lẫn gái sau lớn lên, đứa nào đứa ấy đều nghiện Internet như bị ma ám, nếu ai có dịp đi qua các tiệm Internet cửa mở hé buổi đêm tránh các chú phường, liếc mắt vào mà thấy các bé ngồi lì trước màn hình, áo quần cũn cỡn, đùi trắng lôm lốp, vú vê hở hang bê trễ?thì độc giả có thế hình dung luôn là hình ảnh y hệt của Tồn Như Liên !
    truyện này của một đồng đạo võ lâm tên là Lao ái đã ko quản ngại khó khăn dày công sáng tác,thật là trùng khéo,nếu chủ thớt có đủ trí thông minh thì sau khi đọc cũng phải tự hiểu ra đôi chút.
    thất kính thất kính
    ps:nên nhớ đây là tuyệt tình cốc chứ không phải chợ chứng,thế cho nên ăn nói đừng vác cái kiểu bên chợ chứng sang đây,võ lâm cũng phải có quy củ,quốc có quốc pháp,gia có gia quy,đừng nghĩ là tham gia bên chứng thì sang đây được làm võ lâm minh chủ
    a di phò phạch,tội lỗi tội lỗi
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Truyện này của Bàn Tải Cân mà ... chú HK bị loạn rồi ...
    "Internet Cafe" và "Bài học internet" là hai truyện tớ thik nhất hồi xưa đấy
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 05/02/2009
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Truyện này của Bàn Tải Cân mà ... chú HK bị loạn rồi ...
    "Internet Cafe" và "Bài học internet" là hai truyện tớ thik nhất hồi xưa đấy
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 05/02/2009
    [/quote]

    em ko loạn đâu,jì chứ mấy cái này em loạn thì em del nick ngay
    he he,anh cứ biết thế,hôm nào giao lưu cà fê em sẽ giải thik,nói ở đây ngượng lắm
    còn về chủ topic thì nếu ko suy nghĩ ra vấn đề thì để tại hạ hoạ thêm một bài thơ về cái ý nghĩa của các hạ trong câu chuyện vừa rồi cho các hạ nghe nhé:
    đêm xuân vào cốc hôm nay
    thấy có cái thớt hay hay nên vào
    có đứa tự đón tự chào
    ta đây họ Phạm kính chào bà con
    chẳng là khi bé còn non
    có nhiều trang sử bào mòn sắc xuân
    thành đạt thi đậu gian truân
    gì chứ chuyện ấy tuyệt luân ý mà
    thông minh em vốn chẳng gà
    nỗi lòng muốn kể nhưng mà vì đây
    đang học thì có tình dây
    một em cùng lớp vì đây luỵ tình
    thế là mọi chuyện chúng mình
    yêu nhau là thế dẫu tình đang say
    bẫng cái cho đến hôm nay
    có cơn gió mới thổi ngay vào chàng
    say sưa trong gió mơ màng
    gió này gió độc cũng vờn chàng đến si
    chàng si chàng gợn sầu bi
    và rồi cũng thế phòng nhì chia hai
    chuyện này nào phải tại ai
    chỉ vì cơn gió tên Mai vô tình
    ồ không nàng rất chung tình
    nhưng mà thằng khốn làm mình đớn đau
    nó mang cái mác trầu cau
    làm mình si khốn khổ đau bây giờ
    lòng Mai ngấn lệ vương tơ
    nên là nhất quyết rào bờ lại chăng
    xin thưa với lệ em rằng
    em phí công sức được chăng hỡi người
    trong khi chúng nó vui cười
    kiếm tìm lạc thú liệu người có hay
    chẳng may trong lúc men say
    chẳng may trong lúc đang bay với người
    chẳng may trong lúc vật người
    nó làm chuyện đó thì người nghĩ sao
    thật ra chẳng có bờ rào
    chỉ có chuồng chó làm cao hỡi người
    trong khi mắt lệ còn tươi
    Mai nào có biết lòng người nghĩ chăng
    thật sự Mai có biết rằng
    khoé mi lệ ngấn còn chăng xa rồi
    bây giờ thằng ấy đang ngồi
    gõ phím toanh toách kể bôi thân nàng
    tiếc rằng anh cũng xin hàng
    vì ********* đó nghĩ nàng lối đi
    tình si lắm chuyện sầu bi
    tình tận 2 lối sao đi hỡi người
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 05/02/2009
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 05/02/2009
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 05/02/2009
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 05/02/2009
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 05/02/2009
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh HKGH đã lâu
    Nay mới tận mắt thấy, mắt đọc
    Nửa đêm đọc truyện nầy vừa run run, vừa sợ sợ, ghê ghê lại vừa đểu đểu
  6. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mở cuôc bình chọn xem gái chọn ai đi.
    1 Bác hkgh.
    quá nổi tiếng ai ai cũng biết
    2Gã nhà giàu cũ nổi Kiên
    Kẻ nửa lạng người 5 hoa đây
    Chú thích: hoa là đơn vị người đi chợ hay dùng.Cái cân đồng hồ1 lạng chia lam10 vạch gọi là hoa
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái vàng vàng anh lại có bài thơ này tặng riêng em
    anh có một cái bắp ngô
    nhìn nó tồ tồ dáng nó thuôn thuôn
    có lúc thấy nó buồn buồn
    nhìn em một lúc nước tuôn tồ tồ
    =))=))=))
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    @HK: Tớ cũng hay ra chimnonclub ngồi lắm, sáng mai cậu đàn cho tớ một bản nhé
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nếu anh là người ấy,em sẽ đàn cho anh nghe tất cả những bản nhạc mà em biết
    mỗi tội,thực tế là đ...éo thể
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ý cậu là tớ phải bỏ 5tr ra mua cái camera quay trộm + tai nghe siêu nhỏ của cậu thì cậu mới đàn chứ giề
    Sáng mai nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này