1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu lặng đơn....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dấu lặng đơn....

    Giữa những bề bộn cuộc sống, ai cũng cần có những
    "KHOẢNG LẶNG".
    Trong một bản nhạc, không bao giờ thiếu "DẤU LẶNG ĐƠN"......

    *********************************************************************

    "Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã giữa tim người".......

    Biển ở đâu? Sóng ở đâu? giữa cái đất Hà Nội này? Thế mà sao vẫn xô một người ngã dúi ngã dụi như thế?
    Điện thoại. Và email. Giọng nói. Và những chữ cái sắp xếp có ý nghĩa. Tất cả vẫn khiến một người xúc động.

    NHƯNG...

    Một nỗi chán nản mơ hồ cứ ngày ngày tràn ngập trong một người. Một nỗi thất vọng, một chút đổ vỡ...
    "Chuc em gai mot ngay 8-3 that vui, vui hon tat ca nhung ngay 8-3 khac va em khong bao gio ghet ngay nay nua. Anh khong muon thay em buon, khong muon thay em ghet cai ngay nay nhu the nua."

    Đến một ecard chúc mừng mà cũng ko gửi cho một người được ư? Những dòng chữ kia...trời ơi....ai đó có thể có một cái ngày 8/3 "vui hơn tất cả những ngày 8/3 khác" ư?

    Một người cứ bước trên ngõ dài, trong tim rạn vỡ một nỗi niềm xưa, người (cứ tưởng là) hiểu mình hoá ra không hiểu gì cả....
    Lời chúc và những chữ cái sắp xếp có ý nghĩa....
    Tạo hoá khéo bầy các trò chơi....
    Để lòng người không yên ổn....


    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thấy tên bác cùng nguồn cội với tên tớ nên chạy vô xem. Bác XR viết bài này hay quá .. Chúc bác một ngày 8/3 thật đẹp. Chuyện gì qua rồi hãy cho nó qua đi .. hạnh phúc lúc nào cũng mỉm cười ở phía trước đó ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  3. bop

    bop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    HÍC HÍC HAY QUÁ
    Đến 8-3 năm sau khi ban đi một mình trên ngõ dài sẽ co một người đứng chăn trước mặt ban và trên tay người ấy cầm một ... và bó hoa khô để từ năm nay nhưng chưa gửi tới ban được.
    Người đó sẽ nói với ban rằng Người ấy rất tiếc không thẻ tặng hoa cho ban sớm hơn Vi ban .... ngay nay năm trước người ấy không gặp ban tại đây Đi một mình trên ngo để có một mâu nho tâm sự trên mạng.
    HIC HIC !
    cô lên Xr
    Xương Ròng Sông trên "sa mạc" nhưng vẫn nở hoa
    Hay tự chiến thắng bản thân chính mình ban sẽ vượt Qua tất cả
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Xuongrong ơi, nhớ nhé!
    Hôm qua thì không ép. Nhưng hôm nay hỏi nghiêm túc: Có hứa không???
    " ...Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình..."

    Nhớ nhé, Xuongrong, không là bị... ghét đấy!
    Choc
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    ....."đừng hỏi em vì sao vì sao..."
    ........"hãy yêu nhau như đã từng xa nhau"......
    ........."Phố đông người tình nhân chào nhau".......
    ..........."Xin trời thôi đừng ban tuyết trong tim tôi"..........
    ............ngày hôm qua, 8/3, bên các bạn, dẫu lòng ngổn ngang chuyện buồn, có một người vẫn thấy lòng ấm áp lắm.
    Trong vòng tay bè bạn, nỗi buồn một người được xoa dịu. Trong ánh mắt bạn bè, nỗi buồn một người chỉ còn đọng lại nhỏ như hạt sương đêm. Trong tiếng cười, tiếng hát của bạn bè, niềm vui một người được đánh thức.
    To Choc : , cười thế đươc chưa, Choc ơi !
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vui là được quan tâm đến mọi người, buồn là không được một người quan tâm. Có phải mọi sắc thái tình cảm đều nên biểu lộ cho người ta thấy không nhỉ.
    Cuộc sống là phải chấp nhận sự không toàn vẹn, đôi khi, cảm thấy vui và hạnh phúc vì tìm thấy sự khiếm khuyết. Ai cũng giành cho ai tràn trề tình cảm, liệu có còn thấy giá trị của nó nữa không.
    Tình yêu là cảm thông và chia sẻ, là chịu đựng và hy sinh, là điên cuồng và rồ dại, là chấp nhận và không nghi ngờ, là cùng đến một mục đích.
    Buồn.
    Wait and see
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trong một bản nhạc...Mọi dấu phết -dấu lặng tưởng như không quan trọng - nhưng thực sự không phải thế.Nó cũng có một mục đích riêng - một chân lý riêng để tồn tại trong đời...Mọi điều chỉ là sự liên tưởng và suy luận...Một chuỗi zích zắc vô hình....
    Người tu hành chẳng vướng chút bụi trần gian...
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thư viết gửi một người em gái
    (Cô gái có cá tính, thích cảm giác một mình và một chút... khác người)
    Em là cô gái khiến tôi ngạc nhiên lắm, em biết không?
    Đầu tiên là ngạc nhiên về vẻ ngoài đối lập hoàn toàn với nội tâm và những xúc cảm luôn dữ dội và mạnh mẽ trong em. Vóc dáng của em bé nhỏ, khác hẳn với vốn sống của em.
    Tôi ngạc nhiên vì cái liều lĩnh của em dám một mình in dấy chân mình trên đất Sài Gòn, Cà Mau...giữa đêm mà bên cạnh không người thân, bạn bè.
    Tôi cũng ngạc nhiên khi em nói em thích cái cảm giác một mình, hay lang thang một mình và suy tư một mình. Để rồi sau đó vượt qua khổ đau bằng chính sự can đảm "một mình" của em.
    Trước đây, hay nói đúng hơn là trước buổi "nói chuyện dài dài" giữa tôi và em, thực lòng tôi thấy em có vẻ gì đó "lập dị" thật. Cái "khác người" rất mơ màng sau cặp kính trắng.
    Nhưng sau 8/3, sau câu chuyện với em, tôi thấy cái "lập dị" của em có cơ sở, có nguyên do. Và cái "khác người" ấy thể hiện một người DÁM SỐNG, DÁM CHẾT, DÁM LÀM.
    Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều em nói "Tất cả những gì mà chị cho là buồn, là đau, là khổ, đều do chị NUÔI DƯỠNG ý nghĩ đó cả"
    Tôi thốt nhiên cảm thấy xấu hổ khi so sánh cái đứa tôi, một đứa con gái không dám sống (cho ra sống), không dám chết, không dám làm, với một người như em. Tôi là kẻ hay biện hộ cho những nỗi đau và những mất mát của mình. Điều đó là một thói xấu, phải không em?!
    "Niềm vui ít lắm nên chị hãy tận hưởng TRỌN VẸN niềm vui ấy khi nó đến"
    Có lạ không, khi trong buổi chiếu phim sáng qua của MFC, phim "Some like it hot", chị đã cười thật sự và không để nỗi buồn len lỏi trong tim. Chị thấy bình an em ạ, Ít ra là bình an suốt hai tiếng xem phim.
    Chị nhớ lời em, chị muốn tận hưởng TRỌN VẸN niềm vui, dù nhỏ, bởi niềm vui vốn chẳng có nhiều để chúng ta chọn lựa, em nhỉ !
    ******
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  9. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị đang viết cho một người em của chị, nhưng tôi lại nhìn thấy hình ảnh của tôi trong đó, tôi vẫn một mình lang thang khắp đó đây, nhặt nhạnh từng nụ cười của ngưòi khác để trang sức cho những ngày tẻ nhạt của mình. Có người bảo tôi điên, lãng đãng, tôi chấp nhận, chẳng đứa con gái nào như tôi , lúc nào cũng với cái balô đặt đấu chân mình trên khắp nẻo .Đi chẳng biết để làm gì, chỉ biết đôi chân mình cứ muốn bước...
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...nhìn chị trông buồn cười nhỉ. Vừa kịp quay lại bảo cô em "về nhé" đã "bụp" một cái, nhanh thế. Ngõ trông tối thế mà mặt mình sáng trưng sáng choé,
    Híc, Nhưng mà sao lại post lên đây, ko "xin phép" hử? Phạt !!! Phạt thứ sáu này đi ăn kem và...uống cái gì đó...ở một quán nào đó.... tea, café or wine ???
    To Halley13 : Chúc "chân cứng đá mềm". TA KẾT BẠN NHÉ !!! ( ?)
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 11/03/2003

Chia sẻ trang này