1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu lặng đơn....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    ặc ặc . Bà chị ạ , em cũng có cái gì đấy rất giống với chị, cũng trăn trở, suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống có hạnh phúc, vui vẻ hay không thực sự phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của mình . Niềm vui không chỉ tự dưng đến mà còn là do mình biết cách tạo ra, biết hướng mình tới những suy nghĩ lạc quan bà chị ạ.
    Ờ , hôm xem phim , bà chị có ngồi cùng nhóm anh Olala với chị chit_coi không ?
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Okie. Nhưng em phải dạy đến 8h tối. Vậy khoảng 8.30 pm em sẽ có mặt với chị. Phố Cổ đi. Tuần này em vẫn chưa lên đó. Thấy nhớ nhớ.
    Khi nãy đọc một topic luyện thi TOEFLE có câu, nếu được chọn một nơi nào đó, một chỗ nào đó, đưọc tính vào bất kỳ thời gian nào, bạn sẽ chọn ai, khi nào, và thời gian nào. Lúc đấy tự nhiên nghĩ đến chị. Tất nhiên là không chọn chị nhưng chợt nghĩ chắc chị sẽ chọn bố. Và lúc đó, bất cứ nơi nào cũng là hạnh phúc chị nhỉ
    Với cái nếu này, sự lựa chọn của em cũng đơn giản, vẫn ở Hà Nội, vẫn những con đường em đã đi qua, và một người không bao giờ còn có thể nhìn thấy điều ấy. Chiều nay nhức đầu, tự nhiên nghĩ nếu mà bây giờ chết thì tiếc điều gì nhất, hìhì, chẳng thấy tiếc gì, chỉ muốn sống, đơn giản thế thôi.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chị có ngồi gần mấy người ở đó : Olala và lingling.
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  4. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không thể từ chối rồi.
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó tôi sẽ kể bạn nghe chuyện này. Nếu có in dấu giày ở đất HN thì nhớ ghé tớ nhé.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  6. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em đã in dấu chân ở đó 2 lần rồi, nhưng hi vọng vẫn sẽ có lần nữa. Một lần chưa chác có lần thứ 2, nhưng có lần 2 ắt có lần 3.
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
    Được Halley13 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 15/03/2003
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    "Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn..."
    Lời hát ai đó mà vương vấn, man mác thế....
    Đường đời, dù là bằng phẳng hay chông gai...thì người ta vẫn cứ đi.....Đi mãi..........
    Mỗi người đều phải đi con đường của mình đã chọn.
    Buồn hay khổ. Vui hay rất vui.....đều thế cả thôi......
    đến một "dấu lặng" thì đều dừng lại hết. Rồi lại đi..........., những biến tấu, những nhịp phách.........., những hờn ghen, những nhạt phai...........
    Có đôi khi lại tìm được chút hạnh phúc từ chính những phiền muộn ấy.
    Có đôi khi, khóc được ko phải là một điều tồi tệ.
    Cũng có đôi khi, người ta khóc ko phải vì khổ đau điều gì cả, chỉ đơn giản là muốn khóc, thế thôi........
    "Liệu tôi có thể sống được nhờ một góc nhỏ trong tim anh đó ư?" Giật mình.....ngỡ ngàng.......lời thoại của diễn viên trong một bộ phim tối nay khiến một người giật mình.
    Chút gì đó mơ hồ.......Tất cả đều mơ hồ....................
    Yên lặng..........
    Dẫu sao thì ....Mỗi người đều phải đi con đường của mình đã chọn......................
    Dẫu là Hạnh phúc hay khổ đau.....
    Dẫu là Bình yên hay giông bão..........
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi hát karaoké cùng mọi người. Vui lắm. Chỉ khi nghe bài "Tell Laura, I love her" chợt thấy nhớ, không, thương vô cùng. Không còn nỗi nhớ mà chỉ còn tình thương.
    Vu vơ hát " để gió cuốn đi, gió cuốn đi". Hãy cuốn đi, thôi đừng vấn vương, để trọn vẹn niềm vui...........
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Mùa này, lá rụng khắp đường, khắp ngõ. Bầu trời thì thoắt nắng thoắt mưa đỏng đà đỏng đảnh. Thi thoảng có những đám mây lớn che khuất mặt trời, thế là cả một khoảng không gian rộng lớn bỗng chợt dịu lại. Có những lúc tuởng như trời sắp mưa mà lại không mưa. Như lòng người đa đoan, nghĩ như thế mà không như thế, tưởng như thế mà không như thế...
    "Lá rụng về cội"....Gặp những cơn gió mạnh, lá bị cuốn tung lên trời, rơi trên tóc, rơi trên vai....Bụi cũng thi nhau tấn công đôi mắt, không mở nổi mắt để nhìn đường. Có những lúc gió cuốn mịt mờ đến nỗi phố xá cứ nhoè đi. Như thể giông bão lẩn quất đâu đây rình rập. Như thể lòng người hoang vu trước những đổi thay. Như thể cái nhìn hờ hững với cuộc sống mà trái tim chẳng hờ hững một giây.
    "Thôi nghe em, khi tóc còn xanh thì xin hãy an lành"....Đọng lại trong tâm trí một người câu hát của một bài hát mới nghe lần đầu....
    Giao mùa....
    Liệu lòng người có an lành....?
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Ko biết phải nên làm thế nào...
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn

Chia sẻ trang này