1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu lặng đơn....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Không biết bà chị có giận em về mấy dòng bên trên không. Nhưng mà hôm qua em nghĩ ra một chuyện tuyệt hay,lãng mạn hơn cả những chuyện bà chị cop ở chỗ khác về.
    Em nghĩ rằng những điều tốt đẹp như thế thường là mình tự tạo nên chứ không phải là chờ người khác mang tới đâu. Bản thân em bây giờ cũng thừa sức làm được những điều tốt đẹp hơn thế cho người mà em thương mến. Có điều là em cần phải lo nhiều thứ, nên em chưa muốn mà thôi.Bởi vì mỗi khi dành tình cảm nhiều cho người mình yêu, em lại phải nhìn nhận lại rằng mình đã làm được gì cho bố mẹ chưa. Nên em cứ từ từ đã.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ............... Giật mình vì cái nick ấy " xương rồng " bấm nhanh vào topic , rồi thì lại tự thở phào cho cái tính hay tưởng tượng , đời nào con nhóc đó vào đây và nói những cái như thế ? nó đang có tất cả , nhiều thứ như thế cơ mà việc gì phải vào đây ???Ngay cả khi nó nắm bắt được 1 ai đó, nó vẫn biết rằng con bé đó giữ 1 phần cái đang có .điên tiết , nhưng cóc làm gì được , giờ thì thế đấy , lại giật mình vì 1 cái giời ơi đất hỡi , mệt thật , biết bao giờ nó tha cho mình nhi?? nó có biết dấu lặng là cái gì không ? nhóc con , mày làm tao mêt nhiều rồi, giá mà không nghe , không thấy , không nhận biết , điên cũng hay , mất trí càng hay tệ.

Chia sẻ trang này