1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

    Mình đã nhận những lời khuyên (thậm chí cả những lời mắng mỏ, xỉ vả không thương tiếc) từ những người thân, từ bạn thân và đồng nghiệp... mà lý trí vẫn một đường, trái tim một nẻo.Ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ mình tưởng tượng một ngày mình sẽ rơi vào tâm trạng này.
    Mình đã yêu. Tình yêu đầu tiên bằng tất cả những rung động ngọt ngào và trong sáng nhất. Mình đã hạnh phúc biết bao khi bỗng nhiên có một người chủ động bước vào, quan tâm chia sẻ với mình mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Một thời gian, trong mắt mình anh là sự mạnh mẽ của bố, sự âu yếm yêu thương của mẹ và là tình bạn bè thương mến...Đó cũng là hình ảnh người đàn ông anh đã tạo dựng trong mắt mình.
    Cho đến một ngày. Mình được nghe kể từ nhiều đồng nghiệp làm cùng anh: anh đã yêu rất nhiều người và sau đó bỏ họ không rõ lý do vì sao. Mình đã khóc rất nhiều khi kể lại những thông tin đó cho anh. Anh bảo: "Anh đã quá mệt mỏi với những tin đồn rồi. Em tin anh hay em tin người ta.Tất cả tình cảm anh dành cho em đều thật lòng đấy. Rồi thời gian sẽ làm cho em hiểu anh hơn".Một vài ngày im lặng.Khi nghĩ đến tất cả những gì anh đã làm cho mình, mình không thể nào tin, không muốn tin những điều nghe được và đã bỏ qua tất cả.
    Sau việc đó, anh ngỏ lời yêu. Chỉ mấy ngày sau, thái độ của anh bỗng nhiên thay đổi. Dường như anh trở thành con người hoàn toàn khác: xa lạ, không quan tâm như trước, hoặc có thì cũng có vẻ miễn cưỡng. Điều làm mình buồn nhất là anh không còn chia sẻ những tâm sự sâu kín với mình nữa...Không chịu nổi áp lực đó, mình nói lời chia tay. Mấy ngày sau,anh gọi cho mình nói anh không thể để mất tình yêu, anh sẽ thay đổi và không để mình buồn nữa. Anh giải thích lý do: Anh đã yêu đơn phương một người trong 5 năm. Khi đó, anh đang bị bệnh nặng- việc đó mình biết là có thật-, anghĩ là sẽ làm khổ cô ấy nên đành lòng làm bạn.Sau đó cô ấy đi lấy chồng, nhưng trong lòng anh chỉ có cô ấy.Cô ấy vẫn là chỗ dựa tinh thần, là bạn tốt của anh ấy cho đến bây giờ. Hiện tại cô ấy cũng sống không hạnh phúc và anh rất day dứt về chuyện đó. Những người con gái khác theo đuổi anh, nhưng anh không xác định gì, cũng không hề cho họ hy vọng gì cả. Anh chỉ coi họ là bạn, là đồng nghiệp thôi. Có những lúc anh ấy không thể mở lòng được, vì anh nhớ đến quá khứ và không phân biệt được anh cần cô ấy hay cần mình. Giờ đây, khi mình quyết định ra đi, thì anh nhận ra là những gì quý giá nhất của anh ấy. Nhưng anh sẽ không phá nát hình bóng cô ấy mà sẽ cất vào một góc khác, để sống cho hiện tại".Một lần nữa mình lại tin anh.Và nghĩ mình sẽ bù đắp cho anh những thua thiệt trong đời- dù thâm tâm mình rất buồn và có đôi chút hờn ghen với quá khứ của anh.
    Một thời gian, thái độ của anh dường như đã thay đổi, quan tâm, chăm sóc mình như trước. Nhưng không được bao lâu, mình thấy anh lại trở về con người xa lạ, ít nói, thậm chí im lặng và không chia sẻ... khi đi bên mình nữa. Anh không nói, mình cũng cảm thấy rất gượng gạo dù cố gắng để tỏ ra vẫn vui tươi. Mình lại lo đến thắt lòng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh, do áp lực công việc khiến anh mệt mỏi hay tình cảm của anh lại dao động, không dành trọn vẹn cho mình nữa. Tinh thần mình rất xuống. Mình hỏi thì anh bảo đó là tính cách của anh. Nếu mình thấy không thoải mái thì dừng lại. Mình đồng ý vì sự thực mình cảm thấy sống trong nghi ngờ dằn vặt sẽ làm mình kiệt sức mất.
    Những ngày này trôi qua thật nặng nề. Mình đã yêu cầu anh không gọi điện, không gặp mặt cho đến khi mình thực sự nguôi ngoai. Anh đã làm như thế. Nhưng có những lúc mình thấy nhớ anh cồn cào, mình sợ lại làm những điều mà mình cho là ngu ngốc.
    Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra?Liệu có phải người ấy đã dùng kinh nghiệm dạn dày trong đời sống tình ái để lừa dối mình không?Tình cảm người ấy dành cho mình có phải là tình yêu không?...
    Các bạn nghĩ gì về chuyện của mình?Mình đã làm đúng phải không?
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trong Kiều có câu :
    Xót thay chút nghĩa cũ càng
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng...
    Tuyệt hay. Bạn nào có dịp đi bẻ cành sen thì mới hiểu hai câu trên. Khi cành sen bị bẻ thì vẫn còn những sợi tơ nối hai khúc chia lìa lại với nhau. Đôi người yêu đã xa nhau, cuộc tình của họ đã đứt ngang rồi nhưng họ vẫn thương nhớ về người cũ.
    Nhưng trong trường hợp chuyện tình cảm của bạn Bias thì có không chỉ một mối "vương tơ lòng" đâu. Cái "vương tơ lòng" thứ nhất là giữa chàng kia với người xưa, cái vương tơ lòng thứ hai là giữa bạn và anh chàng ấy.
    Tớ nghĩ bạn và anh chàng kia đều là người lớn cả rồi, nên ngồi lại đối thoại tâm tình với nhau một lần cho rõ ràng để giải quyết dứt điểm. Anh chàng kia phải hiểu hai điều:
    - Không thể quay về với cô gái ngày xưa vì cô ấy đã có chồng, mọi việc đã an bài, không thể sống mãi với quá khứ, đồng thời nên nhớ rằng nếu cố làm lại từ đầu với cô gái kia thì chưa chắc mọi sự đã như ý mà có khi còn tệ hơn.
    - Bạn yêu anh ta
    Khi đã quán triệt như rứa rồi thì hai người -bạn và anh chàng kia - có thể thanh thản quyết định, chứ tình hình nửa vời như bi giừ thì chỉ làm khổ nhau thôi
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 16/06/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã xử lý hoàn toàn đúng. Không cẩn phải nói chuyện gì thêm với anh ta cả. Việc bạn cần làm bây giờ là cho người khác <không phải là anh ta> cơ hội
    Mà kinh nghiệm gì cái kinh nghiệm của anh ta. Dùng lý trí không tim bao giờ chả dễ. Tớ ghét loại người như anh chàng người yêu của bạn
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    [size=3[I]].. Tung hoành với gái như chốn không người,
    Mang trọng bịnh nên tự thiến để răn mình..[/I]
    Em đường chéo,
    Khá khen thay cho ku trai trọng bịnh nhà em, trình độ đạo đức giả của thằng ku này phải nói rằng hơn anh 1 bậc.. tuy nhiên trình độ bưng bít thông tin, và cách xử lý những luận điệu từ các thế lực thù địch còn quá kém cỏi.
    Còn với câu hỏi "Liệu có phải người ấy đã dùng kinh nghiệm dạn dày trong đời sống tình ái để lừa dối mình không?".. trả lời: lừa dối thì có thể, còn dạn dày kinh nghiệm thì không.
    Thằng trọng bịnh này chỉ biết làm theo sách vở và phim Hàn Quốc.. đáng tiếc là nó bị lộ quá sớm. Và có thể kết luận rằng: ku trai trọng bịnh tiếc hùi hụi và đang cố gắng bằng mọi cách lấy thù lao.[/size=3]
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có yêu bạn. Nhưng tình yêu mà anh ấy với người yêu cũ vẫn còn mãnh liệt lắm. Hiện tại người con gái anh ấy yêu lại không có được cuộc sống gia đình hạnh phúc nên anh ấy lo lắng, thương xót và dằn vặt bản thân, bởi vậy tính tình của anh ấy trầm lặng ít nói và không thể toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm và sự quan tâm chăm sóc cho bạn.Bạn thực sự yêu anh ý thì hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh ý, đừng vội nghi ngờ, trách móc anh ý.
    Có lẽ người đáng trách ở đây là cô người yêu cũ của anh ý. Cuộc sống gia đình không được vui vẻ thì không tìm cách khắc phục mà đi tìm người yêu cũ để tâm sự than vãn thì không nên chút nào. Có người đàn ông nào mà thấy người con gái mình yêu buồn rầu thì sống thoải mái vui vẻ được đâu.
    Khi Yêu thì người ta ích kỷ lắm, lúc nào cũng chỉ muốn trong trai tim của đối phương có hình ảnh của mình thôi. Bạn biết trong tim anh ấy vẫn còn vương vấn hình bóng của quá khứ mà vẫn chấp nhận yêu và bù đắp cho anh ấy thì thật đáng quý và đáng trân trọng lắm lắm.
    Nếu bạn bỏ anh ý thì cũng tội nghiệp cho anh lắm, nhưng nếu tiếp tục yêu thì bạn sẽ là người phải chịu thiệt thòi. Trong chuyện này tớ không biết khuyên bạn nên làm gì cho phải ...chỉ mong được chia sẻ cùng bạn thôi.
    Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình.
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông bạn yêu chỉ yêu chính bản thân anh ta thôi. Tôi không có ý khuyên bạn bỏ anh ta, nhưng với hạng này, có hôn nhân với họ cũng không thể có hạnh phúc lâu dài.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ dứt khoát.
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mjẹ,
    Mấy kon giời này tối dạ thế ko biết, cứ gọi là "anh ơi, đối với em lúc nào cũng như đêm 30".
    Trích từ bài của sugiah0abinh "Anh ấy có yêu bạn. Nhưng tình yêu mà anh ấy với người yêu cũ vẫn còn mãnh liệt lắm. Hiện tại người con gái anh ấy yêu lại không có được cuộc sống gia đình hạnh phúc nên anh ấy lo lắng, thương xót và dằn vặt bản thân, bởi vậy tính tình của anh ấy trầm lặng ít nói và không thể toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm và sự quan tâm chăm sóc cho bạn.Bạn thực sự yêu anh ý thì hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh ý, đừng vội nghi ngờ, trách móc anh ý."------------->
    Thằng nào yêu 1 lúc 2 người, có thể chia ra 2 loại:
    1. Thiểu năng trí tuệ, nhận bừa mấy thứ tình cảm ngơ ngẩn là tình yêu.
    2. Don Juan tái thế, phang xong rồi té, hé hé.
    Đối với cả 2 loại người này, biện pháp bây giừ là rèn cuốc luyện xẻng thật sắc, triển khai bí kíp ĐÀO MỎ, phía trước là Đảo Giấu Vàng đấy
    @vyhuynh: Diễn đàn là nơi trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nay Anh vừa mới đưa đẩy vài lời, em đã erase. Chắc Anh phải gửi em cho chú Nghị
  8. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chuối giống mình trước đây thế nhỉ?
    Cậu này giống anh chàng người yêu cũ của mình. Yêu một người nhưng mà nghĩ đến người khác chỉ vì nghĩ rằng người con gái kia cần mình. Chứ nếu cô ta mà lấy được ông chồng giầu có hạnh phúc.v.v. thì anh ta sẽ quên ngay và chẳng gọi đấy là tình yêu nữa đâu.
    Bệnh này là bệnh tư tưởng, của những kẻ yêu bản thân mình quá nhiều, nghĩ là mình vĩ đại nên bị ám ảnh rằng người con gái đó rất cần mình.
    Nói chung giải quyết được thì tốt. Còn nếu yêu quá mà không giải tán được thì bạn phải chịu thôi, cho đến lúc cô nàng kia có cuộc sống hạnh phúc, hoặc có điều gì đó làm anh chàng đó cảm thấy bạn chịu khổ vì anh ta nhiều quá (nhiều hơn những gì cô ta phải chịu). Nhưng xác định là bạn sẽ khổ vì anh ta dài dài đấy, không chỉ vì cô nàng này mà sẽ vì những cô nàng khác nữa (nếu có cô nào đó dại dột, hoặc giả vờ đắm đuối vì anh ta nhiều hơn bạn, anh ta lại thế).
    Những người này sẽ không bao giờ yêu những cái mình có đâu bạn ạ, luôn đứng núi này trông núi nọ thôi.
    Thuốc chữa bệnh này: có cái gì làm cho anh ta thấy cô gái kia đêk cần anh ta, anh ta chưng hửng và lại yêu bạn thôi. Có điều thuốc này bạn không bốc được mà là ở cô gái kia.
  9. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ..không có thằng đàn ông tốt ...chỉ có thằng đàn ông giỏi che đậy ??thằng này che đậy không tốt ...giản tán.Sau này ....chẳng hạnh phúc được nhiều đâu bé bi'' át
  10. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Hãy giải thích giúp mình: nếu anh ấy không có tình cảm, tại sao lại tốn quá nhiều thời gian và công sức cho mình đến thế. Mình quen anh ấy gần một năm. Ngày nào cũng nói chuyện, không gặp nhau được thì điện thoại. Anh ấy đã khiến mình có cảm giác rằng trong trái tim anh ấy chỉ có mình và sự hiện diện của anh ở mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống của mình... Người ta có thể sống giả dối, có thể tạo ra những cảm xúc giả trong tình yêu và thuần túy "kỹ thuật" trong chừng đó thời gian ư? Anh ấy đâu còn trẻ con để làm điều đó?
    Mình chờ đợi một lời khẳng định: "Anh không yêu em". Đối với mình, đó sẽ là một sự giải thoát. Mình biết, cho đến hôm nay, mình không dứt khoát được vì mình cứ nghĩ anh ấy yêu mình thật lòng. Và mình sẽ nhẫn tâm biết bao khi từ bỏ anh ấy. Anh ấy nói: "Cuộc đời anh không bằng phẳng nên anh cần một chỗ dựa, để khi mệt mỏi anh có thể tựa vào mà không phải suy nghĩ gì cả. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh đã chịu đựng được đến lúc này thì chẳng có gì mà anh không dám đối đầu". Tại sao cho đến phút cuối cùng, anh ấy vẫn sống giả dối thế, vẫn muốn mình phải tiếp tục đau khổ thế?
    Mình đã cố gắng làm việc nhiều hơn, đã cố gắng vui vẻ, tươi tỉnh với mọi người... nhưng trong sâu thẳm trái tim mình thấy rất đau. Nặng nề. U uất. Trống rỗng. Có những lúc không thể chịu được, mình nghĩ mình sẽ điên mất. Mình đã sai rồi ư?Người mình tôn trọng, tin tưởng, yêu thương nhất lại là người xấu? Và rồi anh ta vẫn tiếp tục sống thản nhiên vui vẻ, vẫn tiếp tục những cuộc "chinh phục" mới?...
    ... Tối. Có điện thoại. Mình đã phải cố gắng lắm mới không nhấc máy. Có vẻ mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Anh ấy vẫn chưa chịu thôi đi. Giờ đây, sao mình thấy sợ. Sợ tình cảm của chính mình. Nhỡ có lúc nào đó mình không điều khiển được trái tim mình. Lại giọng nói ấy. Lại ánh mắt ấy ... Rồi sóng gió lại đến, mình sẽ lại đau khổ mất thôi... Không, mình không muốn thế chút nào...Không muốn...không hề muốn.......
    Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng

Chia sẻ trang này