1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là anh ấy cũng có tình cảm với bạn. Nếu bạn yêu anh ấy thì có thể quay lại với anh ấy lúc này chứ cố gắng cắt đứt thế này thì bạn mệt mỏi lắm. Dù sao cũng nên ******** yêu lạnh đi trước khi chấm dứt
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đối với phụ nữ thì điều trên có vẻ khó hiểu, nhưng với đàn ông thì thường thôi. Đối với nhiều đàn ông thì chuyện yêu một em nhưng lại chăm em khác không phải là sự quá lạ lùng hay ngạc nhiên gì, đừng nói là 1 năm chứ 2-3 thì cũng rứa .
    Hơn nữa ngay trong lời của tay kia thì cũng đã có câu trả lời cho băn khoăn của bạn rồi . Tớ quote lại nhé :
    Nói chung chú này xem bạn là chổ dựa chứ không hề yêu bạn.
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cô này dại quá, nói mãi không hiểu. Tớ đã bảo giống hệt chú người yêu của tớ trước kia. Không xấu nhưng không thực tế, ích kỉ. Lại chả ích kỉ nữa, khi trong lòng nghĩ đến người con gái khác nhưng lại cứ muốn giữ cô làm chỗ dựa. Thế cô định để cho hắn dựa đến bao giờ? Thế cô sẽ dựa vào đâu??? Nói chung dẹp được thì tốt, không thì chính cô giày vò lòng cô, rồi sống cũng chẳng hạnh phúc đâu.
  4. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Đúng là không thể hiểu nổi !!!
    Bản thân mình cũng không đến nỗi không nhận ra được vấn đề và đã tự trách bản thân nhiều lắm. Cũng biết là chính mình không thương mình và những người thân của mình thì chẳng ai thương. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy u ám. Và có một chút rạn vỡ niềm tin.
    Cảm ơn các bạn đã khuyên mình. Mình sẽ đứng lên được thôi. Nỗi thất vọng hôm nay có đáng gì. Cuộc đời còn dài. Cứ để cho nó quăng quật xem mình sẽ đau khổ đến đâu?
    Sống và ngoe nguẩy đuôi
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tâm lý này của bạn là chuyện bình thường. Ai ở trong hoàn cảnh bạn cũng đều băn khoăn 1 điều: "Nếu không yêu thì tại sao anh ấy lại như thế như thế..." Tất cả mọi chuyện đều có thể thôi bạn ạ. Thời gian và công sức trong 1 năm ư? Với cái style người như anh bạn của bạn thì thế vẫn chưa đến đâu cả. Chưa kể là ngay cả khi đang chăm sóc bạn, biết đâu anh ta cũng quan tâm đến người khác y như thế?
    Bởi thế bạn đừng quan tâm lắm tới những chuyện đấy làm gì.
    Bạn chẳng việc gì phải tự dằn vặt mình như thế. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhất là trong tình cảm. Bạn càng tứ dằn vặt mình như thế thì bạn lại càng đau khổ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật là mình đã phạm sai lầm và mình phải vượt qua thât bại này. Còn chuyện anh ta tiếp tục sống thế nào thì bạn đừng quan tâm tới nữa, như thế sẽ thanh thản hơn.
    Khuyên bạn 1 câu này nữa thôi: Đã biết đó là thuốc độc thì đừng uống, nếu đã biết mà vẫn uống thì .... Bạn đã biết thế thì nên tránh đi bạn ạ. Tặng bạn 2 cái link này vào mà đọc:
    - http://5nam.ttvnol.com/Enter/315187.ttvn
    - http://5nam.ttvnol.com/Enter/364447.ttvn
    Thân
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he, bác lonesome giờ lại chui vào đây cơ à
    Nói chung tâm lý những người đang đứng bên bờ vực thẳm của sự sụp đổ yêu đương là thường tìm đủ mọi cách mọi cớ để bào chữa cho đối phương. Cố tìm kiếm hy vọng leo lét trong đêm tuyệt vọng đen thui hòng cứu vẫn cái tình hình không xứng đáng được cứu vãn . Bạn bias bi giừ cũng thế.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì những gì tdna nói cũng chỉ đúng 1 nữa, nửa còn lại là những người đang đối diện thất bại trong tình cảm thường tìm mọi lý do để không chấp nhận hoặc bào chữa cho thất bại của mình. Không phải họ không biết họ đã sai, đã thua mà cái chính là họ không chịu chấp nhận sự thật và luôn tìm cách chạy trốn thôi.
    Chạy đi đâu khi mọi cuộc bỏ trốn đều dẫn đến điểm bắt đầu, Bias ạ.
    @TDNA: lâu lắm mới gặp ha.
  8. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng chứng kiến nhiều, nhiều lắm những kẻ đạo đức giả, những kẻ không có khả năng nghĩ và làm điều tốt cho ai ngoài chính bản thân họ... Mình cũng đã chứng kiến những người bạn của mình yêu và đau khổ thế nào khi mất đi tình yêu. Mình đã hoang mang rất nhiều khi đón nhận một thứ tình cảm gọi là "tình yêu". Vì sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương, sợ người ta sẽ lấy chính tình yêu của mình làm vũ khí...
    Rồi cố gắng cả tin để sống, cả tin để yêu. Bây giờ đạn đã bắn trả vào mình.
    Mất đi một người yêu chưa phải là điều khiến mình buồn nhất. Suy cho cùng thì anh ta đã bao giờ thực sự yêu mình, hoặc thứ tình cảm nửa vời, na ná tình yêu mình cũng đâu cần. Buồn hơn hết là mất đi một chút niềm tin- điều mình đã cố gắng gìn giữ bấy lâu. Để có thể sống lạc quan và nhìn cuộc sống, con người ở mặt tốt đẹp nhất.
    Có lẽ trong tình yêu mình vẫn chỉ là một đứa học trò thôi.
    Nhưng lonesome ạ, mình không nghĩ trong tình yêu lại có chuyện thắng/ thua. Ý bạn nói là mình đã thua trong canh bạc tình yêu phải không? Mình không nghĩ thế. Dù sao mình cũng đã biết thế nào là tình yêu. Tình yêu đã dạy cho mình sự giả dối và ích kỷ của con người, kể cả những người ta yêu thương nhất. Tình yêu cũng dạy cho mình biết đau khổ và mình sẽ phải vượt qua nỗi đau khổ này. Sau này có thể mình sẽ nhìn cuộc sống tỉnh táo hơn, thực tế hơn hay khắt khe hơn... Bớt đi một chút màu hồng.
    Nhưng mình sẽ chấp nhận tất cả. Chẳng phải chạy trốn đi đâu. Chỉ có điều tại thời điểm này, mình không thể nào xoá hết những suy nghĩ u ám...Không có tim có tốt hơn không?
    Mình sẽ không đau? Có khi nào đau khổ nhiều quá, rồi mình cũng chai sạn và vô cảm như anh ta không nhỉ?
    Mây trắng bay đi cùng với gió



  9. mrbin_cn

    mrbin_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người con gái nào khi tan vỡ tình yêu đầu tiên cũng bàng hoàng và đau khổ, tuỳ theo kỳ vọng trước đó và bản tính mà mức độ là thế nào mà thôi. Có vẻ bạn đã có đủ lời khuyên và quyết định rồi, nhưng thật khó khăn trong giai đoạn hậu chia tay. Đừng để mình lang thang trong dòng suy nghĩ bế tắc, buồn nản mà hãy tìm một thú vui nào đó mỗi khi bạn bắt đầu nghĩ ngợi (thậm chí là giở một trang giấy trắng ra viết nhăng viết cuội rồi đếm xem bạn đã viết bao nhiêu chữ), hướng sự tập trung của bạn vào một việc kiểu như vậy. Bạn cố gắng đừng nghĩ đến anh ta, bất kể là kết tội hay nhớ lại...
    Khi bạn lấy thăng bằng trở lại rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau này bạn sẽ thế nào cũng không phải là chủ đề cho suy nghĩ ngày hôm nay chứ? Khi bạn tỉnh táo rồi bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo mà.
    Cảm thông và chia sẻ,
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng.
    Thật ra không phải chỉ với thất bại trong tình cảm, mà với thất bại nói chung, người ta thường có xu hướng bào chữa, không chấp nhận sự thật.
    Các bạn nữ về nhà đọc quyển "He''s just not that into you". Chương đầu tiên như thế này:
    http://www.usatoday.com/life/books/excerpts/2004-09-08-hes-just_x.htm
    để tránh 1 số câu bào chữa thường mắc phải.
    Có cái model về 5 stages of grief/loss nói về 5 giai đoạn thất bại của 1 người
    Giai đoạn 1: Hoàn toàn phủ nhận sự thật(bạn bias đang trong giai đoạn này). Câu nói điển hình là "nếu đã...thì làm gì có chuyện.....Chuyện này chắc chắn không xảy ra với mình"
    Giai đoạn 2: Giận dữ. Sau khi hiểu đựơc sự thật rồi thì người ta bắt đầu chuyển sang giận/trách cứ cái người/vật làm cho mình thất bại. Ví dụ như bạn Bias thì có thể chuyển sang giận dữ, trách móc cái anh kia như là "tại sao tôi đối xử tốt với anh như vậy, mà anh lại đối xử với tôi không ra gì. Đồ ích kỷ."
    Giai đoạn 3: Chuyển sang thương lượng. Ví dụ như "thôi được rồi, em đồng ý. Anh cứ yêu cô kia, lấy em làm chỗ dựa cũng được, miễn là anh đừng có lăn tăn với cô nào khác"
    Giai đoạn 4: Suy sụp. Trong giai đoạn này người ta suy nghĩ là "chắc là mình chết mất. chắc là 10 năm nữa mình cũng không yêu được ai". Trường hợp xấu nhất là có người đi tự tử trong giai đoạn này.
    Giai đoạn 5: Chấp nhận. Giai đoạn này người ta thôi không muốn làm gì nữa.
    Cho cái link để đọc về cái vụ thất bại này
    http://www.elew.com/Failure%20is%20Not%20an%20Option.htm
    @tdna: Thầy ơi, cho dù thấy có sáng lập ra "Chủ nghĩa lên giường" thì em vẫn thấy vẫn có cái tâm lắm ạ . Ôi, cái phần thầy tư vấn về lá sen các loại làm em đây thích thú vô cùng. Thầy ơi, thầy đang tu ở chùa nào để Thị Màu em lên thăm.

Chia sẻ trang này