1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em về lời khen. Thầy là thầy Hồ với gia tài 2.5 tỷ đôla. Thầy ở nơi đâu thì cả nước VN đều biết mà
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của GSTS( Gà Sống Thiến Sót ) tình yêu học Q đang xuất bản
    Bạn đúng khi cho rằng : " phải người ấy đã dùng kinh nghiệm dạn dày trong đời sống tình ái " nhưng sai khi nói là :" để lừa dối mình " , đúng ra là ''để chinh phục bạn ''. Kinh nghiệm không bao giờ là xấu cả , kinh nghiệm ko làm cho anh ta thô lỗ , sến hoặc khó ưa mà biến anh ta thành người đàn ông trưởng thành , biết :"chủ động bước vào, quan tâm chia sẻ với mình mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Một thời gian, trong mắt mình anh là sự mạnh mẽ của bố, sự âu yếm yêu thương của mẹ và là tình bạn bè thương mến... " .
    Bạn cho rằng anh ta chinh phục bạn tức là lừa dối bạn ??? Ấu trĩ ( trẻ con ) quá . Phụ nữ thường nghĩ rằng đàn ông :"tốn quá nhiều thời gian và công sức cho mình đến thế. Mình quen anh ấy gần một năm. Ngày nào cũng nói chuyện, không gặp nhau được thì điện thoại. " + tốn tiền bạc + ngỏ lời yêu tức là mình chinh phục ( giỏi ) đưọc anh ta rồi (hay nói cách khác là anh ta chết mình đứ đừ rồi ) . Trong trường hợp của bạn thì điều này không đúng , vì bạn bị chinh phục chứ bạn chưa làm gì để chinh phục anh ta cả nên bạn thấy yêu và sẵn sàng trao 1 số thứ quí giá nhưng anh ta lại chưa tỏ ra yêu bạn ( vì chưa trao cho bạn cái mà bạn cần là tình cảm của anh ta). Bạn có biết tại sao 1 số người con gái xinh đẹp nhưng chỉ yêu 1 thời gian là các anh lần lượt bỏ đi ??? Vì cô ta chẳng làm gì để chinh phục các anh ấy cả , nói cách khác cô ta chỉ có cơ thể ngon lành còn đầu óc thì rỗng tuyếch
    Phân tich dài dòng chỉ để cho bạn thấy tình yêu không đơn giản là con trai chinh phục con gái , mà là hai bên chinh phục lẫn nhau .
    Khi bạn đã xỏ mũi được anh ta thì làm gì còn tình trạng :"anh trở thành con người hoàn toàn khác: xa lạ, không quan tâm như trước, hoặc có thì cũng có vẻ miễn cưỡng. Điều làm mình buồn nhất là anh không còn chia sẻ những tâm sự sâu kín với mình nữa." .
    Thực ra anh chàng này cũng không cáo già lắm đâu , thường thôi , như 1 nick trong này đã phân tích : "tuy nhiên trình độ bưng bít thông tin, và cách xử lý những luận điệu từ các thế lực thù địch còn quá kém cỏi.
    Còn với câu hỏi "Liệu có phải người ấy đã dùng kinh nghiệm dạn dày trong đời sống tình ái để lừa dối mình không?".. trả lời: lừa dối thì có thể, còn dạn dày kinh nghiệm thì không."
    Vì thế bạn vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế theo ý bạn ,tuy nhiên cơ hội này không dễ dàng vì hiện bạn không tỉnh táo + không có kinh nghiệm xử lý . Tốt nhất là nên chấm dứt nếu không quá yêu , vì với tình trạng như hiện nay thì bạn sẽ còn kêu toáng lên rất nhiều lần nữa rằng anh ta lừa dối bạn ( mặc dù tài nguyên khoáng sản abcd hoàn toàn do bạn tự nguyện trao cho anh ta )

    Chúc cho mọi mong muốn của bạn trở thành hiện thực
  3. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Mình biết 10 người sẽ có 9 người khuyên mình nên từ bỏ tình yêu ấy, sẽ mắng mình ngốc dại lao vào lửa như con thiêu thân... Không phải là mình không thể vượt qua quãng thời gian khủng hoảng, hoặc không dám thừa nhận thực tế. Mình muốn kiên nhẫn thêm một chút nữa. Vì là tình yêu đầu tiên, mình vẫn muốn cố gắng vì một điều gì đó đầy đặn và trọn vẹn hơn. Hơn nữa, mình sẽ còn tiếp tục dằn vặt mình trong hàng trăm câu hỏi nữa nếu biết vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế mà không làm. Trong bất kỳ vở kịch nào, kể cả bi kịch, thì nhân vật chính cũng nên diễn cho trọn vẹn cái vai mà mình đảm nhiệm chứ...
    Nhưng vấn đề là ở chỗ:mình không đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống. Vậy các bạn tiếp tục tư vấn cho mình nhé!
  4. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Chuyện xảy ra tiếp theo thế này:
    Một hôm không chịu nổi, nửa đêm, mình đã gọi cho anh ta. Sau một tuần không liên lạc, anh ta biết là mình đã dằn vặt rất nhiều và theo lời anh ta nói anh ta cũng không vui vẻ gì.
    Mình bảo: khi yêu, là mình đã coi anh ta là một phần cuộc sống, mình không bao giờ muốn anh bị đau, tại sao anh ta cứ phải "cảnh giác" thế?Anh ta nói: Thực ra anh rất cô đơn. Em bình thản thế (cái này là mình cố tỏ ra trước mặt anh ta và mọi người thôi), giá như em kéo anh ra khỏi vòng xoáy đó. Anh đã nghĩ em là chỗ dựa tốt nhất của anh. Nhưng em lại bắt anh phải thay đổi làm anh không thích nghi nhanh được (ý anh ta nói đến chuyện mình không chịu được sự im lặng, không chia sẻ gì của anh ta) ... Với một người đã từng vấp ngã, tưởng như không thể đứng lên được, thì không thể trong một lúc mà "mở lòng" ngay được... Mọi chuyện qua rồi, nếu em chấp nhận, anh sẽ là bạn tốt của em (kiểu này mình thấy anh nào khi chia tay cũng nói thế!!!).
    Mình thấy bạn gì ở trên nói rất có lý. Thực ra anh ta là người rất yếu đuối và mất cân bằng về tâm lý. Trước đó, anh ta quen, yêu nhiều cô, nhưng cô nào biết anh ta bị bệnh cũng đều bỏ đi hết. Vì vậy, anh ta đã sống trong cô đơn và tự ti khoảng 5 năm nay với hoài niệm về mối tình đơn phương hồi trẻ, có qua lại vài cô nhưng cũng không xác định gì. Những người xung quanh anh ta thì hầu như không biết lý do. Anh ta chỉ nói chuyện quá khứ đó với mình một lần và bảo chỉ là lần duy nhất thôi, vì nhắc lại anh rất đau lòng. Anh ta cũng bảo anh đã sống trong tình trạng "không cần gì/ai cả" cho đến khi anh ta gặp mình, anh ta đã hy vọng một sự thay đổi.
    Anh ta nói không phải anh ta không quên được quá khứ, hay mặc cảm; mà là vì tính cách anh ta không thích hợp với mình. Mình thấy cũng đúng: anh ta trầm lặng, ít nói, ít bộc lộ cảm xúc (lúc nào cũng có vẻ u uất, đầy tâm trạng); còn mình thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta còn nói ko phải mình ko đủ chín chắn, ko biết suy nghĩ, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn không tâm sự đươc? Có lẽ tại mình quá "hồn nhiên", "trong sáng"!? Mình thường đơn giản hóa mọi chuyện- kể cả những khó khăn- để sống cho thoải mái, nhẹ nhàng. Điều này lại trở thành rào cản để chúng mình ko nói chuyện được sao? Mình chỉ muốn anh ấy giải tỏa những u uất trong lòng và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thôi mà. Mình ko biết phải làm sao nữa? Càng nổi giận thì anh ta lại càng im lặng, càng thu mình và thậm chí chả cần đến mình nữa.
    Sau đó mình và anh ta thỉnh thoảng lại liên lạc, đi chơi với nhau, chỉ như bạn bè bình thường. Ko nói gì đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng trong lòng mình vẫn còn tình cảm, và mình nghĩ là anh ấy cũng thế - bất cứ lúc nào mình gọi anh ta cũng đến ngay hoặc là tự đến. Hiện tại, anh ta đang đi xa khoảng nửa tháng.
    Mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Các bạn cho mình lời khuyên nhé. Tâm lý một người đàn ông từng trải và cũng đau khổ nhiều vì tình yêu sẽ ntn? Mình nên xử lý tình huống này ra sao?
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thấy đưọc bản chất của anh chàng này , nhưng theo bạn , đó không phải điểm yếu , mà là điểm mạnh của anh ta.
    một thời gian nữa tôi sẽ viết tất cả những nhận xét của tôi về anh chàng này ( dựa theo kinh nghiệm của tôi + những dữ liệu mà bạn cung cấp ) .Bây giờ viết thì chưa thich hợp , vì hiện tại anh ta vẫn là niềm tin của bạn , nên nếu thấy tôi nói có lý , bạn ngoài miệng chấp nhận nhưng trong lòng lại nhói đau .
    Theo tôi , bạn là 1 cô bé ngây thơ( dù bạn đã bao nhiêu tuổi và có bao nhiêu bằng đại học) , chưa biết thế nào là tình yêu và sự chinh phục , chưa biết tại sao và làm thế nào nguời ta lại chung thuỷ . Bạn rất mơ hồ về tình yêu và sẽ dẫn đến mơ hồ về hôn nhân , và nếu bạn mơ hồ như thế nhưng có may mắn gặp đuợc tình yêu đẹp dẫn đến hôn nhân, thì sau khi kết hôn , nếu không tiếp tục may mắn thì bạn sẽ gặp tình trạng này :http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/766186.ttvn
    Tóm lại bạn cần phải biết mình sẽ làm cái gì , và làm thế nào để có thể đạt được kết quả tốt ( theo ý bạn) . Tôi sẽ viết những gì bạn muốn biết với điều kiện :
    1- bạn gọi tôi là anh trai và tự nhận là em gái .
    Theo thực tế cho thấy , 80% lời khuyên bảo sẽ như nước đổ đầu vịt , nghĩa là nghe rồi để đó
    10% làm theo nhưng sau đó quay lại trách cứ người đã khuyên
    5% làm ngược lại lời khuyên
    5% làm theo lời khuyên
    Thế nên với người ngoài tôi chỉ khuyên khi có hứng thú , chỉ với người thân thì mới bỏ công sức thì giờ viết bài+ bỏ công tìm dẫn chứng cho bài viết ( nếu có)
    2- Bạn phải trịnh trọng tuyên bố trong 1 tháng tới sẽ không gặp , ko điện thoại , ko thư từ , tin nhắn , nói chung là ko nghĩ đến anh ta và không có liên hệ với anh ta nữa . Sau 1 tháng thì tuỳ bạn
    Nếu bạn thấy những điều kiện trên là vô lý , thì chúng ta vui vẻ đường ai nấy đi
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bạn bias xin được chia sẽ những cảm xúc về câu chuyện tình của bạn với chàng trai đang bị bệnh. Mỗi bài post bạn viết rất dài, chứng tỏ rằng bạn đang cần tâm sự và được chia sẽ. Viết thì dài ngoằn nhưng thông tin cung cấp chẳng được là bao, những ham muốn tình cảm và tâm trạng hiện tại của bạn thì đã quá rõ ràng, tuy nhiên về phần chàng trai bệnh hoạn kia hình như bạn cố tình lẫn tránh không muốn viết gì về hắn.
    Chẳng hạn như mỗi việc thằng kia bị bệnh gì bạn cũng không đã động đến, rồi anh bệnh lại nói là quen được rất nhiều gái nhưng ruốt cuộc thì các gái đã bỏ bác bệnh mà chạy mất. Lại thêm cái chuyện ôm cái thây ma tình ái của nữa thập niên về trước, sau khi tập hợp lượng thông tin bạn cung cấp tôi đã đưa dữ liệu trên vào computer xử lý. Bằng một program chuyên dụng từ computer cho ra kết quả như sau: đó là nhân vật đầu Sở mình Ngô, đang mắc phải chứng yếu sinh lý, cực kỳ đau khổ và mất hết tự tin mỗi khi gần gũi xác thịt với phái nữ.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của oh titan. Đang không hiểu thằng cha này bị bệnh quỉ gì mà gái chạy chối chết như vậy. Chả nhẽ .. là bệnh EM LÀ BÁC "CHÀO MÀO" CHÀO BÁC...
  8. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ngoan thế sao lại chạy ạ
  9. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    theo minh thi giai tan cho nhanh.Ban thu nghi ma xem,neu tiep tuc yeu(xa hon nau al den hon nhan) lieu ban co hanh phuc ko khi o ben canh mot nguoi dan ong nhu the?Cuoc song cau abn se day nhung hoai nghi,ghen tuong va that la met moi.Hay dut khoat di,ban con tre,ban se lai tim duoc hanh phuc moi tot dep hon.Khi yeu nguoi ta rat can duoc chia se,duoc cam thay binh yen trong vong tay nguoi yeu.Ban co thay binh yen khi o ben anh ta ko?...................Chuc ban hanh phuc.
  10. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chưa bao giờ cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh ta cả. Mình thấy mình như con người khác, với những tình cảm và suy nghĩ hoàn toàn khác. Trước đây, không có tình yêu, mình sống rất hồn nhiên, vui vẻ... Khi yêu rồi, mình trầm lặng hẳn đi, suốt ngày suy nghĩ quẩn quanh "tại sao lại thế", "thế là thế nào"... Có lúc phát mệt, muốn quăng tất đi cho nhẹ "nợ", nhưng vẫn thấy lòng bất an, thấy lo lắng cho anh ta. Rồi lại quay lại...
    Mình gặng hỏi mãi xem anh ta bị bệnh gì? Rất nhiều lần anh ta mới nói bị yếu chức năng gan và thận, sức khoẻ rất yếu. Anh ta còn nói mình mà đến với anh ta thì sẽ rất khổ, vì anh ta có thể sẽ không có con. Anh ta không muốn mình làm mình khổ...Với mỗi người bình thường, đó là một điều bất hạnh, nên mình không trách cứ hay giận anh ta.
    Càng thương thì càng khó bỏ đi... Cứ nghĩ đến việc anh ta sống lầm lũi một mình, chẳng biết đến niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống là lòng mình đau nhói. Các bạn sắp sửa nói mình quá ngây ngô và thiếu thực tế, sắp "chết vì thiếu hiểu biết" v.v...?? Mình cũng biết là sẽ rất khổ. Nhưng vẫn muốn mang đến cho anh ấy cơ hội làm một người bình thường. Khó lắm phải không các bạn?
    Mình biết là kinh nghiệm cũng như cái lược được đem cho khi người ta chẳng còn tóc để chải, nên mới muốn các bạn cho mình lời khuyên. Bạn thanhlongqm muốn mình gọi là anh, hay là thầy cũng được. Còn chuyện cắt đứt 1 tháng như lời khuyên của bạn, thì mình biết kết quả sau đó sẽ thế nào rồi? Anh ta sẽ hiểu mình cũng bỏ đi giống các cô khác ấy. Thế là xong!

Chia sẻ trang này