1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì em gái bias cũng đã cung cấp được một chút thông tin về tình hình bệnh tật của bạn trai. Em nói nó bị suy yếu chức năng gan thận và sức khỏe rất yếu, bạn trai của em thật là trang nam nhi khan hiếm. Vì đang mang bệnh tật đầy thân thể như thế lại vẫn còn đủ sức đi cưa rất nhiều gái???? căn bệnh này thì chắc chỉ có em bias khi gần gũi hắn mới có thể kiểm tra được.
    Ngày trước oh_tian cũng có thằng bạn, thằng bạn oh_tian bị mang vài viên sõi trong ống mật. Khi nó chia tay với bạn gái và bảo bạn gái nó là đang bị bệnh sõi mật, phải tập trung học cao học, gia cảnh đang nợ nần túng quẫn, ghê gớm nhất là nó còn sáng tạo căn bệnh thế kỷ là liệt dương do tâm lý (nó cho bạn gái nó kiểm tra hẳn hoi).
    Anh nghĩ bạn trai của bias đã quyết tâm xuống tóc cạo đầu đi tu, thì bias cũng chẳng nên dùng lược để chải cái đầu trọc của thầy chùa làm gì.
  2. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa bao giờ cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh ta cả. Mình thấy mình như con người khác, với những tình cảm và suy nghĩ hoàn toàn khác. Trước đây, không có tình yêu, mình sống rất hồn nhiên, vui vẻ... Khi yêu rồi, mình trầm lặng hẳn đi, suốt ngày suy nghĩ quẩn quanh "tại sao lại thế", "thế là thế nào"... Có lúc phát mệt, muốn quăng tất đi cho nhẹ "nợ", nhưng vẫn thấy lòng bất an, thấy lo lắng cho anh ta. Rồi lại quay lại...
    Mình gặng hỏi mãi xem anh ta bị bệnh gì? Rất nhiều lần anh ta mới nói bị yếu chức năng gan và thận, sức khoẻ rất yếu. Anh ta còn nói mình mà đến với anh ta thì sẽ rất khổ, vì anh ta có thể sẽ không có con. Anh ta không muốn mình làm mình khổ...Với mỗi người bình thường, đó là một điều bất hạnh, nên mình không trách cứ hay giận anh ta.
    Càng thương thì càng khó bỏ đi... Cứ nghĩ đến việc anh ta sống lầm lũi một mình, chẳng biết đến niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống là lòng mình đau nhói. Các bạn sắp sửa nói mình quá ngây ngô và thiếu thực tế, sắp "chết vì thiếu hiểu biết" v.v...?? Mình cũng biết là sẽ rất khổ. Nhưng vẫn muốn mang đến cho anh ấy cơ hội làm một người bình thường. Khó lắm phải không các bạn?
    Mình biết là kinh nghiệm cũng như cái lược được đem cho khi người ta chẳng còn tóc để chải, nên mới muốn các bạn cho mình lời khuyên. Bạn thanhlongqm muốn mình gọi là anh, hay là thầy cũng được. Còn chuyện cắt đứt 1 tháng như lời khuyên của bạn, thì mình biết kết quả sau đó sẽ thế nào rồi? Anh ta sẽ hiểu mình cũng bỏ đi giống các cô khác ấy. Thế là xong!
    [/quote]
    Theo dõi những gì bạn viết về bạn trại của mình, sao mình thấy anh ta phức tạp quá. . Bạn à, khi yêu con trai không phức tạp như thế đâu, vì thế người đời thường bảo con gái rắc rối chứ có nói con trai nhiều chuyện bao giờ đâu. Khi yêu ai đó thật lòng họ sẽ vượt qua được những khó khăn mà họ đang gặp phải để bảo vệ cho tình yêu của mình. Thế nhưng, người yêu bạn đã làm như thế nào chứ, thay vì cố gắng vượt qua nó anh ta chỉ làm mỗi một việc là kể lể bệnh tình của mình, đó không phải là sự chia sẻ mà chỉ là lý do đưa ra để bạn hiểu và thông cảm nếu chẳng may hai người có chia tay. Cũng có thể anh ta đang dàn binh bố trận trong trường hợp đó thì sao. Bạn đừng tự dày vò mình bởi câu hỏi: "Nếu anh ấy không yêu bạn sao anh ấy lại bỏ thời gian, công sức ra quan tâm đến bạn như vậy". Bạn hãy nghĩ sâu hơn một chút, khi yêu người sự quan tâm, chăm sóc cho nhau cái mà ta cảm nhận rõ ràng ở một tình yêu đó chính là sự lo lắng cho người kia. Sự quan tâm có thể là giả dối nhưng chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta lo lắng cho nhau đến vậy. Mỗi khi bạn gặp chuyện buồn, hay những lúc bạn gặp vấn đề gì đấy, không phải là bạn nói ra mà phải là sự cảm nhận của chính anh ấy, đó mớii chính là sự lo lắng, quan tâm thực sự
    Mình biết trong tâm trạng lúc này, với bệnh tình của anh ấy, bạn càng cảm thấy yêu và lo lắng cho anh ấy hơn bao giờ hết. Đó là điều tất nhiên mà bất kì cô gái nào cũng sẽ làm trong trường hợp như vậy. Nói thế để bạn hiểu xa hơn một chút, bạn có nghĩ rằng trước đây những người con gái mà anh ấy từng yêu cũng sẽ làm như bạn không, chắc chắn họ cũng sẽ ở lại. Thế nhưng vì sao họ lại ra đi? liệu có lý do nào khác không. Đây chính là vấn đề mà bạn cần phải để ý. Sao bạn không thử tìm gặp những người con gái đó, mà cụ thể hơn là người yêu cũ 5 năm về trước của anh ấy để hiểu rõ hơn vấn đề. Mình tin những người con gái đó sẽ cho bạn câu trả lời.
    Nếu như tất cả những điều trên đều là sự thật, và tình yêu
    mà anh ấy dành cho bạn là chân thành thì bạn chẳng có gì phải
    suy nghĩ quẩn quanh "tại sao lại thế", "thế là thế nào"... mà hãy tin tưởng vào tình yêu của mình, hãy mỉm cười với nó và cùng anh ấy vượt qua được bệnh tật thôi.
    A`, một điều muốn nói với bạn, bạn đừng gặng gỏi anh ấy lý do này nọ làm gì. Hãy để anh ấy suy nghĩ, nếu nói được thì lúc nào đó anh ta sẽ cho bạn biết , còn nếu cứ bắt ép thì nhũng lý do đưa ra toàn là nguỵ biện giả dối thôi bạn à. Bạn có thể tìm hiểu chuyện này ở cuốn sách: "Đàn ông đến từ sao hoả, đàn bà đến từ sao kim" nó rất bổ ích đấy.
    Chúc bạn may mắn với tình yêu của mình
  3. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi những gì bạn viết về bạn trại của mình, sao mình thấy anh ta phức tạp quá. . Bạn à, khi yêu con trai không phức tạp như thế đâu, vì thế người đời thường bảo con gái rắc rối chứ có nói con trai nhiều chuyện bao giờ đâu. Khi yêu ai đó thật lòng họ sẽ vượt qua được những khó khăn mà họ đang gặp phải để bảo vệ cho tình yêu của mình. Thế nhưng, người yêu bạn đã làm như thế nào chứ, thay vì cố gắng vượt qua nó anh ta chỉ làm mỗi một việc là kể lể bệnh tình của mình, đó không phải là sự chia sẻ mà chỉ là lý do đưa ra để bạn hiểu và thông cảm nếu chẳng may hai người có chia tay. Cũng có thể anh ta đang dàn binh bố trận trong trường hợp đó thì sao. Bạn đừng tự dày vò mình bởi câu hỏi: "Nếu anh ấy không yêu bạn sao anh ấy lại bỏ thời gian, công sức ra quan tâm đến bạn như vậy". Bạn hãy nghĩ sâu hơn một chút, khi yêu người sự quan tâm, chăm sóc cho nhau cái mà ta cảm nhận rõ ràng ở một tình yêu đó chính là sự lo lắng cho người kia. Sự quan tâm có thể là giả dối nhưng chỉ có tình yêu thật sự mới khiến người ta lo lắng cho nhau đến vậy. Mỗi khi bạn gặp chuyện buồn, hay những lúc bạn gặp vấn đề gì đấy, không phải là bạn nói ra mà phải là sự cảm nhận của chính anh ấy, đó mớii chính là sự lo lắng, quan tâm thực sự
    Mình biết trong tâm trạng lúc này, với bệnh tình của anh ấy, bạn càng cảm thấy yêu và lo lắng cho anh ấy hơn bao giờ hết. Đó là điều tất nhiên mà bất kì cô gái nào cũng sẽ làm trong trường hợp như vậy. Nói thế để bạn hiểu xa hơn một chút, bạn có nghĩ rằng trước đây những người con gái mà anh ấy từng yêu cũng sẽ làm như bạn không, chắc chắn họ cũng sẽ ở lại. Thế nhưng vì sao họ lại ra đi? liệu có lý do nào khác không. Đây chính là vấn đề mà bạn cần phải để ý. Sao bạn không thử tìm gặp những người con gái đó, mà cụ thể hơn là người yêu cũ 5 năm về trước của anh ấy để hiểu rõ hơn vấn đề. Mình tin những người con gái đó sẽ cho bạn câu trả lời.
    Nếu như tất cả những điều trên đều là sự thật, và tình yêu
    mà anh ấy dành cho bạn là chân thành thì bạn chẳng có gì phải
    suy nghĩ quẩn quanh "tại sao lại thế", "thế là thế nào"... mà hãy tin tưởng vào tình yêu của mình, hãy mỉm cười với nó và cùng anh ấy vượt qua được bệnh tật thôi.
    A`, một điều muốn nói với bạn, bạn đừng gặng gỏi anh ấy lý do này nọ làm gì. Hãy để anh ấy suy nghĩ, nếu nói được thì lúc nào đó anh ta sẽ cho bạn biết , còn nếu cứ bắt ép thì nhũng lý do đưa ra toàn là nguỵ biện giả dối thôi bạn à. Bạn có thể tìm hiểu chuyện này ở cuốn sách: "Đàn ông đến từ sao hoả, đàn bà đến từ sao kim" nó rất bổ ích đấy.
    Chúc bạn may mắn với tình yêu của mình
    [/quote]
  4. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1
  5. badanhong

    badanhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không đơn giản là con trai chinh phục con gái , mà là hai bên chinh phục lẫn nhau .
    Theo bác thanhlongqm ấy mà, con gái chinh phục con trai, hay chính xác hơn để giữ anh ta lại bên mình, có một cách thật đơn giản đó là hãy nâng cao tầm quan trọng của anh ta trong cuộc sống của mình, có ai không muốn trở thành anh hùng bao giờ đâu. Và hãy khen anh ta thật thông minh, tài giỏi cho dù sự thật chưa hẳn thế. Kể ra con trai buồn cười thật, nhiều người ngu bỏ xừ mà vẫn muốn được khen là thông minh. Thế mợi lạ
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa đồng ý với ý kiến của oh tian, thằng này gan thận suy đồi thế kia mà vẫn còn đủ sức đi tán gái. Hỏi khí không phải, lúc "hành sự" nó có nhanh thoăn thoắt không hả em ?
    Người bịnh trọng thì thể chất yếu ớt, nhìn ngoài là biết ngay. Nếu nó to như voi, coi chừng.
    Hôm nào, cầm cổ tay nó bắt mạch, nếu thấy mạch đập chậm và yếu thì đúng là có vấn đề, cộng thêm thể xác xanh xao, cơ bắp nhão nhoét, té khẩn trương em ạ.
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng: "Cơ thể yếu ớt sẽ ko thể có 1 tâm hồn khoẻ mạnh." ngẫm ra rất đúng. Anh người yêu của Bias yếu gan thận thế, lại còn mắc chứng "yếu" nữa thì làm ăn được gì. Nhìn trước ra 1 tương lai ko hạnh phúc. Công nhận là bác oh_tian nói có lý. "Chuyện ấy" ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này đấy.
    Thôi, thà 1 lần đau thật là đau thôi Bias ạ. Té khẩn trương với đ/c này. Ko fải là mình nhẫn tâm khi thấy người ta thế mà bỏ chạy. Nhưng mà thương hại anh ta mới gọi là nhẫn tâm. Mình cũng fải có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình chứ nhỉ.
  8. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn đã cho Bias lời khuyên và những phân tích, mà người trong cuộc như Bias không nhìn ra được. Mình không rõ tâm sinh lý đàn ông thế nào nên có hỏi các bạn cũng đừng cười nhé.
    Các bác bắt bệnh cho anh chàng này được không ạ?Có vẻ như anh ta đang mắc phải chứng bệnh có liên quan đến sinh lý. Có lần anh ta nói với em là "hạnh phúc gia đình phải xây dựng trên tình yêu, mà tình yêu phải gồm cả hai khía cạnh... nói thế chắc em hiểu", rồi anh ta còn nói: "em là con gái thì em phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn... trong cuộc sống gia đình sau này, chuyện tình cảm giữa vợ chồng cũng rất quan trọng"... Như vậy có phải là bệnh mà bác oh_tian nói đến không ạ?Em có hỏi anh ta tại sao anh ta biết mình bị bệnh thì anh ta bảo con trai sẽ tự biết.
    Nhưng mà em thấy anh ta vẫn khỏe mạnh, cân nặng tận 62 kí lô ạ. Lịch làm việc thì dày đặc từ sớm tới khuya mà anh ta vẫn đảm đương mọi thứ ro ro... Còn chuyện anh ta có ham muốn thể xác gì trước phái nữ không thì em không đủ can đảm để kiểm tra. Em chỉ cảm thấy anh ta rất cô đơn, đau khổ, và rất cần tình cảm, sự an ủi của em.
    Theo như em cảm nhận thì có lẽ đấy là vấn đề làm anh ấy mất tự tin nhiều nhất. Anh ấy nghĩ là sẽ không mang đến hạnh phúc cho em, mà cũng không đành lòng từ bỏ em. Đàn ông coi trọng chuyện đó thế ạ? Em cứ nghĩ là hai người yêu nhau, sau này tiến đến hôn nhân, có gì thì thông cảm và cùng nhau khắc phục; có gì mà anh ta phải dằn vặt nhiều thế. Chả lẽ cuộc đời chỉ xoay quanh mỗi chuyện đó thôi, còn những ý nghĩa khác nữa chứ?
    Có khi anh ta không có ý định lừa dối em hay chinh phục rồi bỏ đi...mà là có nỗi khổ tâm riêng? Tâm lý đàn ông khi mắc những chuyện đó sẽ thế nào? Mà nếu đúng là anh ấy bị mắc bệnh đó thì sau này cuộc sống gia đình sẽ không thể hạnh phúc được phải không? Các bác nghĩ thế nào về tình huống này ạ?
  9. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    tôi sợ rằng chính tâm lí lo lắng của bạn khiến bạn làm anh ấy mệt mỏi,
  10. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 03/07/2006

Chia sẻ trang này