1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thông thường ai cũng cần cái mà mình đang thiếu . Chuyện khen con trai là thông minh trong khi anh ta là thằng ngu cũng tương tự như khen con gái xinh đẹp trong khi cô ta không xinh đẹp .
    Tôi đọc ở đâu đó Vy huynh đã từng viết đại ý rằng : việc khen 1 người thật sự thông minh đòi hỏi người khen phải có trí tuệ , nếu không sẽ gây phản cảm và hậu quả là người được khen sẽ đánh giá thấp IQ của người khen ( Nếu sai ý Vy huynh xin mời Vy huynh đính chính )
    Còn chuyện chinh phục , Chắc rằng bias sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm do các bạn gái trao cho , nhưng hiệu quả đến đâu thì tự bias phải đánh giá trong trường hợp cụ thể . Chỉ lưu ý rằng , có những kinh nghiệm khi đem ra thực hành sẽ không đạt được kết quả mong muốn
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    1- bias dưới 30 tuổi nên đương nhiên là em rồi , nhưng tôi hỏi như thế để quyết định sẽ tư vấn cho bias theo hướng nào .
    Nếu là người thân : đương nhiên là quyền lợi của bias được đặt lên trên hết
    Nếu là người ngoài : sẽ khuyên theo đạo đức , luân lý mà xã hội khuyên nên theo
    2- nếu 2 người định yêu nhau khoảng 6tháng , thì 1 tháng không gặp gỡ là quá dài và dẫn đến chia tay . Xét theo bệnh tật của anh ta thì 2 người sẽ có tình yêu trong khoảng thời gian là 15 năm ( hy vọng là dài hơn ) , nên 1 tháng không thể làm cho người ta ngoảnh mặt 180 độ được . Một tháng là khoảng thời gian hợp lý để bias bình tĩnh lại , lúc đó bias sẽ ra 1 quyết định sáng suốt hơn , quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều năm trong cuộc đời của bias
    vì bias quá yêu nên ta sẽ xem xét hoàn cảnh 2người yêu nhau và cả sau hôn nhân .
    yêu tức là phải tin --> tin anh ta có bệnh về gan và thận
    Về gan : tế bào gan là tế bào duy nhất trong cơ thể con người có thể tự tái tạo . Nên sẽ không lo mấy về khoản tiền thuốc men cho gan , chỉ khi nào gan hỏng thì chúng ta tốn hơn 30 000 USD để ra nước ngoài thay gan
    Về Thận : rắc rối to , nếu thận yếu đến mức không lọc được chất độc ra ngoài cơ thể : chạy thận nhân tạo , mỗi lần vài trăm ngàn . Đầu tiên thì 1 năm 2 lần , tiến tới 1 tháng 2 lần , rồi 1 tuần 2 lần , 1 ngày 2 lần . Nếu cùng quá thì tốn tiền thay thận
    Để duy trì tình yêu thì cần phải có 2 người , anh ta ốm yếu , bias khoẻ mạnh tất nhiên phải lo về kinh tế . Nên việc đầu tiên của bias là kiếm 1 việc luơng kha khá 1 chut , để mai kia còn lo cho người tình của mình
    Như thế điều cần nhất là Tiền , điều thứ 2 là đi khám toàn bộ cơ thể ( ở bệnh viện Bạch mai- hanội), làm các xét nghiệm cần thiết xem mức độ bệnh tật đến đâu , bao giờ thì bắt đầu tốn tiền để còn liệu , có mắc bệnh truyền nhiễm có thể nguy hiểm đến người thường xuyên sống bên cạnh không
    Một người có bệnh mãn tính bao giờ cũng khó tính , khó ưa , khó chiều , nên bias cũng phải xác định tư tưởng trước : mình chiều anh ấy chứ không phải anh ý chiều mình , đừng trông chờ vào những thú vui anh ý đem đến , như thế về sau đỡ thất vọng . Về vấn đề ******** thì tất nhiên là thiếu thốn rồi , nhưng điều đó bias không cần nên ta không tính đến
    Nếu anh ta thực sự mắc bệnh , thì mong muốn gì hơn là có người như bias bên cạnh , nên bias chẳng cần lo rằng anh ta chạy mất đâu . Chỉ cần khẳng định cho anh ta biết là sẽ không bỏ anh ta dù bất cứ hoàn cảnh nào , thế là xong .
    Chúc em có thật nhiều nghị lực
  3. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Như bác thanhlongqm phân tích thì thực hiện nguyện vọng của bias khó như là hái sao trên trời vậy.
    Bây giờ anh ta vẫn khỏe mạnh, bình thường, nên bias ko biết mức độ đến đâu. Bias không có nhiều tiền thế để thay thận, thay gan cho người yêu; chỉ có tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc thôi. Tương lai thì ko biết thế nào, nhưng điều bias rất muốn làm trong hiện tại là đem lại cho anh ấy cảm giác thanh thản và an toàn. Anh ta sẽ ko chạy mất nếu bias còn muốn giữ, nhưng bias không cần cái thể xác của anh ta. Bias muốn tâm hồn anh ta thoải mái: Vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì đập phá? kể cả ngày mai chết thì đã sao. Sống mà cứ cảnh giác, âm thầm, kìm nén thế còn ý nghĩa gì nữa?
    Nhưng bias ko làm cách nào (kể cả cứng rắn và mềm dẻo) để anh ta ?omở lòng? ra được.
    Và khi mà không biết thực chất người mình yêu muốn gì, cần gì, kể cả là mức độ tình cảm dành cho mình đến đâu, thì một tháng là quá ít để đưa ra một quyết định cho cả một đời.
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau​
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh bói cho em 1 quẻ , nếu đúng thì em xem xet nhé
    Em là 1 cô gái thận trọng , hơi khép kín , sống trong gia đình gia giáo , bố mẹ là giáo viên hoặc trí thức . Em chú tâm vào học hành , sau khi học xong đại học thì đi làm . Vì sống trong gia đình trí thức nên em rất it được bố mẹ trang bị những kinh nghiệm sống ( những mặt trái của cuộc sống ) . Vì thận trọng nên em không dám tự mình trải nghiệm mà tìm hiểu tình yêu qua bạn bè . Khi đã đến tuổi lấy chồng , em quyết định sẽ yêu 1 người và kết hôn với người đó . Đối tượng mà em lựa chọn phải đạt tiêu chuẩn sau :hình thức ưa nhìn , chững chạc , tâm lý , biết chiều chuộng ,biết cách hoà mình với mọi người xung quanh , có thể làm cho đa số người quen anh ta ưa thích , biết ăn nói ... . Và người đó đã đến với em . Vì thận trọng nên rất lâu em mới nhận lời yêu . Trong 1 năm đó em chỉ làm 1 việc là lắng nghe cảm xúc của riêng em , cảm xúc đến 1 ngưỡng nhất định thì em nhận lời yêu . Khi đó anh chàng kia cũng thật lòng yêu em ( có thể vì em xinh đẹp , hoặc vì gia thế em đáng ngưỡng mộ , hoặc có khi chỉ đơn giản là anh ta thấy thân hình em hấp dẫn ...) . Sau khi 2 người yêu nhau , lúc này bắt đầu có rắc rối :
    Phương án 1 : sau khi có em rồi anh ta bắt đầu chán , và viện lý do bệnh tật để chia tay
    Phuơng án 2 : anh ta thực sự có bệnh , do sợ em biết sẽ ko yêu nữa , nên tâm thần không ổn định , lo nghĩ , cau có , ức chế , nói chung là không thoải mái .
    Tình hình theo anh là như thế , và nhận xét của anh :
    Lỗi lầm đa số các cô gái yêu lần đầu là chỉ chú ý đến cảm xúc của mình , từ đó quyết định cách xử sự với đối tượng , khi mình vui thì nghĩ người ta vui , khi mình yêu thì nghĩ người ta yêu như mình . Đáng nhẽ trong 1 năm đó em phải tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh ta , xem anh ta nghĩ gì , hoàn cảnh như thế nào , tính tình xấu đẹp ra sao , thì em chỉ quan tâm là anh ta có làm cho mình yêu không . Điều này dẫn đến quan hệ đã lâu mà em vẫn chưa hiểu chut gì về anh ta cả , hoang mang khi anh ta hành động không theo mình nghĩ .
    Người mới yêu như em nếu yêu 1 người con trai cũng ngây thơ như em , thì chuyện xấu it khi xẩy ra . Nhưng những người như thế thì em không lựa chọn , người đàn ông chững chạc,tâm lý ... thì nói chung là yêu nhiều rồi , vì những phẩm chất đó không phải tự nhiên có được . Kỹ năng yêu là 1 trong những kỹ năng sống , không thể sáchvở lý thuyết mà tự dưng có , kỹ năng sống phải qua thực hành rèn luyện mới có được .
    còn tiếp
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Phương cách duy nhất dành cho bé bias là bỏ hắn yêu thầy
  6. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Em ko phải Thị Mầu.

    Đại thể đúng như bác gieo quẻ. Bias từ nhỏ tới giờ chỉ chuyên chú sách vở nên hơi ?ongố?. Anh ta hơn 6 tuổi (xung tuổi: anh ta mệnh Thủy, bias mệnh Hỏa), làm quản lý tại trường bias đang dạy, có điều kiện đi nhiều và tiếp xúc với nhiều loại trí thức nên kinh nghiệm đầy mình. Theo bias, anh ta đã đến với bias vì bias có cái mà anh ta ko có, đó là tuổi trẻ, sức sống, sự hồn nhiên vui tươi.
    Sự việc có thể đã diễn ra như phương án 2 (Nếu là phương án 1 thì em sẽ giải thoát cho anh ta ngay) -> Có cách nào để em biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra với anh ta và với tình yêu của chúng em ko ạ?
    Em tán thành nhận xét của bác về tâm trạng con gái yêu lần đầu. Với em lại càng chí lý đấy ạ. Hôm qua em tình cờ gặp cô người yêu cũ của anh ấy, về nhà buồn ko tả xiết. Yêu thương, xót xa, và cả bực mình nữa? Giờ em nên làm gì để anh ta: 1- thực sự quên cô gái đó và những ám ảnh trong quá khứ (em nghĩ: anh ta đã yêu đơn phương, ko có được cô ấy nên lại càng tưởng nhớ, khao khát). 2- cảm thấy thoải mái có thể giãi bày với bias tâm tư nguyện vọng của mình (em đã nói dù anh ta bị bệnh thế nào em cũng ko bỏ đi, anh ta còn e ngại điều gì?).
    Bác phân tích tiếp đi.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa làm sao có khói. Công nhận ............đúng là người đời!
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , thầy thuốc đã bảo muốn chữa bệnh trong 1 tháng phải kiêng tanh kiêng mỡ , vậy mà em chơi luôn 1 đĩa cá rán . Em phải biết rằng , khi có bệnh thì chẳng có thuốc tiên nào làm hết bệnh ngay . Em phải Thanh tâm quả dục , không đưọc nghĩ ngợi gì thì chữa bệnh mới có kết quả .
    Nếu thời gian này em không tuân thủ thì có những cái hại như sau :
    +Ăn không ngon , đêm mất ngủ , dẫn đến nhan sắc suy giảm , mặt mũi bơ phờ , trông kém vẻ hấp dẫn
    + Em làm bất cứ hành động gì cũng chỉ ******** hình xấu đi thôi.
    Thời gian tới , tập trung phân tích tình hình , tìm cách hoàn thiện bản thân , sau 1 tháng sẽ ra quyết định đúng đắn .
    Nếu anh ta yêu em , tình yêu đó sẽ không thay đổi kể cả sau nhiều tháng nữa , không việc gì phải cuống lên .
  9. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Đoạn kết:
    Bias đã phát hiện ta anh ta một lúc bắt cá nhiều tay... Với cô gái nào cũng chiều chuộng, mặn nồng tha thiết, lại còn có cả ưu tiên thứ tự hẳn hoi. Anh ta cũng tự thú nhận là từ trước đến giờ, với bias chỉ toàn lừa dối.
    Khủng khiếp thay là thói đạo đức giả.
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ?Dài loằng ngoằng mấy trang, tư vấn chán chê rồi đoạn kết lại thòi ra cái đuôi dối trá
    Con gái thì ngu ngốc
    Con trai thì hãm tài
    Thế chứ....

Chia sẻ trang này