1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bias, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bias

    bias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bias gặp một cô gái, đã, đang ở trong tình trạng giống bias. Từng lời tình cảm anh ta nói, từng hành vi cử chỉ, từng tin nhắn (bias được đọc gần 100 tin mà cô bé đó lưu lại)... đều giống hệt những gì bias nhận được. Mà nghe cô bé kia kể, anh ta vẫn tiếp tục chăn dắt vài bé ngây thơ nữa.
    Hiện tại, anh ta vẫn chưa biết bias biết chân tướng anh ta. Anh ta vẫn nghĩ bias vì quá yêu nên giai đoạn này đang đau khổ vì tình. Giờ bias chỉ thấy khinh bỉ, căm ghét mà thôi.
    Mình nên làm gì để anh ta hiểu mình và đồng nghiệp đã biết bản chất anh ta? Có cách nào bắt anh ta phải nhận lại thương đau như những gì anh ta đã gây ra cho mình và cô bé kia không? Cô bé kia chỉ im lặng và âm thầm đau khổ. Chẳng lẽ mình cũng tiếp tục âm thầm góp thêm vào cái danh sách đó ư. Còn những cô gái khác nữa thì sao...
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ko. nếu bias ko có tình cảm với anh ta thì chuyện trả thù mới bàn. Nhưng trước đó rõ ràng bias rất có tình cảm với anh ta nên chuyện trả thù bây h em nghĩ ko nên. Chỉ cần cho cô kia biết sự thật thôi, cả anh ta nữa, em nghĩ thế là đủ. Hơi đâu mà trả thù, kiếm việc khác mà làm.Mất thời gian vì anh ta như thế là quá nhiều rồi
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ai rên la thói đạo đức giả là khủng khiếp đấy.!?
    Các cô chú nhiều khi làm anh vừa cười vừa buồn, những tình thế yêu đương như thế này thì chỉ có một vài biểu hiện long sàn trọng điểm.. liếc sơ qua là có thể nhận biết được ngay. Nhiều khi anh khuyên bảo các cô chú lại dỗi còn tỏ vẻ không vui, hậm hực là vì sao cái thằng cha này lại dám nói về girl và boy của mình xấu hoắc đến như thế.
    Nhìn chung ku giai trọng bịnh nhà em bias cũng chỉ là diễn viên xung kích cấp phường, nếu thằng này chịu khó rèn luyện chẳng mấy chốc danh hiệu NS Ưu tú NS NDân sẽ về tay nó.
    Em trả thù làm gì, hãy coi những mất mát vì tay của thằng trọng bịnh như là khoản học phí tình trường.. tuy nhiên để tích lũy một chút công đức về sau, em có thể banh hay vạch cái bản mẹt kưa nhiều em cùng 1 lúc của ku trọng bịnh cho bạn gái em nó sáng con mắt ra. Anh nghĩ dù sao cũng là phụ nữ với nhau, chẳng lẽ em lại để bạn của em lại mất trắng vì cái thằng hay bị bịnh kia sao.
  4. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Zai bây giờ kinh dị lắm cô ạ. Tớ vừa bị 1 thằng cha làm ở 1 cơ quan cấp chính phủ vô cùng hoành tráng tán tỉnh. Hắn rất tự tin với cái mác ấy của hắn + hình thức không tệ và luôn mồm nói rằng: "cứ tìm hiểu dần dần, em sẽ không hối hận". Mình cảm giác nó chỉ muốn tán tỉnh các em chân dài để thoả mãn cái tôi, tự hào với bạn bè.... Kinh khủng. Hơn 5h sáng đã nhắn tin để hỏi thăm. Mình sợ phát khiếp thậm chí không dám nghe điện thoại của hắn nữa... Mình cảm nhận ngay từ lần nói chuyện đầu tiên là hắn chỉ muốn tán tỉnh để khoe mẽ, đáng sợ lắm.
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thằng cấp chính phủ chắc là mới chuyển công tác từ Mù Căng Chải về thủ đô, nên nó mới có kiểu ăn nói tự phụ rừng rú như trên. Một khi em đã lỡ sinh ra có đôi chân dài thì nên cẩn thận, vì đa số giai thằng nào cũng thích chân dài hơn chân ngắn. Thật ra cán bộ chính phủ rất thật lòng không phải là khoe mẻ đâu, tuy rằng kiểu cua gái của hắn chưa tương xứng với tiềm năng của chức vụ. Chẳng có thằng nào ngu dốt mà tự khoe mẽ, khoe mẽ làm gì để có tiếng mà không được miếng thịt nào hết.
    "Zai bây giờ kinh dị lắm" nói kiểu "cá mè một lứa" e rằng các giai trong này hơi bị dị ứng, thiếu gì các giai tốt đang sống học tập và làm việc ở xung quanh em, chẳng hạn như các cậu giai trẻ có ăn học đàng hoàng còn rẫy trong cái forum này. Tránh xa người già cấp chính phủ, chịu khó để ý và quan tâm đến các cậu giai trẻ một chút rồi em sẽ tìm thấy niềm tin và vui vẻ trong cuộc sống.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    À với lại cẩn thận với các bác đạo đức giả. Các bác ấy muôn hình vạn trạng lắm. Nhưng cho dù các bác ấy có mang hình hài gì chăng nữa thì cái giọng đạo đức giả vẫn cứ lộ ra.
  7. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh này đang cười đểu em hay sao ý nhỉ. Em gái chỉ cần người tốt thôi, thế nên sợ vô cùng những kẻ cứ nghĩ mình là cái lọ cái chai rồi đem con gái nhà người ta ra làm trò đùa. Vả lại cũng tự nhận thấy mình chưa đủ tầm để với đến các anh ấy. Em chỉ là con tép trên mép con mèo thôi. Đáng sợ lắm.

Chia sẻ trang này