1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đau lòng, nhức nhối , thắc mắc cần giải đáp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Phuong_Thao_new, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đau lòng, nhức nhối , thắc mắc cần giải đáp

    Người ta thường nói : "Có chuyện gì mà nói ra thì người ta bảo lắm chuyện , nhưng giữ trong lòng thì không chịu được"
    Em giữ cái này trong lòng lâu lắm rồi và đúng là không thể chịu được , hôm nay đành phải nói ra để các bác tập hợp lại nghe những thắc mắc mà giải thích giùm em với, chứ ý kiến lẻ tẻ chắc không đủ.Các bác chăm chú đọc nhé , nghiêm trọng đấy :
    1. Cô giáo dục công dân lớp em khi dạy về XHCN và TBCN có đưa ra một thông tin là người nước ngoài nói về SV Viet Nam nhu sau:" sinh viên Việt Nam ra trường nhan nhản như lợn con"cô nói nước ngoài phát triển như vậy thế mà số lượng sv rất ít , còn VN thi sv ra trường nhiều nhưng đất nước vẫn..... kém .....
    2. Trong những sv Việt Nam có những người rất là giỏi nhưng cuối cùng , họ di du học để rồi ở bên đó luôn hoặc kể cả là học ở Việt Nam nhưng rồi lại đi ra nước ngoài làm. Người gọi là kí rì đó nhỉ? AA`Hiện tượng chảy máu chất xám.
    3. Tại sao học cấp 3 nhiều học sinh đạt giải quốc tế , tri thức ngang bằng thậm chí hơn các nước bạn , vậy mà khi lên làm sinh viên thi "biến " mất tiêu luôn.
    Học sinh Việt Nam ngang bằng hoc sinh nước ngoài nhưng sinh viên Việt Nam thua sinh viên nước ngoài va người lao động (tinh nhứng người xuất thân từ sv)càng thua xa người lao động nươc ngoài.hic hic hic Hình như càng ngày càng tụt dốc chán quá
    4......
    5.......
    ...........Còn nhiều nhiều nữa nhưng có lẽ 3 cái này đã đủ rồi các bác nhỉ.
    Giờ thì em đợi chờ các bác nói giùm em nguyên nhân , và phải làm thế nào bây giờ hả các bác .Chú cứ thế này thì

    tigon
  2. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thì anh Laptop197 đã nói rùi mà ...học sinh Việt Nam chỉ muốn ra truờng sau đó thi vào ĐH để làm bố thôi, có ai muốn làm con đâu...bây giờ tìm một người con giỏi (người thợ giỏi) còn khó hơn là tìm một kỹ sư...
    Các bá giám đốc chỉ huơ tay một phát thì đầy kỹ sư chỉ biết chỉ tay năm ngón, còn bê ghế mời một người thợ giỏi ngồi thì coi bộ hơi khó à nghe...đây nó thuộc về suy nghĩ của nhân dân VN rùi...Nghèo đến đâu cũng cố cho con mình vào ĐH học => ra truờng tìm việc hơi bị khó (trừ những người giỏi hẳn hoặc nhà có xiền...hehe)
    Còn những học sinh thi quốc tế hả, ra trường rồi nhưng đang phục vụ tại ngoại quốc hoặc giảng dạy tại những trường ĐH đó...
    Còn sinh viên mình đúng là có thể hơn SV nưóc bạn nhưng đó chỉ về phần lý thuyết còn thực hành thì thua 100% tại vì nưóc bạn đào tạo theo:
    University (kỹ sư đào tạo) và College(kỹ sư thực hành)
    Còn mình thì chẳng ai muốn vào College cả hoặc chẳng có ai muốn vào trường đào tạo nghề cả...ko thì thầy bu ở nhà guýnh chít...hoặc họ thấy vào những trường đó thì xấu hổ với bạn bè...
    Nước bạn còn hướng nghiệp cho học sinh từ khi học xong lớp 9 kìa...ai cảm thấy có thể học tiếp thì học, còn không sẽ gửi vào một trường đào tạo nghề. Còn ở mình ha, ngay lớp anh lúc trước cũng có một đứa bạn lên đến lớp 12 rùi mà...căn bậc 3 của 27 là cái rìa cũng hổng có bít...ngộ chưa hả bé Thảo lém chuyện ?
    Còn những bài viết của Laprop197 hay như vậy mà sao lại xoá đi hả các bá Mod của Room HP...hay là lại đánh trúng chỗ hiểm của các bá rùi ??? Sự thật hay mất lòng mà

    Love not me for comely grace,
    For my pleasing eye or face,
    .......
    And love me still, but know not why !
    So hast thou the same reason still,
    To dote upon me ever.
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Trương vô kỵ nói rất đúng. Về các cấp học phổ thông thì đào tạo về lý thuyết nhiều nên quân ta thường khá hơn nhưng trong đại học thì họ được đào tạo về thực hành nhiều hơn ta, mà trong công việc thì thực hành bào giờ cũng là cái quan trọng hơn. Nhiều người VN sang nước ngoài học đại học và có trình độ rất giỏi nhưng họ lại không về VN phục vụ cho đất nước nên nước ta còn rất chậm phát triển. Theo em thì người VN phải hết lòng vì Tổ quốc chứ nhỉ?
    Người VN phải phục vụ cho đất nước VN!
    Ha ha ha---> Cười kiểu chán đời!
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xin có vài ý kiến với Phương Thảo
    1. SVVN là cái mác mà bộ GDĐT gán cho những ai đã tốt nghiệp các trường mà bộ cho là trường Đại Học. Cái mác này vác sang nước ngoài thì vô giá trị. Nếu chúng ta giỏi thì cố mà kiếm cái bằng nước ngoài để có giá trị quốc tế.
    2. Hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay do chính sách nhà nước và khách quan là do nước ta còn nghèo, không đáp ứng được đủ nhu cầu & không tạo ra môi trường phát triển cho các cao thủ. Anh em cố gắng làm lãnh đạo rồi thay đổi chính sách VN cho anh em nhờ cái.
    3. Giải quốc tế là cái mà VN rất chăm chút, luyện thi theo kiểu gà nòi. Cái này bọn nước ngoài không chú trọng bằng việc phát triển tư duy toàn diện. Nói thẳng ra thì giải quốc tế chẳng là cái đinh gì. Về sau giỏi lắm cũng chỉ làm giáo sư nghiên cứu khoa học, nghèo rớt mồng tơi, không biết gì về ăn chơi nhảy múa, vợ thì xấu... khổ cả đời...
    Đấy là ý kiến của em, có gì không phải thì chỉ bảo.
    Làm 1 ly cho vui cái đã
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phuong Thao suy nghĩ mấy chuyện ni làm gì cho đau đầu! Nếu bạn đang ôn thi đại học thì kệ nó đi, hồi trưóc tôi cũng hay suy nghĩ như bạn , nhưng cuối cùng thấy cũng chẳng đến đâu đâu, chỉ mất tg thôi!
    SV nước ta ra truờng khôgn làm được việc, thất nghiệp vì kém, thứ 2 là mù mờ về xã hội, tô hồng cho cuộc sống. Bạn học cấp 3 còn chưa rõ hết, học đại học VN, người ta bắt học đến cùng, thi trượt thì thi đi thi lại (cái này mấy bác SV hay nói là "ngu phí"), thi kì đỗ thì thôi, thằng nào dốt lắm mới bị thôi học, đạt được điểm tầm tầm không khó, thế nên ra trường thì toàn đứa dốt chứ có mấy người giỏi thực sự ! Cái này do cả chính sách giáo dục nước ta còn yếu lẫn cách học của SV còn quá thụ động, không phải học cấp 3 bạn chưa được hướng nghiệp đâu, lên ĐH rồi, bọn tôi vẫn chẳng biết sau này mình làm cái gì, thế đấy !
    Còn về vấn đề du học (lại bàn một chuyện xa hơn !), có rất nhiều ngành mà VN khôgn có chuyên gia , giáo sư giỏi để dạy, chẳng có cách nào khác là đem những người ưu tú ra nước ngoài học tập, nhất là những ngành Công nghệ cao, công nghệ mới,... Chẳng nhẽ vì sợ mất "chất xám" mà giữ người ta ở lại à. Còn vấn đề có về hay không lạ là chuyện khác. Ở nước ngoài người ta tạo rất nhiều ưu đãi, nhất là những người giỏi, một cuộc sống, môi trường làm việc tuyệt hảo, bạn đã bao giờ ở vào vị trí họ chưa? Tôi có bà chị họ đã bỏ những thứ đó mà về nước, bây giờ đang ngồi chơi để đợi nhà nước xếp chỗ ! Mà không nhất thiết là cứ về nước thì mới có thể giúp đỡ được quê hương mình, có rất nhiều kiều bào VN vẫn viện trợ, vãn mở chi nhánh khắp nơi ở đây đấy ! Mà ít nhất thì họ cũng đóng góp nhiều ngoại tệ cho quốc gia khi gửi tiền về - tưởng không quan trọng à ! Nói như thế thì không biết ôgn nhạc sĩ nổi tiếng thế giới ĐẶng Thái Sơn có phải là chảy máu chất xám khôgn nhỉ !
    Nói đâu xa, vì sao bạn thích lên HN học (nếu bạn học HP thì xin lỗi), và học ở đây chán, bạn bè đầy chỗ này, nhà mới ở đây, chỗ làm ngon, liệu bạn có dứt áo mà đi không. Tớ khôgn có ý nói là mình không thích về HP, nhưng thế đấy, dù sao cũng chẳng nên suy nghĩ về những vấn đề đó làm gì cho mệt. Một người VN hay HP ở đâu giỏi thì cũng đáng tự hào cả!
    Hờ, còn về mấy cái bằng QG, QT hả, toàn thi Toán mới chả Pascal ấy mà, chỉ có những cái đấy thì chẳng làm nên trò trống gì cả, còn ối thứ phải học. Lớp tớ có nhiều thằng như thế, hớ, cái bọn chẳng biết gì, không thèm chấp, he he.
    Thôi lo mà học đi !
    (mà đặc biệt đừng làm mấy bài Lý kiểu ấy nữa đấy nhá, ho ho)

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác trả lời cho em nhưng thắc mắc đó , nhưng hầu hết các bác toàn nói nguyên nhân thôi, mà có lẽ nguyên nhân thì em cũng biết sơ sơ qua rồi , em viết bài này lên để mong mọi người quan tâm đến vấn đề này để mà tìm cách giải quyết . Chứ như bác kiss me nói thì chết, ai cũng thấy nó khó khăn thật và có thể quan tâm đến vấn đề này rất mệt nhưng nếu ai cũng thấy thế và ngại thì bao giờ mới tìm cách giải quyết được vấn đề đó chứ, giờ thì em muốn được các bác đóng ghóp ý kiến để giải quyết vấn đề này.
    Sau này biết đâu các bác lại thành lãnh đạo lúc đó thì cố gắng mà giải quyết cái này nhé , bao người được nhờ đó.hihiiihihiii
    tigon
  7. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    chaos!
    Cac ban hay tuong tuong nhu the nay!
    Viec chon loc hssv o nuoc ngoai nhu 1 kim tu thap. Ho ko co viec tuyen sinh DH nhu o chung ta. Ai muon lam gi, hoc nghanh gi thi tuy, mien la thi la phai do. Chinh vi the nhung nguoi co kha nang thuc su, neu biet cach hoc se rat co dieu kien de vuon len. Nhung nguoi con lai deu bi loai thai dan dan.
    Neu nhu VN minh cung duoc nhu vay thi rat tuyet!
    Dang tiec la VN van coi trong li thuyet hon thuc hanh!
    Nhung hssv VN khi di du hoc se hoc kha hon nhieu so voi hssv nuoc ngoai, vi sao vay? vi hssv vn co qua nhieu li thuyet da duoc hoc, lai duoc tiep xuc voi nhung thuc hanh rat da dang o nuoc ngoai va chinh vi the hssv VN duoc danh gia cao o nuoc ngoai!
    Gia ma Bo GDĐT co hssv chung ta tiep can som voi khoa hoc ki thuat cua phuong Tay thi ko co nhung cau hoi nhu the nay!

    des_hn
  8. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chị Thảo ơi, những vấn đề đó là dành cho ccác quan chức ngành giáo dục, mà các vị ấy cũng còn chưa tìm ra phương cách giải quyết cơ mà! Chị suy nghĩ làm gì cho mất công, lại còn chóng già nữa. Các anh ở trên đều nói đúng hết rồi, nhất là kiss me, cho anh Tùng một sao nè.
    Tiền là giấy​
    Ta hết giấy từ đây​

Chia sẻ trang này