1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu mới là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đâu mới là tình yêu?

    Thực sự em đang băn khoăn lắm ... Đâu mới là tình yêu???Em cũng chẳng biết em có được yêu hay ko nữa ....


    Em ko biết yêu ra sao?Cảm giác nó như thế nào ...Mà đâu mới thực sự là yêu ...


    Em và anh ý đã yêu nhau được 1 năm rùi ...Em thực sự mà nói cũng chẳng biết mình có yêu anh ý ko?Nó như 1 điều gì đó bình thường trong cuộc sống em ...Thiếu anh ý em sẽ rất buồn ..Nhưg có anh ý em cũng chẳng vui hơn ... Anh ý yêu thương, chiều chuộng em ...Anh ý lo cho em tất cả ..Em chỉ việc mặc kệ và ngồi đó chỉ trích anh ý ... Là anh ý ko được thế này, ko được thế kia ... Rùi bắt anh ý ko được đi chỗ này chỗ kia ...Nói chung em rất quái thai...Quan tâm chăm sóc anh ý thì em chẳng bao giờ làm, chỉ chửi bới và quát mắng thôi ... Nhưng anh ý chưa bao giờ bỏ đi cả ... Anh ý từ 1 người luôn luôn có gái vây quanh, quan tâm đến các em gái, giờ thì ko như thế nữa, ko còn các cuộc gọi như vậy, ko còn những tin nhắn như thế ...Đi đường có tin nhắn thì tự nguyện đưa em đọc, đi đâu bây giờ cũng xin phép em ... Anh ta chẳng gặp những người bạn ngày xưa nữa, ai cũng bảo anh ta biến mất ...Những người bạn ngày trước thích anh ý nói với em trách mắng ...Em cũng chẳng biết làm sao???


    Nhưng nếu nói chuyện nghiêm túc thì anh ý vẫn bảo anh ý chưa yêu em ...


    Em phải làm sao bây giờ???
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ý đã yêu nhau được 1 năm rùi "
    Ấy đã nói thế này,rồi lại nói rằng chưa biết là có yêu anh ấy k,rồi thì anh ấy kêu là vẫn chưa yêu ấy. Chà,thế thì phải nói lại rằng " Em và anh ý đã gắn bó được 1 năm rùi " mới chính xác nhỉ?
    ủa thế mà để kéo dài những 1 năm ấy mới đặt câu hỏi này sao,băn khoăn lâu quá...
    Chả biết khuyên ấy thế nào,có lẽ ấy nên ở một mình và suy xét lại mọi chuyện.Ví dụ như học hành,làm việc,bạn bè,ít contact với anh ấy hơn,khi ấy tự ấy sẽ tìm được câu trả lời cho cảm giác của mình thôi
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị ...Đúng vậy ...Em cũng chẳng hiểu ..Nhiều lúc em cứ khẳng định rằng ở bên nhau lâu vậy là yêu ...1 năm chẳng phải thời gian ngắn, nhiều người ko thể yêu nhau được đến 1 năm cơ ..Nhưng bọn em đã bước đi cùng nhau 1 năm với tư cách là người yêu ... Nhưng thực sự chẳng hiểu gì lun ...Lắm lúc em cũng chẳng hiểu đây có phải là tình yêu ko nữa ... Khó giải thích và phân định đúng sai quá ... Nó cứ làm em lung tung cả lên ...
    Nhiều lúc em nghĩ, mình cũng chẳng yêu anh ý, cớ sao bắt anh ý yêu mình ... Em chưa từng nghĩ rằng mìh yêu thương gì anh ý cả ... Khi em yêu 1 người em phải cảm thấy hạnh phúc khi làm điều gì đó cho ngta ...Nhưng bây giờ em lại quen nhận sự chăm sóc của anh ý nên nếu chăm sóc cho anh ý em cứ nghĩ rằng chẳng có gì thú vị cả ...
    Vậy em ko yêu anh ý sao?
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Anh ý luôn ở bên khi em cần,sẵn sàng nghe đt của em bất cứ lúc nào, chưa bao giờ tắt máy dù giận em đến đâu ...Dù em có quá quắt ra sao anh ý cũng ko nói ...Em nói dối anh ý đi gặp người khác, anh ý có biết cũng chẳng nói gì, em thích 1 người khác ngoài anh ý anh ý cũng im lặng ...Anh ý chỉ nói "em phải biết mình làm đúng hay sai" Anh ý sẵn sàng quát mắng em ...Nhưng ko bỏ rơi em ... Anh ý lo cho em đến từng cái cúc áo em ko cài ...Bận rộn đến đâu cũng trả lời tin nhắn em ...ốm vẫn đưa em đi làm ...nói chung vì em rất nhiều thứ, cớ soa lại ko yêu em??
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    câu cuối thì chị bảo là a í ko yêu chị
    câu đầu thì chị bảo là 2 đứa yêu nhau dc 1 năm rồi là sao?
    thật sự thì e ko hiểu? bài đầu thì là chị băn khoăn ko bjt chị có yêu anh í ko
    bài thứ 4 thì là chị nói như kiểu chị muốn a í yêu chị? yêu chị tức là ntn?
    là lo lắng quan tâm...là chia sẻ động viên!
    Nhưng vì chị chưa thử mất anh í nên sẽ ko bjt tình yêu mà chị dành cho anh í lớn như thế nào
    e cũng nghĩ e ko y ng` iu bi h lắm! nhưng đến khi em nói chia tay, em mới hiểu rõ ra đâu là tình yêu.. ( tất nhiên là ko chia tay nữa)
    chị cứ thử xa nhau 1 thời gian....để hiểu mình và hiểu anh í hơn
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vậy đổi lại, bảo rằng là người yêu đã được 1 năm rùi nhá ..Nhưng ko biết có yêu nhau hay ko?
    Thực sự đọc bài mọi người thấy mình mâu thuẫn quá. Hình như mình còn chẳng hiểu...Đã từng suýt mất anh ý rùi ..Anh ý giận quá vì mình quá đáng quá,ko cho anh ý ngủ thì mình dẫm lên người anh ý, đạp anh ý xuống giường ...Anh ý bắt đầu nói lạnh nhạt , mình tức giận quá, chửi bới rùi khóc ..Anh ý đứng dậy đi về ...Mìh ko cho về... rùi chửi nhau ...Về sau anh ý bảo "thôi, hum nay anh mệt, anh về nhà ngủ, mai đi chơi bù ...Mình vẫn chẳng nói gì, anh ý giận lại bỏ về ... Lúc 2 đứa cãi nhau mẹ mình đi qua bảo "giải quyết cho nhẹ nhàng "Anh ý đã bảo để anh về lúc còn nhẹ nhàng, anh ko mún ko thể đến đây nữa ...Vậy mà mình vẫn ngang ...Còn gọi mẹ ra òa khóc ...Anh ý giận quá... Từ đó k thèm nghe mình nói gì, ko thèm gặp, ko thèm trả lời .. Mình sợ mất lắm ...Lúc đó thấy yêu anh ý lắm ý ... Nhưng về sau, mình tìm được anh ý, làm lành được ...Anh ý lại yêu thương nhiều hơn ...Nên hình như lại trở chứng rùi
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Ấy yêu mà thiếu tôn trọng người yêu thế cơ à? Tớ thì chỉ quan niệm mỗi người có một không gian riêng cho mình và hãy tôn trọng khoảng không gian đó của họ. Thói quen kiểm soát người yêu đó khiến bạn mệt mỏi đấy. Nếu anh ý yêu bạn thì bạn chẳng cần làm gì thì anh ý vẫn luôn ở bên bạn cơ mà.
  8. gameplay

    gameplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    con gái thường tham lam, đã yêu 1 người nhưng lại còn muốn người khác quan tâm lo lắng cho mình ,ko yêu thì thôi cớ sao lại làm khổ người ta
    như bạn chủ topic này là quá ác
  9. wellington2811

    wellington2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh mong ban, hay suy nghi lai di. Nhu the la thieu ton trong ban trai day. Hay wan tam den nguoi ban trai do ! Neu anh va ban cai nhau them vai lan nua, minh tin anh ta se roi bo ban luon do!
    Hay tran trong nhung gi minh dang co!
    Chúc bạn có một tình yêu thât hạnh phúc!
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chú bạn trai ngu quá, cần gì tối ngày lờ mờ xung quanh bạn thế, rãnh làm à,
    Đời thiếu gì gái cần gì ..phải lượn quanh 1 người không biết tôn trọng cái mình đang có nhỉ.
    Trai ú gì tối ngày bám quanh 1 cô đi đâu xin phép thế kia, hông biết là trai không nhỉ?
    Tớ thấy chán, chả ra xíu đàn ông nào.Thôi thì ra lẽ đi.kick chú nhà quê đó đi.
    Còn thằng kia nó chắc pede rồi.

Chia sẻ trang này