1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu mới là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc mãi vẫn thấy khó hiểu thế nhỉ?Anh ấy đối xử với bạn thế mà lại bảo chưa yêu bạn.Thế này là thế nào nhỉ?Cuối cùng thì các bạn chưa đủ sâu sắc để đi đến cuối con đường rồi, cả hai bạn cần phải thêm nhiều nhiệt huyết hơn bạn ạ,hãy rõ ràng mọi chuyện,yêu hay không yêu.Nếu yêu thì phải cho ra yêu,cùng nhau xây dựng,cùng nhau khơi nguồn cảm hứng cho tình yêu,đừng để nó chết đi trong buồn tẻ như thế. Chúc bạn hp nhé
  2. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế,tớ xin phê bừa,nếu ko đúng bạn bỏ qua
    nếu cả anh ấy và bạn đều đã xác định là chưa yêu nhau thì cả 2 còn gắn với nhau được vì cả 2 chưa tìm được đối tượng thích hợp hơn nên tạm thời gắn lấy nhau cho "qua ngày đoạn tháng " thôi,coi như giai đoạn quá độ
    thiếu thì trống,còn có thì đi với nhau cũng chỉ như bạn bè bình thường,chứ thực sự chẳng có gì là sâu sắc nhớ nhung đến chết được,bạn nhỉ
    mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn vài lần,lúc có thì hờ hững,tại cái gì có dễ dàng quá cũng mau chán,ko trân trọng đúng mức,đến lúc người ta cũng hết lửa ,bỏ đi,mình lại cuống lên,tìm cách nối lại,đến lúc được rồi,thì lại quay trở lại trạng thái chán
    có lẽ bởi vì thực sự mình cũng ko yêu người ta hoặc do mình là người cả thèm chóng chán và hiếu thắng nữa ko biết ở điểm này bạn có giống mình ko
    bạn nên tiếp xúc thưa dần với anh ấy đi,chỉ cần 1,2 tháng thôi,là đủ để xác định ngay có nên tiếp tục ko ?
    cái cảm giác hối tiếc khi sắp mất anh ấy có thể là do bạn cảm thấy cô đơn hay hẫng vì đang nhận được sự quan tâm,chăm sóc vô điều kiện của anh ta,nay bỗng dưng mất đi thì cảm thấy Tiếc và bất an như khi 1 đứa trẻ con biết sắp mất món đồ chơi ,dù cho món đồ chơi ấy,nó vứt xó mà chẳng bao giờ chơi đến
    Bạn nên xác định mọi thứ rõ ràng,nên quý trọng những gì đang có,có nhiều thứ chỉ khi mất rồi mới biết hết giá trị của nó,nhưng cũng đừng vì thế mà ràng buộc mình nếu bạn cảm thấy anh ấy chỉ như 1 bảo mẫu của bạn
    Chúc bạn may mắn
  3. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé. Cuộc đời có cho và nhận !
    Nếu ko yêu anh ý, ko quan tâm chăm sóc anh ý thì đòi anh ý yêu bạn làm sao được.
    Ngược đời à ?
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với anh ý rằng em sẽ bỏ đi rùi ..Bọn em sẽ là những người bạn, ở bên nhau vui vẻ ...Em chẳng nói tất cả là bắt đầu hay kết thúc ...Em chỉ nói "em ko yêu anh " và chẳng thể trả lời được câu hỏi đó ... Và chắc bọn em sẽ là những người bạn vui vẻ Đôi khi kết thúc chẳng phải là mất tất cả ...Anh ý sẽ mãi ở bên em ...Mãi mãi ...Anh ý chỉ nói "em quyết định sao cũg được, miễn là em thấy vui " Dù gì đây cũng là cách giải quyết khiến cho cả 2 đỡ mệt mỏi
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hihi em hiểu, vì thế nên em để cho tình yêu này ra đi rùi Và em thấy nhẹ lòng hơn rùi ...
    Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    và thế là....thế là chị đã mất đi người iu à? chị sang bên hội Đong với bọn em bên sở thix nhé
    hị hị
    chị chia tay có tiếc ko?

Chia sẻ trang này