1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm bói toán nè

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi nothingtolove, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hứa rồi đó nghe !
    Mình cũng chờ đến cuối tháng nghiệm thử xem có đúng không - nhưng cái nào chủ động được thì ta cứ mần, phải ko các bạn?
    xem voi đâu ròy?
    [​IMG]
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kakaka ,,,, @SM mà tuân theo luật lệ như thế này thì cuối tháng chẳng cần kiểm tra ,,, bộ xương di động vẫn là bộ xương di động .... Cuối tháng được cấp bằng người có dáng đi phiêu du ,, giống như ma nữ kiếm hiệp dzậy đó ,, đi chân hok chạm đất ,, chỉ lướt thôi ( nhờ gió thổi mới lướt được ) .....
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Má ơi! Tui toi hồi mô dzị trời! chưa đến cuối tháng mà đã...!
  4. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thời đại này mà tin bói toán hả,
  5. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cái anh này, chủ topic mà nói rứa, mất linh
    Mới được 10 ngày của tháng 3 thôi, còn 2 chục nữa ...
    ...........
    Sẵn đây ta bàn luận xem:
    1. Tin hay ko tin chuyện bói toán? vì sao?
    2. Nếu ba, mẹ bạn tin bói toán, bạn thì không - bạn sẽ làm gì? ứng xử như thế nào để vẫn giữ quan điểm của mình nhưng vẫn để cho ba, má yên lòng? ...
    [​IMG]
    Được daihocdanang sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/03/2008
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tin hay kô tin kô thành vấn đề! Nhưng nếu tin mà giúp cuộc sống mình tốt đẹp hơn thì sao lại kô được! Tin đây kô có nghĩa là mù quán, không biết phân biệt phải trái đúng sai! Mà phải nhận thức được vấn đề! Ba mẹ mình tin, mình cũng phải biết ba mẹ mình tin đến đâu, vì khi đã làm cha làm mẹ, nếu biết con mình sẽ gặp những khó khăn, đau khổ chẳng ai muốn còn làm những điều đó cả! Cho dù là một người bướng bỉnh, không bao giờ tin, cũng nên biết cách dung hòa mọi chuyện để ba mẹ yên lòng, và phải chứng minh được, dù mình không tin, mình vẫn luôn sống vui vẻ và hạnh phúc!
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hị hị ,,, không tin thì hok đwọc mà tin thì ........lại cũng không đựoc ,,, tốt nhất đừng xem bói là xong ...

Chia sẻ trang này