Đầu năm có gì mới không? chúc mừng năm mới các cô, các bác, Mấy tuần qua, hình như cái forum này bị lỗi hay sao ấy, truy cập vào không được, tức quá. giờ là mùng 6 tết, đi làm lại rồi, mở ra mới thấy vẫn chưa có bác nào post bài mới cả. hơi buồn một chút. Nào, ta cùng khai bút đầu xuân chứ các bác, để lâu nguội chết. có bác nào có đĩa Jazz nào mới không? đầu năm nay, nghe nói Quyền Thiện Đắc làm nổi quá, từ Bắc vào Nam, trên báo chí thấy tờ nào cũng đăng tin, bài cả. nghĩ cũng tự hào là người Việt Nam nhưng nghệ sĩ nhạc Jazz thực thụ ở ta quả thật chỉ đếm được trên 1 bàn tay, son sẻ quá!!! Tui không có dịp được xem QTĐ biểu diễn nhưng có mua 2 CD mới phát hành của anh ta về nghe. thú thực, tui chỉ ấn tượng với album Jazz viết theo âm hưởng dân ca, nhạc cổ truyền Việt Nam thôi. Nghe nó đẹp, mượt mà và rất lạ. Còn album "... từ những vùng sáng.." gì đấy nghe đầy chất kỹ thuật, bài học và tui cảm thấy khó cảm được hết giai điệu trong đó. ý các bác thế nào?
Album được quảng cáo rầm rộ, giá bán đắt nhất trong các đĩa nhạc Việt Nam lại làm tôi vô cùng thất vọng. Đó là CD "Nắng lên" của Thanh Lam-Lê Minh Sơn.
Bác congari sao lại nhầm lẫn giữa box Nhạc trẻ Việt Nam và nhạc Jazz thế ? Nhưng dù gì cũng cám ơn thông tin của bác, giúp em sẽ không mất tiền oan