1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẦU NĂM COI BÓI...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi catbien82, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU NĂM COI BÓI...

    Đầu năm con heo, má tui bảo tui năm nay hết năm tuổi rồi, sẽ may mắn hơn cái năm vừa qua. Hx, chẳng là năm qua tui toàn gặp chuyện xui xẻo, nên năm nay, tui quyết định thử vận may với mấy ông thầy bói.

    Ông thầy đầu tiên tui thỉnh giáo là 1 ông thầy ở trong trại phong Quy Hoà. Đường vô nhà ổng nhiêu khê, "cong cong quẹo quẹo". Sau một hồi hỏi thăm thì tui cũng kiếm ra nhà "thầy". Kỳ lạ, tui có tật nhớ dai mà sao nhà của ổng tui đi năm lần bảy lượt với bạn rầu tui cũng k thể nhớ nổi đường đi. Vô nhà gặp lúc ổng đang... cho bò ăn, tui phải ngồi đợi trong gian phòng tối tối (vì lúc đó khoảng 17h rùi), chịu đựng cái mùi "đồng quê" quen thuộc lẫn cảm giác run run, hồi hộp. Đợi quài đợi quài thầy cũng xuất hiện, tay cầm 3 cây nhang. Trời quơi, thày la tui sao tao thấy mày đi coi hoài dậy con kia (má ơi, đây là lần đầu tiên sau 1 năm tui mới quay lại đây mờ, chắc thầy nhầm tui dới ai á). Tui cười cười, "dạ, tại thầy coi hay qué, hxhx...". Thầy nói số tui năm nay quen được 1 anh khoảng băm mấy, nhưng mà chưa cưới được. Mừng qué, cười híp cả mắt làm con nhỏ đi cùng phải đá đá vào chân. Thầy còn nói chữ ký của tui là chữ ký tài, lộc. "thầy nói cấm có sai, mày đi coi tao nhiều rồi mà biết chớ..." Ổng nói nhiều nhiều lắm nhưng mà tui hông có nhớ hết ngoài cái khoản sẽ ổn định trong năm nay. Tui bẻ tăm nhang theo ý thầy, lại được 1 lời khen, "con nhỏ này năm nay tốt lắm". Hehe, thế là mãn nguyện rầu, năm nay tui sẽ gặp nhiều may mắn. Tạ thầy 10k, tui chợt nghĩ, hay là mình bỏ công đọc sách coi bói, rồi ngồi đồng như ổng, có khi nhiều tiền hơn đi làm á. Nghe nói vu vơ 1 chặp mà được 10k, như vậy chỉ cần 10 người coi 1 ngày thì giàu to, hehe, đủ tiền đi học cao học...
    Chuyện thứ hai để mai mốt tui kể, jờ tui phải out để ông anh tui ổng chơi game, hối quá trời. Hxhx, bà kon nào cũng đi coi bói kể ra nghe nha, Box bình định dạo này buồn qué, khuấy lên chút cho dui. tui cũng muốn tìm xem có "anh ấy" nào băm mấy như lời thầy phán k, nếu có thì alô cho tui hén. hehe...
  2. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trời wơi đảo điên đảo điên
    Mới hôm qua nghe catbien82 than thở Box Bình Định âm thịnh dương suy. Ngày xuân họp mặt, trai gái giao lưu tự tình cũng chỉ có các nàng chủ xướng. Giờ lại thêm cái màng xem quẻ "kiếm chàng" đầu năm nữa :-(
    Mấy anh chàng trẻ tuổi ẹp chai đi đâu hết rầu ta?
  3. langtutrannam

    langtutrannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời, hết chuyện mà bữa nay catbien82 đi... tin lời thầy bói, mất 10 xèng quả là uổng phí! Chỉ cần chừng 3000 mua bộ bài, còn 5000 mua ...nửa gói thuố, 2 ngàn xị rượu thì coi như langtutrannam coi cho cả lớp rầu ! (Nhắc nhỏ vậy để quy ra ngày xưa coi bói bài cho chừng chục đứa mà... không có cái gì bồi dưỡng!). Hi hi, thời buổi thóc cao gạo kém, cái gì cũng phải quy ra... thóc! (He he, bữa nay làm sinh viên, thấy gà mổ thóc dữ quá mà xót ruột!)
  4. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
  6. TABANVINANG

    TABANVINANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh chua băm, lam quen voi em được ko??? cho anh sdt di

Chia sẻ trang này