1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm đã thất bại,dư lày là dư lào hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Valdes80, 15/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đồng chí kém chứ ai bảo là cáo ngoan, cứ ngoan mà 3 tháng mới cho đèo thì chết dở à . Tình hình em nó lưỡng lự, đồng chí phải bồi thêm 1 phát (ko tỏ tình) gì đó hôn hít sờ mó gì nhưng mà phải kiên quyết thì chắc là xong thôi, chúc may mắn
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Mình mà ở VN thì 3 tháng có khi xong 2 đến 3 cuộc tình ấy chứ ^^.
    Đến này thừ 3 đã hôm hôn thoải mái ( Tính từ ngày đầu tiên em ấy chịu đi uống nước).
    Chủ topic phải mạnh bạo lên. Giờ cậu mà đèo em ấy đến giữa câu long biên rồi dừng xe lại nói:
    Em không nhận lời yêu anh thì anh nhảy xuống sông luôn đấy
    Đảm bảo cô ấy ôm lấy cậu ngay. Có mà nói yêu ngay ấy chứ
  3. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cách đây 10 năm thì đc, vì e í còn tiếc cái xe, chứ hờ thì nó lại chả bảo may quá chưa kịp dính vào thằng dở hơi
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Ý mình chỉ muốn nói là Gái của chủ Topic đã yêu chủ topic đến 99% rồi. 1% còn lại chỉ cần chủ topic không lộ rõ bộ mặt thật ra là được
  5. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã có lời khuyên,giờ Gà e mới thấy m mắc phải bệnh xoắn quá hoá...tồ,gái nó doạ cho tý đã sợ thì nhục wa.Phải nói là thời gian cưa Cáo e coi Cáo quá là hơn cả mẹ mình,gái ho 1 cái đã xoắn hết cả lên...Bjo có lẽ e phải bơ Cáo đi 1 tý có khi Cáo lại xoắn mình ấy chứ phải hem các bác...vụ này e đầu tư bao nhiêu công lực rồi,giờ mà thất bại có lẽ gà em xách hành lý lên núi học lại mấy năm mới dám chiến tiếp quá,
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu nhầm rồi. Giờ mà cậu bơ đi coi như là mất hết.
    Tán gái là phải chịu nhục. Cậu mới chỉ gần đến đích chứ chưa đến đích đâu.
    Kể cả là khi cậu đưa em ấy vào nhà nghỉ rồi thì vẫn phải khụy nụy em nó đấy.
    Muốn bắt nó nghe lời mình phải từ từ, cái đó lại chuyển sang gian đoạn khác.
    Cậu nghĩ thế là : ''''Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng'''' đấy
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chú sắp chén được em nó đến nơi rồi . Trong số những cái dại là gà tỏ tình, nhưng không sao chú đã tỏ rồi mà em nó trả lời thế kia thì có 9/10 phần em nó ưng chú rồi. Chẳng nhẽ chú tỏ, nó lại gật đầu đến thụp một cái à. Giờ chú cần bình thường, tiếp tục chăm sóc và tăng cường body language, nhưng phải thật khéo léo, việc "hái quả" chỉ còn tính lùi theo ngày thôi
  8. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    chém mạnh vào chứ bơ kái gì, nhưng theo kiểu nói nhiều làm ít, cứ vô tư gần như em là người yêu a rồi. chứ đừng nghĩ gì
    nhiều cho mệt ng ra
    ví dụ thế này cho dẽ tưởng tượng
    chú đá chung kết
    phút 85 rồi, sắp thắng rồi, nhưng bơ là địch phản công ghi bàn như mu năm xưa thì chết ngay, tất nhiên cũng ko thể ăn mừng sớm đc, cứ tà tà mà đá
    đợi đến lúc nhận cúp rồi thì lúc í thoải mái, cần thiết thì lại lên đây hỏi nên """"ăn mừng"""" thế nào cho đúng điệu
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chủ topic giống hệt thằng bạn e, cũng đang ở trong tình trạng như thế, tỏ tình e í cũng kêu là cần time suy nghĩ, nhưng đi chơi vẫn đi bt, còn ôm ấp, nắm tay, nắm chân, hizhiz, bọn e ai cũng nghĩ là 1 đôi rồi, nhưng mà thằng bé thì cứ khóc lóc kể lể, e ấy vẫn chưa nhận lời, e bé í hôm valentine cũng nhận hoa và socola của bạn e mà k suy nghĩ j cả, trong khi có 1 vệ tinh tặng nó, nó giãy nảy lên, đòi trả bằng đc
  10. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gà lại nổi lên các bác ợ,
    Tình hình là e chán cái thái độ lửng lơ với cả nhõng nhẽo của Cáo quá nên hôm trc e bảo Cáo là a sẽ tạm xa e 1 thời gian để em có thời gian suy nghĩ tình cảm.Nhưng hôm sau nhớ Cáo quá em lại nt.Cáo vẫn reply bình thường,hỏi em là sao tự dưng a lại làm thế...E bảo là e bỏ qua nhé chỉ vì hôm trc a muốn có thời gian suy nghĩ thui.Cáo bảo là phạt e 1 tuần k đc nt hay gọi điện cho Cáo,cho chừa cái tội làm Cáo buồn .Đến cuối tuần Cáo sẽ trả lời e.T_T
    Theo các bác thì trong 1 tuần này e nên án binh bất động hay làm 1 quả bất ngờ cho Cáo để Cáo hết giận và nhận lời ạ?
    Sao bay ầm ầm cho các bác ợ,:P

Chia sẻ trang này