Đầu năm mất ngủ Thứ bảy vừa rồi gặp kỳ phùng địch thủ, thua cái tie break, về nhà mất ăn mất ngủ, anh em à. Điên lên là vì mình đã dẫn trước 5-3 và serve for the match, thế rồi ỷ y, để đối thủ gở hòa 6-6, rồi mình thua luôn cái tie-break 4-7. PS. Năm mới (ta), chúc anh em càng ngày đánh (tennis) càng hay.
hiz em cũng thế. hôm nọ em đi đánh tất niên chả hiểu sao lúc khởi động đánh bóng cũ rầm rầm vào đánh thật đánh bóng mới cứ đoa ra tầm cuối vạch chừng 10 or 20cm tức phát khóc vì cái tay. đánh 4 trận thua cả 4. chán kô chịu đc
Lần tới, lúc khởi động, đánh banh mới luôn là ổn. Nếu mà vẫn chưa ổn thì tại người rồi chứ không phải tại banh.
hihi em nghĩ là do....người thôi . Đầu năm mới chui vào đây chúc anh Hit cùng mọi ng trong gia đình mạnh khoẻ. Chúc anh năm mới đạt nhiều thắng lợi trong công việc, có thơì gian rảnh về VN chỉ dạy cho thằng em vài đường cơ bản
Chỉ dạy thì mình không bao giờ dám nhưng nếu có cơ hội được đánh cùng Batigol và anh em thì chắc là vui lắm. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Batigol. Chúc Batigol cùng gia đình ăn tết vui vẻ để chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng.
hihi sáng mùng một tết lọ mọ đến 5h ngồi lắp con case và psu mới : mà vẫn chưa xong vì kô hiểu sao main kô nhận cpu. buồn quá đi ngủ đến 10h dạy sau 1 hồi lau lau chùi chùi kiểm tra lại mọi thứ phát hiện ra.............1 chân cpu đã gãy. đau lòng tái tê................khóc mất nửa phút tự chủi rủa bản thân lúc sống thì kô thương nó nỡ nào nặng tay để rồi em cpu 2,8G ra đi kô lời từ biệt. Bỗng nhiên 1 tia hy vọng loé sáng, ngay lập tức một em cpu C633 đc đưa ra mổ xe. bằng 1 chiếc............cắt móng tay đã cắt gọn gàng một chân và bằng 1 chiếc...............nhíp(cái này chuối kinh) chiếc chân gay đc đưa thằng vào đúng lỗ cắm bị gãy. Sau 1 lần thử nghiệm kô thành công, lần 2 bằng đoạn chân dài hơn.......1mm con desktop cục cưng của em đã chạy ngon ngào. Ôi buổi sang hôm nay sao mà trong xanh thế. đời đẹp thế
Sau giao thừa ở VN đúng 1 tiếng, tức là 9h tối ở Moscow, tớ và 1 anh ở cùng KTX ra cung thể thao cạnh bên khai vợt đầu xuân, bất chấp mọi người đang đánh chén say sưa và cái lạnh mùa đông ở Nga ! (tin thần thể thao cao độ ). Quả giao bóng đầu tiên trong năm của tớ bị lỗi cả hai ! Tuy nhiên sét 1 dẫn 7-5, đến sét 2 bị dẫn 0-4 thì chịu hết nổi đành phải xin nghĩ (mệt quá vì cũng uống chút ít rượu và lâu quá không đánh đơn, đã thế khi đi đánh lại quên đem nước uống, căntin lại hết làm việc). Đầu năm khai vợt của tớ là thế đó
BaTi hàn duọc chân chip cơ à? Trình cao quá, mà con chíp C đấy sống hay chết đấy? ĐỪng cuống quá mà vặt chân con chíp đang chạy tội nghiệp có vụ hàn chân chip nào transfer sang bác làm đuợc không? Tết này máy tính hay dở chứng thật, con nhà tớ cũng thế, bật kêu inh ỏi cả lên, chạy test ram cứ báo thiếu, nhưng để một lúc cho nóng thì lên đuợc. Kiểm tra nhiệt độ thấy nhiệt độ CPU có 19oC ( mà chạy OC nhé, 2000@2667Mhz), chắc nó chết rét. Trời này anh em cẩn thận, phải đắp chăn cả cho chó mèo và PC nữa, không là mất cái online.