1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm mới leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên (khoảng từ 9 -12 tháng Giêng Mậu Tý - 14/2-18/2/2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Huuuu, thế này thì iem đi chết đây
  2. kiomySG

    kiomySG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em có lượn lờ mua áo len roài , áo phao em thấy nó toa wa'' ạ mà em lại tròn vo , huhu . Nhưng chắc em cũng mua vì em sợ lạnh lém lại đi một mình ...hihi . Anh vào SG thì cứ call cho em , em sẽ tiếp đãi anh ân cần lun , hehe
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật này, tớ đi off cùng được ko? Cân nhắc tình hình thể lực trước đã rồi quyết định chính thức sau.
    Cảm ơn các bạn nhiều!
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người đóng góp,gợi ý đặt tên nhóm vui vẻ quá,tớ cũng xin đưa ra ý kiến chủ quan của cá nhân mình
    Có thể là Fan_Tháng Giêng chăng?? Bởi vì Tháng Giêng chính là thời điểm chúng ta khởi hành chuyến đi.Đó sẽ là khoảng thời gian rất ý nghĩa bởi vì chúng ta sẽ được vượt núi,băng rừng,được ngắm trăng,thưởng hoa,được đặt chân lên đỉnh Fan cao 3143m để tận hưởng cái cảm giác được đứng ở phía trên của tất cả.Đó là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ có thêm những cảm xúc mới,những trải nghiệm mới và dĩ nhiên là những người bạn mới nữa
    Mọi người cũng biết ở ta có câu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi",mọi người ko chỉ đáo Tết du Xuân mà còn đi cầu may,cầu lộc cho một năm mới an bình.Thế nên chuyến đi này của chúng ta ko chỉ như một chuyến du lịch,khám phá thông thường nữa mà còn có thêm ý nghĩa tâm linh,ai mà chẳng sung sướng khi được mong ước những điều tốt đẹp nhất cho năm mới trên mái nhà của Đông Dương,trên đỉnh cao của tổ quốc
    Thêm nữa,bởi vì Tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm mới nên còn khiến cho chúng ta có cảm giác như mình là những người mở đường,những người dẫn đầu,những người tiên phong.Fan_Tháng Giêng sẽ là chuyến đi mở hàng,chuyến đi tiên phong cho một năm mới đầy ắp những chuyến đi mới
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Anh này văn hay quá làm mình đang thích tên Fan Tình Yêu tự dưng lại thích tên Fan Tháng Giêng hơn
  6. HuraLand

    HuraLand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ mới đăng ký, nhóm còn nhận thêm thành viên nữa không nhỉ?
  7. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sắm đồ tưng bừng nhỉ,thông báo là em có 2 cái ba lô (ko phải loại xịn đâu ạ) leo Fan cùng em và mọi người cũng khoảng gần chục lần,mọi người có nhu cầu liên hệ với em (em cho mượn nhá,ko kỉ niệm dưới mọi hình thức nào cả),ưu tiên chị em phụ nữ.Thêm 1 cái đèn pin đeo trán nữa(cũng cho mượn thoai) cái này thì ưu tiên các bác zai.
    Hôm nào em kiểm nốt xem còn đồ gì phục vụ leo Fan cái gì cho đc em cho luôn cái gì cho mượn đc cũng cho mượn luôn.
  8. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Anh này văn hay quá làm mình đang thích tên Fan Tình Yêu tự dưng lại thích tên Fan Tháng Giêng hơn
    [/quote]
    Đúng là con zai iu bằng mắt, con gái iu bằng tai, nhưng phải công nhận là a IG_**** gần thành nhà văn rồi
  9. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Fan_Tháng Giêng -> nghe có vẻ bình thường nhưng lời bình hay quá, làm cho dân tình phần lớn nghiêng ngả.hihi. Các bạn cứ tiếp tục nghĩ nhé, đến lúc cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau chọn ra cái tên hay nhất, ý nghĩa nhất, gần gũi và thân thương nhất. Quan trọng ko phải cái tên mà là tinh thần của mọi người.
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ hôm đầu tớ đã nói rằng nhờ anh **** đặt tên nhóm mà
    Nhưng đoàn mình không phải đoàn đầu tiên đặt chân lên đỉnh Fan vào năm mới đâu anh ****. Có 1 đoàn đi từ ngày mùng 1 tháng giêng hay là mùng mấy ý, trước mình khoảng 4, 5 ngày

Chia sẻ trang này