1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm mới leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên (khoảng từ 9 -12 tháng Giêng Mậu Tý - 14/2-18/2/2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt lắm rồi đây, đi về rồi làm lại từ đầu
  2. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hee, đi off gì mà sớm thế, 5h30sáng cơ ah
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chị Long lanh chân tay sao rồi?! Lung lạc tinh thần anh em a`h.
    Chúc cả nhà năm mới KHOẺ. Rồi thì muốn làm gì thì làm. . Hôm nay em tập leo cầu thang. Có 4 tầng mà chạy chục vòng đã thở không ra hơi. Nguy hiểm phết nhỉ!
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tớ đến chỗ ọp mà chả có ai. Chẹp, sớm quá
  5. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Nhóm mình là nhóm Fan mà nên ai chả có fan hâm mộ.
    Anh chuẩn bị gọi điện thoại cho từng người để chiều nay of đấy nhé.
    anh sẽ gọi điện thoại lên sa pa ngay bây giờ đây.
    Anh lo nhất vẫn là các bạn trong SG ra chưa quen cái rét. Tình hình là rét thế mà vẫn có người leo lên Fan đợt này. Nhóm FanLove của chúng ta chinh phục đỉnh Fan đúng vào đợt rét khắc nghiệt nhất trong lịch sử mấy chục năm nay rất xứng với "gian nan thử sức". Anh lên giây cót cho mọi người lần nữa: "chúng ta chỉ còn buộc nút dây giầy cuối cùng là lên đường".
  6. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hic! các bạn sắp lên đường!...còn hơn 50 h nữa nhỉ...chắc hồi hộp ghê!
    Moc_tui post thêm một số kinh nghiệm cho các bạn trước khi bước vào hành trình " sung sướng''.
    1. Về găng tay : mỗi người nên mang tối thiểu 02 đôi găng tay len loại có nhám cao su, bán ở cửa hàng bảo hộ lao động., cứ đến điểm nghỉ.... vắt găng tay cho ráo bớt nước, dùng một cây rừng xiên nó...nướng...nhưng đừng có ăn.
    2.Thuốc xịt chống đau cơ : nên có, cửa hàng thuốc ở Giảng Võ bán rất nhiều. Dùng khi thấy cơ bắp bị đau nhức. Có hiệu quả cũng khá nhanh. Nhất là lúc đổ đèo ( Tụt xuống)
    3.Giày bộ đội : Nên sử dụng giày loại tốt , bóp cái đầu mũi giày phải mềm, nếu bạn nào mua phải giày cứng quá thì giải quyết bằng cách " Chém bay mũi mu bằng cao su, chỉ để lại phần đế đầu mũi giày. mũi giày cứng là một trong thủ pham làm đau đầu ngón chân, dẫn đến đi đứng cà nhắc! Nên lót trong loại tất chống vắt, nếu giày rộng rãi, tất chống vắt giúp ngón chân bạn giảm cọ sát vào giày. để hạn chế ẩm ướt : Giày nên phun 1 lớp sơn trong suốt ra ngoài. nên khoét một lỗ khá to ngay mũi giày để việc thoát nước nhanh, không gây khó chịu. Việc chống ướt cho chân là không khả thi, bởi vậy các bạn phải chấp nhận sống chung với lũ.
    4.Về túi ngủ : ngay trận đầu ở Sapa ...các bạn nên tự nhận và kiểm tra túi ngủ cho mình, nên đựng nó trong túi ni lon riêng , nếu các bạn ko tự làm lấy, porter cứ nhét vô tội vạ vào cái gùi của họ, túi ngủ ướt sống chết mặc bay. Nên viết tên mình lên túi nilon đó, để lúc nghỉ đêm của ai người đó nhận. Phải làm như vậy, tuy rằng ích kỷ, nhưng nó sẽ bắt buộc mọi người phải có ý thức chung ngay từ đầu. Anh ko bảo quản tốt, tự anh phải chịu trách nhiệm hành vi của mình.
    5.Đồ ăn uống cá nhân : chủ yếu là Sôcôla ( Cho calorie cao, phục sức nhanh, thi thoảng đá thêm quả cam quýt.., ) . Nước uống : việc cho chanh muối là tuỳ khẩu vị từng người. Nước uống, ko phải cứa tu là tốt, mà là chỉ khi nào khát, chỉ làm ngụm nhỏ cho vào dạ dày. Sau đó lại làm ngum nhỏ nữ ngậm trong miệng, nuốt dần dần, thật từ từ. Quên khát đi nhé, rồi mau lại sức.
    6. Đô ping Oxygen : Càng lên Fan -Oxi càng sạch, đừng lo Ox y loãng. Bởi vậy cững mỗi lần nghỉ lấy sức : hít thật sâu khoảng 5 lần trở lên...lúc này bạn chỉ muốn đi tiếp, đứng lại mệt lắm.
    7.Tận dụng bài thuốc thiên nhiên : Nếu bạn nào mỏi cơ ( trong thời tiết ko lạnh), thì cứ mỗi lần nghỉ, áp luôn bắp chân lên đám cây cỏ ngay dưới đất. chứng mỏi cơ biến mất rất nhanh. Porter và Guide rất có kinh nghiệm sử dụng bài thuốc thiên nhiên.
    8.Mỗi nhóm người nên trang bị cho mình đèn đi đêm, đến Ga Lào cai - ra ngay chợ Mới cách Ga có 500m , hỏi mua cái đèn để đeo trên đầu , loại có sạc accu ( khoảng 75k), nên có, đề phòng nếu lạc đường đêm tối, accu dùng tới 20 tiếng liên tục, nếu sạc đầy. ( Chim nhớ nhắc anh cái này, anh sạc đầy sẵn, tối ngày kia anh mang ra cho Chim tại Ga HN)
    9. Hành trình là Cát Cát : Việc ngủ lang dọc đường là tất yếu, lều bạt là chính, nên nguy cơ bị ẩm ướt là không tránh khỏi, bởi vậy Nilon loại bọt bóng rất hữu dụng cho tuyến này. Nếu đi Trạm Tôn thì ko cần.
    10. Tính đoàn kết : đã xác đinh leo Fan là xác định chịu gian khổ, bởi vậy tự mỗi cá nhân phải có sức khoẻ tốt. Nếu không tốt thì phải bảo nhau ngay từ đầu, để người khoẻ kèm người yếu. Luôn ưu tiên và bảo vệ bạn Nữ ( đây là một cơ hội ga lăng tuyệt vời...), trẻ phải ưu tiên người lớn tuỏi. ưu tiên người có Gia đình. Nên khuyến khích những người ưu tiên trên về đích sớm nhất...nếu không thì chính bạn cũng vất vả lây.
    11. Chúc lên đường thành công!
  7. ko_nghi_ra_nick

    ko_nghi_ra_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời quá, chắc giờ này cả đoàn đã lên đường rồi. Lần tới đi em sẽ đăng ký để được chinh phục đỉnh Fan
    Đơn giản vì đó là một trong những kế hoạch được em đặt ra trong năm nay :)
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có 37 người, may 38 cái áo mà sao vẫn còn nhiều áo chưa lấy thế nhỉ.
    Chẹp chẹp
    nhiệt lên nào cả nhà ơi - còn 48 tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình
  9. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Moctui đã share những kinh nghiệm quý báu cho Fanlove!
    Còn chưa đấy 48h nữa thôi, thấy hào hứng chưa mọi người?
  10. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    :) Hồi hộp, đợi chờ, còn 48 tiếng nữa thôi + ~ 100 tiếng gian nan, thử sức rồi lại quay lại cái guồng thuo*`ng nha^.t chán ngắt

Chia sẻ trang này