1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm mới leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên (khoảng từ 9 -12 tháng Giêng Mậu Tý - 14/2-18/2/2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không lo thừa áo đâu....biết đấu tối mai anh qua Ga tiễn đoàn đi...mặc luôn vào chụp hình kỷ niệm với cả Đoàn!
    ....Đoàn này cũng đông đông đấy, chỉ thua Đoàn F117 của Moc_tui hồi đầu năm 2007 ( Đăng ký 42 mạng-bỏ cuộc 2 mạng)- Chia thành 5 nhóm.
    Moc_tui post tiếp cho cả nhà nhá:
    Những ngày này rét Cực hại không biết bao giừ dứt, có một điều chắc chắn là : cứ sau 1 trận Đại hàn là thời tiết ấm lên. Chỉ mong khi các bạn lên đến Sa pa thòi tiết sẽ ấm hơn. Để đỡ lãng phí thời gian, trong trường hợp giá rét vẫn ở lại thì các bạn nên dành hẳn 1 ngày ở Sa pa leo núi Hàm Rồng. đi chơi nơi xa hơn như Bãi đá cổ, Cầu Mây, Vườn Hồng, ...đó cũng là 1 cach tập rượt trc khi leo núi. ( đừng có cha nào thấy món nướng Sa pa ngon quá xà vào bụng phệ ra đấy nhé). kéo cưa với thời tiết kiểu này cộng với 01 ngày leo lên độ cao 2.200m, hi vong sang ngày tiếp theo sẽ ấm hơn và đẹp trời hơn. Vì bắt đầu từ độ cao 2.800 gió thổi hun hút, và rét buốt. nên phải biết chia thời gian hợp lý.
    Khi leo Fan, ý chí là quan trọng nhất, lúc mỏi mệt có thể làm bạn rất lo lắng và căng thẳng, thậm chí đầu đau như búa bổ.....Bởi vậy các bạn phải đặt ra quyết tâm rất cao, đặt ra một mục tiêu nào đó. Nếu không đặt đc thì bạn hãy nghĩ đến người thân yêu của bạn ( hiệu quả nhất là nhớ đến người yêu...)...nhờ cái bài này mà Moc_tui thoát chít trong cái vụ chóp Fan vừa rồi..hic..hic... rét mướt, quần áo ướt từ trong ra ngoài, chân tay co quắp không đứng dậy đc, nguy cơ mất nhiệt...đói....đau ê ẩm cả toàn thân...tưởng nằm lại...
    ....mong rằng các bạn thành công.
    Thành công rồi sẽ làm gì?!...đi tắm thuốc...tắm thuốc. Tắm xong mới thấy đáng tiền! Kinh nghiệm moc_tui cho thấy, cứ sau mỗi lần leo Fan, chân tay đang mỏi mệt, bạn cố gắng vào hàng tắm thuốc ở chân núi Hàm Rồng, hay ở gần chợ...chưa cần phải ăn uống gì cả...cứ vào tắm cái đã...Với người khoẻ, khi tắm sẽ ko có cả giác gì ngoài sức nóng toả hơi, với người yếu thì có thể bạn sẽ say ngay trong nhà tắm. Nhưng đừng lo hiện tượng say đó, đó chính là dấu hiệu tốt của sự đào thải chất bà độc trong người bạn. Khi bạn thải hết ra bạn sẽ cảm thấy ngưòi như mới hồi sinh. Chân tay đang đau nhức , tắm cái đã ..như thấy đi khoẻ lại tuy khập khiễng, nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn lúc trước...Say...khoái lắm thay, nhưng cũng nên cảnh giác, say quá có khi dẫn đễn không biết gì nữa...và lần này lại tiếp tục phát huy tinh thầnh leo Fan....người khoẻ kèm cặp với người yếu nhá....ai khoẻ thì ngay từ đầu đăng ký đê...!
    Híc!
  2. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    vụ chóp Fan thế nào mà bác Moc tui lại ướt từ trong ra ngoài thế, mình mà thế chắc cảm lạnh luôn.
    Làm thế nào để tránh bị ướt bây giờ? mặc quần áo mưa thì có khó leo ko mọi người nhỉ?
  3. beaugarcon

    beaugarcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tụt cả hứng
    chiều nay em và Đức Anh sẽ đi ... mua sắm , xong rồi có thể sẽ chạy buổi cuối trước khi lên đường leo Phan
    bác nào có hứng đi cùng thì tham gia, ưu tiên các bạn gái
  4. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Anh cứ mang đèn đeo trán ra cho em nhé. Nhóm FanLove tập trung ở cửa ga lúc 21 giờ 20, cửa ga phố Lê Duẩn. Có chiếc đèn đã từng lên Fan để lắp Chóp mới thì hên lắm.
    Nhất định là phải tắm thuốc rồi.
    @all: anh đã gọi điện được cho người bị "kẹo lạc" trong Sài Gòn ra. May mắn nhất là đã không bị thuốc mê và bị bán sang Tung Của. Nhưng như vậy đã thể hiện tinh thần đồng đội và tính kỷ luật rất kém. Chỉ có 2 người đi mà lạc nhau với lý do rất vớ vẩn: không có sóng điện thoại. KHi về đến HN cũng không sạc pin và bật máy để mọi người liên lạc nên hôm qua cũng không gọi ra of được. Đây là điều anh đang lo nhất.
    Anh quyết định tách nhóm Sài Gòn ra không để chung một nhóm được. 2 bạn Sài Gòn trong nhóm của seasalt thì vẫn ổn. Cụ thể, anh sẽ phân công khi đến ga. Leo Fan không phải là việc khó nhưng chuyến đi của chúng ta vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong lịch sử về thời tiết. Bất cứ ai bị lạc một mình trong rừng, bị đói và rét cũng nguy hiểm đến tính mạng.
    GĐ VQG HLS và bên Tuor cho biết rất có thể chúng ta sẽ đón tuyết rơi trên đỉnh Fan. Lạnh nhưng khô ráo, đóng băng nên ấm hơn. Hôm nay, anh sẽ đi lấy thêm cồn khô.
    Chúng ta sẽ chụp ảnh chung ở cửa ga HN, nhớ mặc luôn áo đồng phục. Máy ảnh tùy mọi người, nhưng hộp chống ẩm của anh có thể giữ được 5 chiếc loại du lịch và vài chiếc điện thoại di động. Các em nhớ mua thêm thuốc ho bổ phế để chống ho nhé. ô mai gừng klhá tốt đấy.
    Chỉ còn rất ít thời gian nữa là chúng ta lên đường rồi, ai cần mua bán gì thì mua nhanh đi nhé. Giữ gìn sức khỏe trong những giờ khắc quan trọng này. Huy nhớ mua pháo hoa tóe nhé. Anh sẽ mang diều lên đỉnh núi thả, ít nhất cũng phải cho diều lượn hơn trăm mét dây nhỉ.
    Anh đang liên hệ để lấy hạt giống cây gỗ quý mang lên đó gieo. Việc này, để anh gọi điện xin ý kiến chú Nguyễn Lân Hùng nhé.
    Anh yêu quý tất cả các em.
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên đường rồi nên tâm trạng hồi hộp quá thể, đến chỗ làm mà ko tập trung làm được việc gì
  6. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Sapa đang nặng băng tuyết, leo được lên đỉnh Fan lúc thời tiết thế này đòi hỏi nỗ lực rất lớn cũng như thể lực hoàn hảo, nên lượng theo thời tiết. Chúc bình an.
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Sapa kỳ thú trong băng giá
    Nhiệt độ sáng nay xuống -1 độ C, trời mưa phùn, khiến cả thị trấn Sapa (thành phố Lào Cai) phủ một màu trắng xóa của băng giá. Tuy nhiên, tuyết vẫn chưa rơi.
    >Tháng 2 có thể rét khốc liệt/ Cảnh sắc Mẫu Sơn dưới băng giá

    Cây cối trắng toát vì băng.

    Trên đỉnh thác Bạc, băng giá dày đặc.

    Băng giá cùng sương mù khiến cảnh sắc âm u, huyền bí.

    ôi rét
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chúc cae đoàn chuyến đi thành công. Sapa đẹp, và nhất cảnh núi rừng HLS hùng vĩ. Tiếc là em ko có cơ hội để đi cùng đoàn. Phải nói là rất tiếc.
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Em xin 1 chân tiễn đoàn lên đường,chúc anh chị em hoàn thành chuyến leo Fan thành công và nhiều ý nghĩa.
    Chào thân ái và quyết thắng
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    bố trẻ con vẫn theo dõi bước chân mọi người sát nhỉ. Nhớ ra vẫy chào mọi người mà thèm nhé. Ở ga Hà Nội, cổng phố Lê Duẩn đấy.
    Có mấy bạn không hiểu sao biết số điện thoại của anh cứ gọi từ hôm qua đến giờ. Mà chỉ play mỗi một câu "Đoàn của anh có anh bỏ không cho em xin thế chân?". Anh cứ phải từ chối: "Đoàn anh chẳng ai chịu bỏ cuộc cả em ạ".
    Nhìn ảnh Sa Pa trong băng giá mà thèm quá. Cả đời chưa một lần nào được nhìn thấy tận mắt cả. Thế mà chỉ tối mai thôi đã lên tàu để được đi mấy ngày liền trong băng giá. Các em nhớ chuẩn bị quần áo ấm để đem ngủ nhé, nhớ mang túi chườm nước nóng theo nhé.
    Đội SG đã tề tựu đông đủ rồi
    Để anh gọi cho iwcotte đang trên Sa Pa xem thế nào nhé?

Chia sẻ trang này