1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm mới leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên (khoảng từ 9 -12 tháng Giêng Mậu Tý - 14/2-18/2/2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em còn gần 1kg cồn khô đấy ah,
    hoá ra cậu Kilotu hỏi xin số đt anh Quang để muốn đi cùng, chào mừng người mới
    Chuẩn bị lên đường thôi, chinh phục đỉnh Fansipan
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Anh còn 3 chiếc mũ tai bèo mới tinh, em nào cần dùng để che mưa thì tối anh mang tặng luôn cho nhé. Đăng ký khẩn cấp đi nào.
  3. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhờ mua cồn khô được rồi nhá 3kg. Cơ mà hành lý của tụi em nặng quá, một balô 8kg, một cái 5kg mà chẳng biết bỏ lại thứ gì vì thấy cái gì cùng cần thiết, hu hu .
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    He he, may quá , em đăng kí 1 chiếc, em đi học đây, see ya !
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bác Quang hôm nọ vừa bảo trời quang mây tạnh mà nhỉ? Sao h lại rao tặng mũ tai bèo ế chống mưa.
    Đoàn mình lại có thêm bác giai mới àh. Warmly welcome!
    Đêm qua ngủ trong chăn ấm mà lòng nao nao, nốt đêm nay là phải xa cái giường thân yêu để đến chốn "rừng hoang sương lạnh". . Hồi hộp rồi đây!
  6. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    em Dương giống chị, sáng nay chui từ trong chăn ấm ra mà cứ nao nao.
    Lần này chúng mình lên Sapa luyện hàn băng chưởng, có khi về lại khoẻ ra đấy nhỉ.
  7. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    cho em dng ký 1 mu tai bèo với
  8. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, a.Quang cho em đăng ký 1 cái mũ nhé! Không về đầu hôi như cú.
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sáng mai em sẽ chui từ trong khoang tàu ấm ra và sẽ luyện ngay đan điền công, có thể anh sẽ luyện cho mọi người thêm bài ngũ hành tự nhiên. Từ sáng ngày kia sẽ chui ra từ túi ngủ, chui ra cùng ai thì chưa biết. Chúng ta sẽ luyện Thanh hỏa pháp cho ấm người. Hàn băng chân khí sẽ luyện lúc lên đến đỉnh.
    Iwcote đang ở trên Lào Cai, trên đó rét nhưng nắng. Còn Sa Pa thì đóng băng nhưng không mưa, khô ráo. Ngay từ khi mở topic này, anh đã thông báo với các em là chúng ta sẽ gặp tuyết mà. Anh thích cả "tuyết lê" nữa cơ. Một tuyết lạnh, một tuyết ấm. Tối nay, ai chưa nhận áo sẽ nhận nốt nhé. Anh sẽ giao cồn khô cho mọi người luôn. Mọi người mua thịt hộp nhé, ăn xong có hộp mà đốt cồn khô. Nước bò húc để pha vào nước uống. Anh đã mua được biđông nhôm của bộ đội, 60K, nó dã ác quá.
  10. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Sa Pa xuất hiện mưa đông kết

    Ảnh: Tiền phong
    TTO - Sau hai ngày băng tuyết trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, lúc 7g sáng nay (14-2), thị trấn Sa Pa sáng trắng lên trong cơn mưa đông kết kéo dài hơn 30 phút.
    Anh Hoàng Văn Chiến, một người dân ở Sa Pa, cho biết: Sau cơn mưa khá to từ lúc 5 giờ sáng nay (14-2), giống như mưa rào mùa hạ, trời đột ngột tạnh ráo, và ngay sau đó xuất hiện cơn mưa đông kết.
    Trời bỗng nhiên sáng trắng ra và những hạt băng nhỏ li ti như hạt gạo rơi xuống, tan trên mặt đất. Sau đó trời tạnh mưa, khô ráo. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nền nhiệt độ thấp, cộng với trời quang mưa, khô ráo thì sẽ có tuyết rơi.
    Nhiệt độ tại Sa Pa sáng nay tiếp tục xuống thấp hơn ngày hôm qua 0,6 độ, ở mức - 1,6 độ C. Thị trấn Sa Pa đã có băng giá đóng, bám trắng trên mặt đất và thảm thực vật. Như vậy, băng tuyết đang lan dần từ vùng cao đến vùng thấp của Sa Pa (đỉnh đèo Ô Quý Hồ năm ở độ cao 2.070m so với mặt biển, còn thị trấn Sa Pa có độ cao khoảng 1.500m).
    Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn Lào Cai cho biết: Mưa đông kết, sau đó trời lạnh, khô ráo là dấu hiệu tuyết rơi rất rõ; dự báo trong đêm nay rạng sáng ngày mai (15-2) Sa Pa sẽ có tuyết rơi.
    có tuyết thì hay rồi, nhưng mưa thì gay go đây

Chia sẻ trang này