1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm mới leo Fan ngắm hoa đào và đỗ quyên (khoảng từ 9 -12 tháng Giêng Mậu Tý - 14/2-18/2/2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh rùi đi làm
    Tiếc
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @A.Chim và bạn longlanhlunglinh và BTC: Cảm ơn hai người đã rất chu đáo và nhiệt tình khi tổ chức chuyến đi này. Đặc biệt là bạn LLLL, cảm giác như bạn không còn nghĩ đến mình khi lo lắng cho cả đoàn, bọn tớ thực sự cảm kích. Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong lần leo lại sắp tới.
    @All: FSP luôn là khởi đầu cho nhiều chuyến đi khác. Hy vọng gặp lại mọi người trong những chuyến đi sắp tới.
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi ko thể nào quên trong cuộc đời, cảm ơn chị Longlanh rất nhiều, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chú gau_xanh đi với nhóm này à???a jờ với biết.Cả nhà post ảnh lên cho e xem với,nhớ kỷ niệm leo Fan quá,chưa biết bao giờ trở lại được.
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Điểm danh !
    Số thứ tự 20 đã có mặt
    Gửi tới a Chim và chị longlanh cùng tất cả những anh chị em tham gia chuyến đi này đã giúp mình gặp lại đầy đủ các cảm xúc : vui, buồn, đau , sướng , khổ, cảm động .....
    Thời gian leo núi chỉ diễn ra 2,5 ngày, về vượt dự định nửa ngày trong 1 thời tiết khá khắc nghiệt vậy mà thấy thời gian trôi qua dài quá , để lại bao kỉ niệm, cảm xúc .
    Đặc biệt gởi tới số thứ tự 21, 22 lời cảm ơn sâu sắc , không thể nào quên được cảm giác rợn rợn, mò mẩm khi 3 chị em đi lạc, mò theo từng dấu chân khi qua rừng trúc... gắn bó và đoàn kết hơn bao giờ hết
    Nhớ, nhớ nhiều lắm, mà ko có thời gian kể hết được
    P/s : Hẹn sắp tới sẽ có 1 màn trình diễn ảnh ngoạn mục, cả nhà nhỉ [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 19/02/2008
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 19/02/2008
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chắc mệt quá nên ngủ hết rồi , mau mau vào điểm danh đi nào
    Cầu mong mình có dính mẹt vào 1, 2 cái ảnh trên đỉnh, lạnh quá chả làm gì được, lố nhố lên chỉ sợ vướng vào bác nào, ngã xuống thì xong phim
    VẪn bị ám ảnh với màn cơm rang và mì_ thịt hộp
    Về HN, được tiêu tiền rồi
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chim đã về nhà và giờ đang ngồi ở cơ quan.
    Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các em đã chia xẻ tình cảm với Chim trên đỉnh Fansipan. Thật không ngờ là anh lại được đón sinh nhật mình trên nóc nhà Đông Dương cùng các em. Một sinh nhật không bao giờ quên. Anh sẽ không bao giờ có được một sinh nhật 35 tuổi nào đẹp hơn thế nữa. Lý do tại sao anh chọn thời gian này để đi Fansipan: Đó là vì anh muốn đón sinh nhật mình trên đó cùng với những người bạn chúng một niềm đam mê chinh phục Fansipan.
    Anh sẽ thiếu xót vô cùng nếu không nói lời cảm ơn longlanhlunglinhlieuru, nếu không có em, thực sự anh sẽ rất khó khăn trong chuyến đi này. Em như quên mình để lo cho mọi người còn bản thân lại vì chút sức khỏe nên đã không theo được đồng đội. Em đã phải quay về sau 1 ngày leo lên núi và 1 đêm ngủ ướt sũng nước mưa. Cả Minh nữa, em giống như một chàng hiệp sĩ bảo vệ người đẹp của mình trở về Sa Pa an toàn và cũng chấp nhận thiệt thòi không lên được đỉnh Fansipan. Nhưng em là một người đàn ông hạnh phúc vì đã chọn được cho mình một người bạn gái cực kỳ chu đáo. Đừng bao giờ em để tuột mất cô ấy! Lên đến đỉnh rất muốn gọi cho hai em nhưng mạng vina không có sóng.
    @thinhvuhien: khi lên đến đỉnh Fan và quay trở về Sa Pa, anh nghe tin em đã rời Sa Pa khiến cho anh cảm thấy mình đã quá nặng lời khi trách em đi Hà Giang để bị cảm và không thể leo Fan được. Bao nhiêu công sức chuẩn bị đều hỏng và phải làm lại từ đầu. Từ Sài Gòn ra Hà Nội quá đơn giản, nhưng từ Sa Pa lên Fansipan không phải là trò chơi. Nó là sự thử thách bản thân rất lớn và chỉ sơ suất nhỏ thôi cũng khiến cho tính mạng mình bị nguy hiểm. Tha thứ cho anh nếu anh đã quá nặng lời với em nhưng nếu quay thời gian trở lại thì anh vẫn phải nói thế.
    Cho đến tối hôm kia, khi tất cả 34 thành viên đã trở về an toàn và không có rủi ro nào xảy ra thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu có ai đó làm sao thì ngày sinh nhật lần này của anh sẽ khiến anh ân hận suốt đời.
    @all: Cảm ơn tất cả mọi người, "lão già" Thắng nữa nhé, anh đã hoàn thành sứ mạng "người chốt đoàn" một cách xuất sắc. Thật không ngờ là dưới trời mưa rét như vậy, băng phủ đầy trên cây và nhiệt độ chỉ có 0 - 1 độ C nhưng tất cả đều chọn con đường khó đi hơn đó là Cát Cát chứ không phải Trạm Tôn. Fan Love đã trở thành đoàn thám hiểm Fansipan đầu tiên đi trong thời tiết khắc nghiệt nhất của 20 năm qua, mà lại đi Cát Cát. Không phụ công Fan Love, chúng ta đều đã có những cảm xúc đến tận cùng khi cảm nhận cái lạnh, khi cảm nhận từng mẩu băng trên cành cây, khi cái lạnh của nước mưa chảy dọc sống lưng lúc đang nằm trong túi ngủ, rồi cảm giác sung sướng khi lên đến đỉnh Fansipan, lại thấy cả mặt trời, thấy cả "lụa nõn ai phơi trong thung lũng". Từng người một, các em hãy nói lên cảm xúc của mình nhé. Trong sự khắc nghiệt như vậy nhưng không một ai kêu ca gì cả, lại còn nhắn tin cảm ơn anh vì một chuyến đi nhiều ý nghĩa nữa.
    @gấu, Nam, Ngân và cả Chim nữa: Chúng ta đã chụp ảnh với Chóp ở Hà Nội và khi gặp lại Chóp trên đỉnh Fansipan như người thân lâu ngày gặp lại và lần gặp lại tiếp theo sẽ là bao giờ? Không ai trả lời được!
    Anh vẫn tâm niệm: Ai cũng chỉ có một lần sống thôi. Vậy nên hãy làm tất cả những gì mình ham mê và yêu thích. Trong số chúng ta, có thể có người sẽ quay lại Fan ngày trong năm 2008, nhưng cũng có người 20 năm sau vẫn chưa quay lại và chỉ kể cho con cái của mình nghe ngày đó cha (mẹ) đã leo Fan như thế nào! Rồi con cái leo Fan cũng trong đoàn của bác Chim nào đó làm trưởng đoàn thì sao! Đó chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao và Tạo hóa đã ban cho ta cuộc sống để tận hưởng như thế đấy!
    Các em giữ sức khỏe nhé để vào những chuyến đi mới.
  8. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến nhà an toàn, đang ở cơ quan!
    Cảm ơn tất cả mọi người về tất cả....
    PS: Tối qua lạc mất anh Thắng ở ga, gọi mãi ko được, sorry bác...
  9. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    No.24 có mặt (vừa phải sang Sếp trình diện, khai thật lý do xin nghỉ phép làm Sếp thèm rỏ rãi).
    Trước hết xin cảm ơn anh Quang Chim, gia đình nhà bạn Thuỷ Longlanh, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tớ được tham gia chuyến đi đáng nhớ của đại gia đình FanLove.
    Thú thật với mọi người, lên đến Lào Kai, vừa ăn sáng xong đã bị dính vụ để quên làm mất đồ của mấy anh chị trong Nam, shock quá. Nhận cầm hộ nhưng đến lúc giao lại cho chị Hiền Anh, tớ cũng ko sơ xuất ko nói rõ, cứ nghĩ lên tàu mấy anh chị trong ấy tự chia nhau là xong. Lúc ngồi trên xe cứ bần thần cả người, nếu các anh chị ấy ko đủ đồ để lên đến đỉnh thì tội mình to lắm (có bạn nào ấy nói tớ thiếu trách nhiệm, chỉ lo xách đồ của bản thân thì oan cho tớ quá, gần 5 năm làm KT trưởng rồi, nếu thiếu trách nhiệm tớ vào nhà đá từ lâu rồi, sao được leo Fan cơ chứ).
    Hehe, tớ có ý kiến nữa là nhà mình nên đề nghị Mod box DL cho mỗi người thêm 1 cái tai tờ là Fan Love?T Member, được ko nhỉ?
  10. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thành viên chốt hạ có mặt. Một chuyến đi đầy cảm xúc và nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
    Sắp 100 trang rồi chuẩn bị xây nhà mới thôi.
    Được gaumisa80 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 19/02/2008

Chia sẻ trang này