1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm nhắn tin chúc mừng gái đang cưa nhưng không thấy hồi âm >-<

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 16/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các bạn trẻ dễ bị ức chế thật. Tôi cách đây vài năm thì trước giao thừa còn siêng đi sms và phone chúc mừng năm mới, từ bạn bè đến người quen. Còn những năm sau này thì nếu ai sms mừng thì mình reply (cụt lủn) vài dòng lại, ai phone thì mình nói vài câu lại.
    Năm nay có mấy người sms chúc mừng năm mới nhưng cell tôi bàn phím dỏm, sms mất công lắm, nên tôi chỉ reply đúng 1 người, hỏi thử mùng 3 có đi thăm thầy cô không và hôm nay mới xách cell gọi đúng 2 người hẹn đến nhà thầy cô. Chính thầy cô của tôi thì thậm chí tôi chưa phone đến nửa câu. May mà học trò tôi chỉ sms chứ phone có lẽ tôi cũng để thành missed calls hết cho tiện.
    Email và messenger các loại tôi cũng không viết gì mà cũng không nhận đc gì, ôi, khỏe khỏe khỏe. Vậy nên tôi hiểu cảm giác lơ đễnh không trả lời sms của bạn gái kia. Trả lời làm gì, lười lắm, kệ xừ đó.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi lười lắm ai gọi thì trả lời thôi. Nhiều khi còn ko để ý máy có kêu hay ko nữa kìa nên nhiều missed call ăn mắng suốt
    Mới cả Tết này về nhà chỉ có vài người bạn biết, đếm chưa hết nổi 1 bàn tay. Về ko kèn ko trống, ko thông báo cho ai cả
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    sao bác không gọi điện chứ nhiều em như iem lười lắm... lười nhắn tin..gọi thì trả lời thôi..hoặc nhắn trả lời lại những tin cần thiết thôi..... mà tết nhất em ấy bận gia đình họ hàng bạn bè,..có khi quay đi quay lại quên xừ nó mất tin nhắn ấy rồi
  4. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn bác, gái nó k kết bác rồi nên nó k nhắn tin. Còn nó ghét hay k thì em k biết. Vì nếu nó kết nó sẽ nhắn tin lại ngay, mà có khi bác k nhắn thì em nó cũng nhắn trước.
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Năm ngoái em cưa một bé, chu đáo nhắn tin chúc mừng năm mới. Bặt tăm ko trả lời. Buồn và tổn thương ghê gớm.
    Giữa năm vừa rồi thế quái nào em làm một động tác nghĩa cử với em ấy. Năm nay nhắn 1 phát hồi âm luôn. Thấy ấm áp tình người các bác nhỉ.
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại phát nữa: " Em có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh ko? " ... Nếu quả tin nhắn này mà nó vẫn ko trả lời thì quên đi thôi
  7. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã cưa lại còn tiếc tiền, đi sms chúc mừng , lẽ ra ông nên gọi đt chúc mừng rồi lấy cớ chém jó vài câu chứ.
  8. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Em sáp lá cà suốt ngày ý mà. Tết làm quả sms cho nó độc.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không được.
    Gái lờ tin nhắn chúc mừng của mình đã là một nỗi " ô nhục ", nhắn lại câu như thế nghĩa là + thêm một cái nhục nữa.
    Với mỗi gái thì chỉ nên chịu nhục với chúng 1 lần thôi. Từ lần thứ 2 người ta gọi là hèn!
  10. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Lời bác dạy như sấm rền bên tai. Em xin tiếp thu. Nhưng tiếp sau đấy phải làm gì để dằn mặt nó hả bác. Em muốn vác roi đến nhà nó hỏi tội khi quân phạm thượng lém rùi.

Chia sẻ trang này