1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm nói chuyện đã qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongquynh, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongquynh

    truongquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm nói chuyện đã qua!

    Vô tình bước vào thế giới TTVN khi vừa chân ướt chân dáo lên cấp 3.Có gì mời gọi với một trang web đạt được giải thưởng của Trí Tuệ Việt Nam hay chỉ đơn giản đã chán với những trò chat chít vô nghĩa kia!
    Đến với TTVN thủa ban đầu ấy,tôi cũng chỉ là một cô bé học sinh ham vui ham chơi chưa biết đến buồn đến dỗi và đến cả những người bạn vô hình trên mạng.Tham gia vào tâm sự,thảo luận,làm quen,Box 85....v...v mà vẫn chưa tìm được cảm giác vui vẻ cho riêng mình.Liều chân bước vào thế giới của các đàn anh đàn chị :Diễn đàn kinh tế.Tâp toẹ được vài câu rồi cũng cảm thấy như mình không chung được tiếng nói,có vẻ như chẳng còn gì luyến tiếc quyết ra đi.Nghĩ lại thấy buồn cười,cũng may buồn ngủ gặp chiếu manh.Với tư tưởng cháy bỏng trong tim cùng sự nhiệt tình đóng góp ý kiến đến 19 trang dành cho những người thích Marketing!Vậy là nó ra đời!
    Vui buồn và cả sự mệt mỏi cũng có.Những thành viên đầu tiên của Mar giờ đây chẳng còn lại mấy người.Đến rồi lại đi như cơn gió thoảng.
    Giữa lúc ôn thi ĐH quyết treo nick để giữ mình nhưng vẫn có gì như bắt buộc vẫn 1 tuần 1 vài tiếng lên ngắm ngắm cái Box tâm hồn của mình.Đã có lúc ngu ngơ khóc vì một thành viên tâm huyết lên tiếng đòi ra đi!Ức thật,buồn thật.....?Thấy nó đìu hiu bỗng mình cảm thấy như chính mình bị rơi vào quên lãng!Lại khóc!Sự vô tình hay hữu ý cho một con bé mới vừa tròn 17 tuổi?
    Nhớ lại những ngày đầu tiên tham gia,có người nói bé thế thì biết gì mà làm Mod!Lại buồn và nghĩ lại thấy hình như chí lý!Vậy là lần này chẳng giống lần khác nữa.Nói là mình hết trách nhiệm và xin mọi người cho em nghỉ về quê!Bị mắng rồi những lời trách những lời gọi,mọi người vẫn còn thương mình lắm!Tự nhiên thấy mình cười mà như khóc,lại có một chiều mưa!Chẳng hiểu sao hôm đấy trời mưa dữ quá,ngồi đợi chị Thương trong quán cafe.Tối về thấy gối mình ươn ướt.
    Thế là hết mà cũng chẳng hết!Một ngày vẫn 2-->3 tiếng lên Net vẫn ngó ngó thỉnh thoảng nhẩy vào chọc ngoáy mọi người!
    Vẫn là con bé con của Box Mar!Mà chẳng bé nữa đâu sắp 18 rồi!Được đi bầu cử đấy!

    Nếu được lựa chọn một điều tốt nhất cho bạn bè và người thân.Hãy để chúng tôi làm điều ấy!         www.vneshop.com

Chia sẻ trang này