1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm Sửu đi Châu (Mai Châu - Mộc Châu) - Đã về đã về.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cheetah_on_chase, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Một phút thăng thiên - Muôn đời ngủ gục.
    (Tay vẫn bấu chặt L - đừng hòng đứa nào nậy được của anh)
    [​IMG]
  2. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    -->Cái a?nh na?y trông ghê quá đi mất.Cứ nhi?n lại liên tươ?ng đến cái chậu to?an rươi bo? lô?m ngô?m! Hic
  3. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lão Beo già "thăng hoa" hay phết nhỉ. Hy vọng lão ý "Gục bên súng mũ bỏ quên L"
  4. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cái nhỉ?
    1.
    Mông ở văn phòng mà lòng nhấp nhổm.
    Mộc Châu đang đẹp lắm, hoa nở toé toè loe
    Đi nhanh kẻo được ngắm hoa trên mặt đất.
    Mấy cái ống kính như đoán được ý chủ, cứ lăn cùng cục trong tủ kính.
    Có im ngay không, tau sẽ đi, sẽ đi.
    2.
    Lập tức mò vào mạng... đây rồi, thangav đang rủ rê.
    Đi ọp thôi.
    Định chỉ đi 1 mình 1 xe vì đồ lỉnh kỉnh.
    Dưng mà đến nơi, bao nhiêu là nữ, mặt ai cũng dài thượt vì thiếu xế.
    Thôi đành xếp gùi lens ở nhà mà dấn thân làm xế vậy.
    Cái màn quy hoạch xế-ôm sao lâu qúa, bực mình giật lấy danh sách từ thangav, chọn ngay em đầu tiên.
    Ngồi 1 lúc quần hùng đến đông dần. Chết. Phải tách nhóm thôi.
    Lập tức tách làm 2.
    Một nhóm đi từ 3h chiều lên trước đặt phòng đặt cỗ ở bản Lác - mình dẫn đoàn.
    Một nhóm đi lúc 6h đêm vác bụng đến sau.
    3.
    Đúng 3h nhóm 1 lên đường.
    Phố phường bụi bặm chen chúc dần lùi lại đằng sau.
    Mênh mông rừng núi dần hiện ra trước mặt.
    Đường cao tốc thênh thênh, nhà cửa dăm cây số điểm danh 1 cái gọi là có....
    ..................................
    ..................................
    ..................................
    Hơi núi bắt đầu lạnh dần, bóng tối ập xuống rất nhanh.
    Cả nhóm bắt đầu co lại với nhau, đèn pha quét loang loáng mỗi khi vào cua. Cả nhóm lầm lũi trong đêm.
    Gió cắt mặt, buốt giá, hơi sương bay vù vù tốc tồng tộc qua lỗ mũi trái và lỗ mũi phải, trườn vào khí quản rồi ***g lộn trong 2 lá phổi. Cóng từ trong ra ngoài. Rất mơ hồ, vẫn có chút hơi ấm tránh né được cái lạnh bủa vây xung quanh, đang phảng phất đâu đây quanh mình. Lạ thế???
    4.
    Bản thời Lác.
    Đến thời muộn.
    Chỗ ngủ thời có. Cơm thời ko.
    Mừi các anh các chị đi xe của bộ 2km mới có cái ăn nhé.
    Ăn xong lại 2km back to where you were from. Cả lũ tức thèng cha dẫn đoàn lắm nhưng ko nói gì, chỉ dám rủa thầm trong bụng.
    5.
    Nhóm 2.
    Giờ này các người đang ở đâu?
    Mà sao thangav của các ngươi vẫn cứ nói fét là sẽ đến bản thời Lác đúng 10h.
    10h tối nay hay tối mai hở Người ơi?
    Kệ chúng.
    Chăn gối đây rồi / Đánh chén thôi.
    [​IMG]
  6. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    6. Đoàn 2 tới bến thời muộn tí
    Bởi đèo leo cao... bởi chờ người
    Người run cầm cập .... kẻ đói meo
    Cơm bưng ,nước rót đã chờ sẵn ...
    Nhanh nhanh và chén kẻo hết vèo.
    ăn xong rời bến ta về Bản.
    Mùng màn chăn ga đã sẵn sàng.
    .... Đi bụi mà sướng như tiên ...
    (Cảm ơn trưởng đoàn 1 đã phục vụ anh em nhiệt tình nhé)
  7. silentscripter

    silentscripter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
  8. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mơ về ai?
    [​IMG]
  9. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì thời điểm này có thể hoa cải Cúc đã nở nhiều. Tớ đang định tổ chức cho nhà mình vào CN tuần sau một chuyến Bắc Ninh vừa đi chụp hoa Cải và vào thăm một số đình chùa ở Bắc Ninh (CHùa Dâu...).
    Lịch trình : sáng lên Bắc Ninh thăm một số chùa, đầu giờ chiều ra vườn hoa cải tác nghiệp - Chạy xe dọc trên chiền đê- ăn uống và KaraOke tiếp
    Kế hoạch cụ thể tớ sẽ post lên sau. Tớ thông báo trước thế để bà con biết và tham gia ý kiến nhé. Có thể tớ sẽ đi khảo sát trước.
  10. silentscripter

    silentscripter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này