1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu năm tản mạn lăn tăn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 17/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hohoh,lão ong_ngoai này già mà còn máu gái nhể,,,,,,,,,,đòi hô hấp nhân tạo kia đấy,,,,,,,,,,,,,,,được,,,,,,mộng năng ,mộng nhe đâu ra phục vụ cho lão lên tăng xông lunnnnnnnnnnnnnnnnn
    [/quote]
    thế là thế nào...các em ý có xinh hông hả?.Mún hô hấp cho ông không phải ai muốn là được đâu àh nha.Phải cao thước 7, người tròn một chút, ăn ít, làm nhiều, mặt dễ nhìn, không có mụn, tốt nghiệp đại học, biết ít nhất 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, ưu tiên biết thêm tiếng Hoa, có thêm bằng Thạc Sỹ thì càng tốt. Đặc biệt người đó phải nắm rõ "cách Hô Hấp nhân tạo" cơ ....hoặc nếu không cũng phải xinh xinh như ba-ngoai của ông thì ong mới chịu àh.
    Còn không đủ tiêu chuẩn thì....coi như cứ ghi tên, xếp hàng đấy. Đợi đến lượt thì mới được vào nhá. Cái này chỉ làm chui thôi đấy nhá,không đòi hỏi lung tung, đến lượt thì mới được vào không chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự công cộng. Và đặc biệt là không có để ba-ngoai của ông biết. Dù sao ong-ngoai cũng vẫn yêu ba-ngoai hơn.
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào...các em ý có xinh hông hả?.Mún hô hấp cho ông không phải ai muốn là được đâu àh nha.Phải cao thước 7, người tròn một chút, ăn ít, làm nhiều, mặt dễ nhìn, không có mụn, tốt nghiệp đại học, biết ít nhất 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Pháp, ưu tiên biết thêm tiếng Hoa, có thêm bằng Thạc Sỹ thì càng tốt. Đặc biệt người đó phải nắm rõ "cách Hô Hấp nhân tạo" cơ ....hoặc nếu không cũng phải xinh xinh như ba-ngoai của ông thì ong mới chịu àh.
    Còn không đủ tiêu chuẩn thì....coi như cứ ghi tên, xếp hàng đấy. Đợi đến lượt thì mới được vào nhá. Cái này chỉ làm chui thôi đấy nhá,không đòi hỏi lung tung, đến lượt thì mới được vào không chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự công cộng. Và đặc biệt là không có để ba-ngoai của ông biết. Dù sao ong-ngoai cũng vẫn yêu ba-ngoai hơn.
    [/quote]
    tự tin thấy ớn lunnnnnnnnnnnnnnnnn,mà tui có nghe ai định nghĩa cái từ "tự tin" này: kô ai tin nên mình tự tin lấy mình,,,,,,,,,,,hohohhoho(xin lỗi nếu có mạo phạm,,hêhhh)
  3. ong-ngoai

    ong-ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ong-ngoai không tự tin thì làm sao ba-ngoai có thể dựa vào ong-ngoai lúc buồn được.Ngày xưa, lúc chưa yêu ba-ngoai áh, ong-ngoại còn tự tin hơn nhiều.Mà phải thế thì mới gạt bớt được người có ý định "Hô Hấp Nhân Tạo" giả vờ chứ. Nhiều cô bi giờ, "mưu mô" lắm, cứ giả bộ hô hấp cho ong-ngoai rồi "Được đàng chân, lân....cả người ong-ngoai" luôn áh. Ghê lắm !.
    Ah quên, muốn Hô Hấp cho ong-ngoai ngoài các điều kiện trên thì phải là người :
    "KHÔNG SÂU RĂNG, KHÔNG BỊ ... VIÊM LƯỠI"
    Ông mới chịu áh. Còn bi giờ già cả rồi, ong-ngoai mệt, đi tìm ba-ngoai đây. Mấy hôm nay nghe nói, ba-ngoai vất vả, ong-ngoai cũng đau xót trong lòng. Muốn giúp mà ba-ngoai đi đâu ý. Tiếp tục tìm kiếm.
  4. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ! Thời bình mà sao bom đạn bay vèo vèo thế kia ??? sợ wé .. chạy thui ...
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chả hĩu mô tê giề.....đi ngủ....thoai....
  6. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cho ngủ chung với
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    òh ngủ dậy mà thấy thíu cí gì đừng đổ thừa áh...
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới đã tới, chúng ta hãy cùng nấu một món ăn thật ngon với công thức thú vị sau để cuộc sống tươi đẹp hơn:

    1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    5. Đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình"
    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng"
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp MỘT NĂM TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
    ,,hêhhhe,,,,

Chia sẻ trang này