1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu óc lơ đãng làm hỏng chuyện TY

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc lơ đãng làm hỏng chuyện TY

    Em có chuyện tình cảm muốn nhờ các bạn tư vấn dùm đây. Em và cô ấy quen nhau từ hồi pt, sau đó cả 2 đều ra thành phố học ĐH, cô ấy sắp tốt nghiệp rồi. Nghĩ lại hồi xưa, hồi còn học PT, em tính tình hướng nội, rất ít đi chơi, nhưng được cái là cũng chẳng ngại ngần khi đến nhà cô ấy . Nhiều khi thấy buồn cho chính mình, ít giao tiếp với xã hội quá, có lẽ chính điều đó làm cho em không được tinh danh như các bạn cùng chăng lứa> Cô ấy thì thông mình và nhanh nhạy trong cuộc sống, thế mà vẫn chơi với em_kém cỏi. Nhưng mọi việc bắt đầu xảy đến. Gần đây sau khoảng thời gian khá lâu(1,5 năm) không gặp lý do học hành bận, em bỗng nhiên cảm thấy bất ổn trong lòng, bỗng nhiên muốn gặp lại cô ấy. Thế là em gọi điện mời cô ấy đến nhà, em cũng cảm thấy khi tiếp xúc với cô ấy mình được vững tin hơn trong cuộc sống. Nhưng sự đời thật khổ đau, lần gặp cô ấy cũng là những lần em gặp nhiều áp lực trong học hành, cộng cái đầu hay quên của em. Trời ơi, những điều cô ấy nói với em về em trai cô ấy từ trước đây em đã quên( có lẽ hồi ấy em lơ đãng khi nói chuyện với cô ấy, hoặc cô ấy chưa nói cho em) về tên, tuổi, học trường PT nào. vết thứ nhất đã đánh dấu/Lý do này em cũng không quá đau vì mỗi lần đến nhà cô ấy em rất ít khi thấy cậu em cô ấy ở nhà.
    _vết thứ 2: cô ấy gửi tin nhắn cho em nội dung là: hẹn phỏng vấn việc làm vào lúc 2h30. Ngu ơi là ngu em lại nhắn tin hỏi lại cô ấy là mấy giờ, có lẽ em lúc ấy muốn hỏi lại cho chắc ăn về giờ giấc nên hỏi lại, ai ngờ làm cô ấy tức phát điên.
    _ vết thứ 3: cái này cũng hơi lạ, cô ấy chỉ nói chỗ thực tập của cô ấy, chứ không nói thời gian thực tập bao giờ xong, em lại hỏi lại cô ấy. "Bao giờ thực tập xong?", làm cô ấy điên lên, Cô ấy nói "Ông suốt ngày chỉ Tưởng Giới Thạch ý". em đau quá, Nhưng qủa thật những lần trước thì em có thể quên đã đành,có hơi làm cô ấy tức sẵn nhưng lần này em nhớ là cô ấy chưa bao giờ nói cho em về khi nào cô ấy thực tập xong, em dám cam đoan đấy. sau vài lần như ấy em cảm thấy mình thật là ...xấu hổ mỗi lần nói chuyện với cô ây, lần gần mói đây nói chuyện làm cô ấy lại khùng lên, em dừng ngay không gặp cô ấy nữa, cho nó nguôi đi .
    _ Các bạn ơi em làm sao đây? Con người này em nhiều lúc yêu lắm, mà cô ấy cũng tốt và quan tâm đến em, em chưa nói lời yêu cô ấy bao giờ nên không biết có yêu em không?đại khái là hay giúp đỡ và quan tâm em.
    _Em định không gặp cô ấy một thời gian để cô ấy thư thả cái đã. Nhưng có ai có cách nào giúp em có tự tin gặp lại cô ấy không? Cảm ơn anh nhiều nhiều!!!!!!!
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, con trai mà chán thế.Mạnh dạn lên ,chủ động vào SV sắp ra trường mà vẫn còn nhát vậy sao.Chắc là khi ở bên em đó hay nghĩ linh tinh.Tập trung tư tưởng rồi kill nó đi thôi
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mang bó hoa đến rủ đi uống nước là OK ngay ấy mà.
    Rút kinh nghiệm òy, bác thick là phải tán ngay không để thèng khác nó xơi mất rồi lại lên đây mà khóc lóc.
    Tính hay quên nhờ, lần sau cô ấy nói gì thì viết ra giấy nhá, không thì mang máy ghi âm đi ghi vào
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến, có lẽ mình cũng chưa đủ trinh để comment cho bạn nhưng, bạn hãy coi qua topic "Kiểm tra độ thành công ...." của mình, bán sẽ thấy được nhiều điều từ nó,một bài học cho mình, mình trước đây cũng giống bạn, nhưng bạn gái mình ko cá tính bằng cô bạn của bạn, chúng ta có những điểm chung trong chuyện tình yêu!Nhưng hãy biết lắng nghe người con gái nhiều hơn là nói cho cô ấy những jì mình muốn nói!
    Chúc bạn may mắn!
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu mỗi lần gặp cáo chú đều lo sợ là sẽ "mắc lỗi" như vậy thì mãi mãi chú sẽ không thể cưa đổ cáo. Con gái cần một người con trai để họ nể phục chứ không phải là một thằng nhóc để họ la mắng suốt ngày.
  6. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cô bạn của bạn có vẻ gì là thích bạn cả! Con trai mà mất tự tin như thế mất điểm với con gái lắm. Các cụ bảo rồi "Gái ham tài" mà.
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gì, vote sao đê.
    HÌ hì, ông bạn bình tĩnh lại đi, hãy nhớ lại:" Yêu đương là chuyện phức tạp vì nó dính dáng đến 2 người liền"
    Bây giờ tập trung vào bản thân đã, nhận lỗi sai về mình như thế là tốt, giờ thì sửa đi còn gì nữa, không quan tâm dịp này thì ta quan tâm dịp khác, đời còn dài mà.
    Kế trốn không gặp một thời gian cũng ổn, nhưng phải xác định mục tiêu là "nâng bản thân lên một tầm cao mới" chứ không nhằm đến " cho cô ý nguôi ngoai". Lỡ "cô ý nguôi ngoai "luôn cả ông bạn thì sao?
    Vàng 1.Sửa ngay đi, chịu khó lắng nghe và thấu hiểu vào.Người ta khùng thì mình phải bình tĩnh chứ lại.
    Vàng 2.Có nói ra thì cô ý biết bạn yêu cô ý thôi chứ không biết được cô ý có yêu bạn hay không đâu.!!!. Không tin thì thử xem?
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Chú mời anh cốc cafe anh xem thử chú như thế nào có giúp gì được không.
  9. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn cứ quên như thế này lại hay đấy chứ. Nếu cô ấy mà cáu um lên thì bạn cáu lại. Nó quát bạn là Tưởng giới thạch thì pạn quát nó là đàn bà lắm điều, toàn để ý chuyện nhỏ nhặt. he he.. công nhận thấy bạn hiền lành dễ thương thía ko pít.. tớ thích người dễ thương như bạn lắm ấy.. hi hi.. tớ mà là bạn gái của bạn thì tớ ko bao h quát bạn đâu.. hihi
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa gọi nhầm tên em nó là được

Chia sẻ trang này