1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu óc tôi trống rỗng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bookmarks, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bookmarks

    Bookmarks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc tôi trống rỗng

    Tôi không biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Chúng tôi yêu nhau đã được 4 tháng. Bốn tháng qua tuy ngắn ngủi, nhưng chúng tôi dường như đã trải qua một thời gian thật dài, vui có, buồn có...Cô ấy quen tôi khi mới bỏ bạn trai khoảng 3 tháng. Thực ra là cô ấy đã không gặp bạn trai cũ hơn 1 năm trước khi nói lời chia tay chính thức.
    Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, cô ấy là một người hết lòng vì tình yêu. Nhưng có lẽ vì kinh nghiệm buồn với người yêu trước. Nên đôi khi tôi cảm thấy cô ấy không được hết mình, vì sợ trao ra quá nhiều, sau này sẽ đau khổ?!?
    Hôm trước chúng tôi cãi nhau. Tôi định chia tay, rồi hai người lại làm lành...Sau đấy mấy ngày thì cô ấy kể cho tôi nghe về chuyện cô ấy gặp ác mộng mấy đêm này. Theo như lời cô ấy kể, thì trong giấc mơ, cô ấy luôn mơ về một thế giới hoàn hảo của cô ấy. Mọi chuyện đều rất vui. Cho đến khi cô ấy tỉnh dậy, thì chợt nhận ra là trong giấc mơ, người mà cô ấy gặp là người yêu cũ, chứ không phải là tôi. Vì thế nên cô ấy sợ, và cho đó là ác mộng.
    Tôi thực sự cảm thấy rất đau. Về mặt tinh thần mà nói, tôi cho rằng cô ấy không thể quên được người yêu cũ. Hơn nữa, cảm giác như tôi không đủ "level" để xứng đáng làm người yêu của cô ấy. Tôi phải làm sao đây? Chia tay ư?
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tình hình:
    Cô người yêu mới chia tay người yêu cũ được 3 tháng thì bắt đầu với cậu; trước đó, cô ấy đã không gặp người yêu cũ hơn 1 năm rồi mới nói lời chia tay.
    Ở đây cậu không nói họ đã yêu nhau được bao lâu, nhưng thôi, cũng không quan trọng lắm. Điều có thể rút ra ở đây là, việc cô ấy có những giấc mơ đẹp với người yêu cũ là việc hoàn toàn bình thường. Chia tay là một cú shock hơi bị nặng (tất nhiên là tuỳ người), cảm giác đau khổ, trống vắng hằn sâu vào tâm thức của người ta, nhất là phụ nữ. Hơn nữa, cô ấy còn phải suy nghĩ, nâng lên đặt xuống hơn 1 năm mới quyết định chia tay, điều đó giải thích tại sao trong suy nghĩ và đặc biệt là tâm thức của cô ấy có nhiều hình ảnh của người kia.
    Bây giờ đến lượt chú. Trong mọi lời khuyên, tôi luôn muốn đề cập đến tính mục đích. Nếu mục đích của cậu là lâu dài, cậu thấy cô ấy có thể là người vợ tốt, hợp với cậu, thì hãy yêu đi, chăm sóc, quan tâm đi, và đừng tự so sánh mình với người cũ, sẽ đến lúc cô ấy không sống với những giấc mơ nữa.
    Còn nếu không, thì thây kệ những giấc mơ. Nhưng tôi mong không phải là thế, vì cậu đang đau khổ cơ mà.

Chia sẻ trang này