1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu óc trên mây là ta !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcoi84, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trên mây là ta !!!!!

    Nó định giấu anh chuyện này nhưng ngồi bần thần một lúc nó cầm đt lên nhắn tin :"a ơi, sáng nay bán con W170 em quên thu tiền của khách mất 440k rồi" .
    Nó gọi vào số vừa bán tặng kèm theo máy, ko liên lạc đc. Nó nhắn tin van xin người ấy rủ lòng thương quay lại trả tiền cho nó (thằng khách ấy đâu có ngu mà bật máy và trả lại tiền vì nó đã chủ ý rồi mà ......)
    Nó muốn khóc thật to, gào thật to lên vì sao đầu óc nó lại bã đậu như vậy nhưng ko khóc đc .
    Thế là hết, cuộc đời coi như toi, còn có mỗi 500k của mẹ cho (mẹ cho 1tr400 đi khám bệnh nó chưa đi, cầm tiền mở mạng con máy hết 600K tiêu lung tung hết 300k và bây giờ 500K bù vào tiền máy).
    Sao đời nó lại đen thế này, cuối tuần này còn chuyển ra ở trọ nữa, lương chưa đc lĩnh.....kiếm đâu ra tiền bây giờ ???
    ĐT anh gọi liên tục, nó ko dám nghe sợ anh mắng (chắc chắn sẽ mắng rất thậm tệ ).1 lúc sau anh về a ko nói gì .ngó mặt mình anh nói :" mất tiền sao nhìn bình thản thế ?" . Có lấy đc lại tiền đâu mà chẳng bình thản .
    A cáu, bắt đầu anh lầm bầm chửi mình ."sao anh nói 1 câu em nhớ kỹ thế vậy mà có mỗi tiền của khách ko nhớ mà thu ".... nó im lặng ko nói gì ......a đi chợ nấu cơm, còn nó tỏ vẻ cứng rắn .
    nhưng thực ra trong lòng đang đau thắt từng cơn ...sáng nay đã có linh cảm mất tiền rồi
    Nó muốn ôm anh mà khóc, khóc như đứa trẻ con bị mất đồ chơi....anh ngồi nhìn, thở dài mặt buồn thiu .....nó cố ngăn ko cho nước mắt chảy ....nhìn anh nó biết anh thất vọng về nó . Nó cũng thất thất vọng về bản thân mình....liệu rằng nó có làm được điều gì ko?đầu óc nó có vấn đề gì ko??hay bị thần kinh mất rồi.............A đi ............Nước mắt nó bắt đầu rơi, lăn dài trên má.....trong lòng gào khóc, nấc lên .............Một ngày đen đủi......vĩnh biệt tiền.........
    Ai rảnh giúp nó nháy vào số 095 823 3514 xem họ có dùng sim đó ko???con W 170 imei 2GM6 dùng Sfone...... nó nói thế thôi chứ biết là mình mất rồi
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    thế là đói cả tháng rồi, lần sau phải cẩn thận
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    coi như tháng này ăn mỳ tôm .......
    Mình hoảng quá đổ lỗi do mải chát làm anh Hoàng ko dám chát với mình nữa.....nhưng có lẽ trong lúc làm việc ko nên để đầu óc lên mây
    Buồn
  4. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    mới nhận được tin ông anh con bác mất toàn bộ gia sản, còn vay nợ tèle nữa gần cả đống tiền cả một đời chắt chiu đang giàu nhất họ thì..............trốn vì nợ ,năm chìm bẩy nổi là lẽ thường tình .rủi ro ai chả dính chia buồn keke
    mà mới có 500 thôi lu loa dữ thế cái đồ yếu thần kinh kakaka
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm chuột mà, sao nhiều vấn nạn thế ???
  8. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em chỉ mất 500k
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa, hihi cứ nghĩ là của đi thay người an ủi cho nó nhẹ nhàng vậy. Hihi năm nay nữ sinh năm 85 bị sao LA Hầu chiếu đấy, nghe nói hạn nặng, hihi mình cũng bị mất xiền nhưng mà chẳng buồn nhiều, tiếc tẹo lại thui cứ năm hạn bị thế là nhẹ chán
    Thôi mà đừng buồn nữa ai lấy của bạn cũng chẳng sướng gì đâu (hàng xóm nhà mình cớ đứa nhặt được cái Đthoại rồi ko chịu trả cho người ta, bán cái đt đi thêm tiền mua cái khác, ai dè mất luôn cái mới mua )
    Chúc vui nhé

Chia sẻ trang này