1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu phải chuyện dễ.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chuyện dễ.

    Hôm trước,đứa bạn gái thân vừa bảo là làm con gai thật là khổ quá.THế mọi người bảo làm con gái dễ hơn hay con trai dễ hơn.Hắn ta bảo là thật khó chon khi có cả 2 người cùng thật lòng với hắn:.Một người thì nhà giàu có,rất thật lòng,nhưng không hề có ý chí gì cả.Còn 1 người thì nhà rất nghèo.Đi chơi cũng chỉ đi được bằng xe đạp mà thôi.NHưng rất có ý chí dù không biết có đạt được không.Cả 2 người đều rất thật lòng và tốt bụng.Hắn ta muốn chọn anh hoàn canh khá vì sau sẽ đỡ vất vả.Nhưng hắn lại thương anh bạn có chí nhưng hắn bảo mỗi lần đi chơi đâu mà đi bằng xe đạp thì thật sự thấy cũng hơi ngại.tTHế mới chết chứ.THeo các bạn gái thì các bạn sẽ chọn ai đây.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đem mấy cái gã đấy đây cho tôi chọn .Còn nhiều íu tố khác nữa lắm.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  3. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu yếu tố khác nữa chứ... xét tất cả các yếu tố thì phải có một anh hơn chứ. Và cơ bản là cô bạn đó có tình cảm với anh nào hơn ? mà tình yêu là tự nhiên cơ mà... em nghĩ là cứ chọn đi chọn lại rồi cuối cùng có tình cảm thật với anh nào nhiều hơn thì sẽ yêu anh đấy thôi. Trái tim có phải lúc nào nó cũng nghe lời mách bảo của lý trí đâu... hihi

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .

    kemchuoi2007@yahoo.com
  4. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thf chọn ai không quan trọng mà bạn fải biết cách nhìn người đó cơ
    mỗi cai nhìn của bạn sẽ nói lên điều đó và sự lựa chon là
    cự mach bảo của con tim

    chubekhocnhe
  5. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là con gái, em chọn thằng nhà giầu hi hi..............Có tiền sau đó lăng nhăng với thằng nhà nghèo
    kyquai
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này ông lắm chuyện thế.Một thằng làm chồng một thằng làm bồ là xong.
    Đêm nằm nghe mưa rơi muốn sống cô đơn cùng rượu ngon và thuốc là trên giường
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chọn người mình yêu chứ!
    đã yêu thì còn so sánh cái nỗi gì!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý, theo tui đoán, tuy là có cảm tình với bạn nhà nghèo hơn, nhưng bên trong đấy ẩn chứa cả lòng thương hại. Trong TY ko có sự lợi dụng và lòng thương hại. Tui tin bạn gái ấy sau này sẽ ko cảm thấy hạnh phúc khi lấy 1 trong 2 người ấy đâu. Cả nhà cứ chờ xem.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  9. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    nếu chọn bạn nhà khá để sau này đỡ vất vả ... thế nếu nhỡ sau này người đó mà đi xuống thì sao !? ... Nhưng nghe kể thì bạn gái như đã nghĩ đến chuyện 'chống lầy'..... sớm vậy ....
    luv ya.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chống lầy sớm thì cũng đã bằng bạn Rán đâu... bạn Rán suốt ngày ở nhà cơm nước, giặt giũ cho chồng mà còn ra vẻ ta đây...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này