1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu phải chuyện dễ.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thôi thì bảo hai anh chàng đó ra táng nhau một trận anh nào thắng thì lấy thế thôi vấn đề là cần anh khoẻ mạnh về nhà mới được nhờ chứ bộ


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn đâu phải chỉ có chuyện nhà giàu hay nhà nghèo đâu. Còn bao nhiêu yếu tố nữa mà, nói chung là chuyện lưỡng lự như vậy thì tốt nhất là ko nên chọn ai cả, vì tình yêu ko phải là thứ đặt lên bàn cân để đo đếm được.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    fang cho mỗi thằng một cái chảo vào mẹt như em 3sờ hay làm ấy , thằng nào chịu đòn tốt thì lấy . chứ mà chọn thằng ốm yếu thì về đánh nó nó chịu sao nổi ?
    Beckham

  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    chồng chỉ được cái khuyên linh tinh thui hiii đây là chuyện nghiêm túc nha theo tui thì nên chọn người có ý chí vì có ý chí sẽ có ngày có tất cả những gì mình cần hihiii nhưng tui ủng hộ ý kiến của nhoc_cj bạn chẳng nên chọn ai cả tình yêu ko phải là thứ có thể đem lên bàn cân hihiihiihhi
    nhóc ơi cô yêu được đấy lí tưởng tốt đáng học tập hihii

    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP !!!
    khủng long
    To live is to struggle
  5. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hơ , viên thịt bò đáng ghét , sao chuyện của tôi ông lại biết rõ hơn tôi thế . Về lo chuyện vợ con của ông đi , kẻo vợ nó bỏ đi hết bi h .
    luv ya.

Chia sẻ trang này