1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đau quá! Sao anh ko tin em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi what_is_a_city?, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    đau quá! Sao anh ko tin em?

    Lại 1 chiều cuối tuần bi kịch
    từ khi mình yêu nhau, ko hiểu sao cuối tuần nào cũng đầy nước mắt và cãi vã
    ngta bảo yêu nhau fải làm cho nhau hạnh phúc, mình yêu nhau như thế thì yêu làm gì hả anh?
    Thế mà vẫn yêu. Cãi vã, khóc lóc, 2 lần nói chia tay, rồi ko chịu đc quá 2 ngày lại quay lại với nhau.
    Sao khổ thế. Bạn bè, gia đình 2 bên hoàn toàn ủng hộ, sao còn làm khổ nhau?
    Em ko thể hiểu nổi anh, sao em lại yêu fải 1 con người phức tạp và khó khăn như anh?
    Tối qua là tròn 1 tuần mình giận nhau. Mình đã làm lành. Nhưng vết thương chưa kịp lành thì chiều nay anh đến, anh nói anh nghi ngờ em, nghi ngờ rằng em ko fải là 1 đứa con gái "ngoan". rằng anh ko fải là người đầu tiên của em...
    Em chỉ biết ngồi, khóc như 1 con ngốc. Mà em ngu thật. Trước giờ đã luôn tỉnh táo, biết rằng nếu dễ dãi cho đi thì sẽ bị coi thường. Nhưng em đã phản đối đấy chứ, đã cố giữ gìn đấy chứ, nhưng chính anh, chính anh bảo rằng sớm muộn gì mình sẽ là của nhau...Giờ anh nói thế này em còn biết thanh minh thế nào nữa. Em thấy đau đớn lắm, vì người em yêu nhất lại ko tin em, dù trước anh em chưa từng cầm tay 1 người con trai nào khác, nói chi là...
    Em đã bảo anh rằng trong tình yêu cần tin tưởng nhau, nếu ko tin nhau nữa, thì coi như tất cả vô nghĩa. Đúng thật . Nhưng em còn yêu anh nhiều lắm, và em biết anh cũng còn yêu em - nếu anh là 1 thằng đểu, thằng khốn nạn nào đó chỉ lợi dụng rồi chạy mất, thì em sẽ ko đau đến thế, nhưng em biết anh cũng đang khổ sở rất nhiều
    Em giận anh vô cùng, cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Em căm ghét cái con người nguyên tắc và độc đoán của anh. Em tự chửi rủa mình đã ngu ngốc để anh đi quá giới hạn. Em muốn delete tất cả nhưng ko thể. Em cũng ko thể chia sẻ chuyện này cho những đứa bạn thân hay người quen của em.
    Anh độc ác lắm, biết ko?
    1 tuần mới lại sắp đến, sống sao đây?????
    mọi thứ, vô nghĩa quá!
  2. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Nghi ngờ chỉ là cái cớ thôi. Tôi nghĩ mọi chuyện của bạn sắp kết thúc rồi. Nhưng mà lừa bịp và ngu ngốc hay đi cùng với nhau mới phát huy được tác dụng mà. Kể ra thì cũng logic. "Đằng nào mình cũng là của nhau" , câu này nghe bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hài . Chia buồn với bạn. Hy vọng sẽ không còn người con gái nào mê muội sai lầm như bạn nữa.
  3. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Giống anh ấy của tớ Nhưng mỗi người tự kiềm chế mình một chút cũng tìm ra tiếng nói chung thôi mà. Ngày xưa bọn tớ cũng chí choé suốt, cậu xem trên diễn đàn thì thấy. Khi giận là gán cho mình đủ mọi thói xấu luôn, nhưng vẫn yêu lắm đấy. Giờ chúng tớ ít cãi nhau rùi. Mỗi khi làm lành lại thấy yêu nhau hơn Mong là cậu cũng sẽ như vậy!
  4. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy là câu cửa miệng của mấy tên sở khanh mà Hi vọng trong trường hợp của bạn là ngoại lệ. Nhưng hi vọng thì hi vọng thế thôi, biểu hiện của anh ta thì khác hẳn. Haizzz, hi vọng câu chuyện của bạn sẽ giúp nhiều người hiểu ra, rằng tiền bạc, sắc đẹp không phải là thứ quý giá nhất của mọi người con gái. Anyway, hi vọng chàng của bạn sẽ suy nghĩ lại và bạn cần biết cách cư xử và chứng tỏ cho chàng của bạn thấy rằng trước kia bạn là 1 cô gái ngoan và tương lai sẽ là 1 người vợ ngoan. Mình thực lòng mong muốn bạn được hạnh phúc!
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy câu chú kia nói wen wen, giờ thằng nào chả thế
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Còn tớ thì mong cho thằng đó đá bạn bay tít từ tầng mây thứ 9 xuống tầng địa ngục thứ 9, cho bạn đau khổ cả đời để người khác lấy đó làm gương. Người ta bảo rồi, phải có nhiều thằng chết vì SIDA thì cái bọn nghiện nó mới sợ, không dám thử ma tuý.
    Lại một người nữa giống như ai. Tớ buồn thay cho bạn.
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ với tôi, tôi biết sẽ có người cảm thông (ko hi vọng lắm) và sẽ có nhiều người cho rằng đáng đời tôi, mà đáng đời tôi thật, chết vì ngu!
    Nhưng người yêu tôi hoàn toàn ko fải là 1 tên sở khanh. Tôi và anh ấy đều đã gặp gỡ gia đình 2 bên, đều nhận đc sự đồng thuận, chúng tôi đều là người yêu đầu của nhau, và đã xác định cuối năm nay nếu đủ điều kiện sẽ làm đám cưới. Vấn đề của tôi nằm ở chỗ anh ấy là 1 người quá phong kiến và nguyên tắc, và có thể cũng vì tình yêu của anh ấy dành cho tôi chưa đủ, nên anh ấy đã ko tin tôi, đã ko thể chiến thắng đc những quan niệm, định kiến trong anh ấy.
    Tôi đang rất đau đớn, tôi ko biết fải làm thế nào để anh ấy nghĩ đúng về tôi. Tôi ko fải là 1 đứa dễ dãi, thậm chí tôi rất ít chơi với con trai. Anh ấy kết luận này nọ là vì vài lần bắt gặp tôi ngồi cạnh người này người kia...
    Hẳn anh ấy cũng đang rất đau. Tôi giận nhưng cũng thương anh ấy. Giá tôi có thể thay đổi được cái tính độc đoán trong con người anh ấy
    mệt mỏi quá
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Thế này vẫn gọi là chưa tìm hiểu kỹ. Chài, hai người mà còn cưới nhau vào thì bạn sẽ còn khổ nữa. Ông này đã phong kiến lại còn hay ghen, rồi bạn sẽ biết
    TIN YÊU phải luôn đi đôi với nhau. Yêu nhau mà không Tin nhau thì cũng vứt. Thêm vào đó, đời nó độc lắm. Từ trước đến nay đã có biết bao đôi giãy chết trong miệng đời.
    À mà bạn cũng không nên buồn. "Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh..."
  9. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    biết thế, nhưng đã lỡ yêu mất rồi
    có phải chỉ nhìn vào mỗi tính xấu mà đánh giá cả con người đâu?
    tôi chỉ muốn cả đời này yêu 1 người mà thôi, giờ từ bỏ và tìm kiếm 1 ai khác ư, tôi ko có đủ can đảm. Bạn nói nghe cũng đúng nhưng làm đc đâu có dễ?
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    còn nghĩ theo hướng đó thì cái này tự bạn chuốc lấy thui bạn ạ ... mình cũng chỉ chia sẻ với bạn , nỗi khổ đó ... hãy tự nhủ cho chính mình là cái tình yêu mà chính bạn cũng đang ko tin tưởng vào nó có thể hàn gắn được .... hay cứ tự nhủ là bạn có thể chịu đựng tất cả vì yêu anh ấy ... mà nói thẳng ra là yêu cái sự độc đoán đó ... rùi một ngày bạn sẽ nhận ra tất cả có đúng như thế ko ...
    tui biết nhiều đôi đã thành vợ chồng , người chồng cực kỳ độc đoán , phong kiến ... đến thời điểm này thì họ đã chia tay , mỗi người nuôi một đứa con ... sau vài lần hàn gắn nhưng cũng ko thành công , người chồng vẫn chứng nào tật đó , người vợ ko phải ko yêu nhưng đã quá giới hạn rùi, ko chịu đựng nổi nữa .
    bạn nên biết , yêu thế nào thì yêu nhưng phải có niềm tin thì tình yêu đó mới bền được ....
    chúc hạnh phúc chừng nào bạn còn chịu đựng nổi hehe

Chia sẻ trang này