1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đau quá! Sao anh ko tin em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi what_is_a_city?, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    con gái khi yêu thường mù quáng, đúng thế thật, buồn thay
    lấy nó về nó chì chiết bạn cả đời, bạn sẽ chịu đựng đc đến bao giờ
  2. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông Việt giờ như thế. Mồm nhai nhải đòi gái còn trinh trong khi mình lại vì bức xúc mà đi lại với cô khác. Thật là tởm lợm.
    Mình khó tính quá hay sao ấy nhỉ.???
  3. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quá lời rồi đó nha, Đừng cạy mới đi du học một chút mà đã tinh vi. Hãy suy nghĩ xem ba cô và những người trong gia đình cô là đàn ông việt hay SIN nhé. ăn nói như vậy họ mà biết chắc phải xin đổi quốc tịch sang thành cambodia hay laos
  4. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "Khi anh chưa đến tôi là con số không.
    Khi anh đi tôi có 5 năm hạnh phúc."- trích lời chị Cao Kỳ Vân.
    Thấy cái này hay...
    Sao phải níu kéo những gì đã kết thúc...
    .... Chỉ là tham sân si còn chưa dứt mà thôi...

    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 29/03/2009
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì ai nói cũng có cái đúng. Nếu anh ta là người tốt và yêu bạn thì anh ta sẽ không để tình trạng như vậy kéo dài thêm. Nếu không nhầm thì con trai họ biết rất rõ lần đó có phải là lần đầu hay không (tuy nhiên thì không thể biết đó là lần thứ mấy của người con gái nếu như cô ta đã từng quan hệ ít nhất là một lần) nhưng lần đầu thì sẽ biết dù người con gái ấy mất ********** do vận động hay gì đó.
    Mình cũng là con gái nhưng mình không coi trọng việc người con gái còn hay mất quan trọng là cô ấy đã cho ai (mà thật ra theo mình thì cái đó cũng chẳng có gì để mà gọi là cái quan trọng nhất đời người con gái) nó không nói nên bạn là người như thế nào? Đúng không? Nếu bạn còn cái đó nhưng bạn là người con gái ranh mãnh, sống không biết trước sau, ích kỷ... thì liệu người con trai có muốn lấy bạn làm vợ không? Không ai lại muốn cuộc sống của mình trở thành địa ngục cả. "Cái ngàn vàng" lấy chồng rồi cũng sẽ mất đi. Nhưng điều tốt đẹp bạn mang đến cho mọi người thì vẫn còn đấy, và bạn vẫn sẽ tiếp tục đem đến cho mọi người, cho chồng bạn? Chỉ cần bạn không phải là người con gái sống buông thả thì bạn chẳng phải hổ thẹn với bất kỳ ai. Người con gái còn trinh nhưng họ có là người tốt, biết sống như bạn không? Nếu anh ta bỏ rơi bạn chỉ vì điều ấy (hay đó chỉ là một lý do anh ta đưa ra) thì bạn cũng không phải buồn và suy nghĩ nhiều. Bạn chỉ cần nghĩ là: anh ta là một người ngu dốt khi từ chối sống trên thiên đường để đi tìm địa ngục.
    Mình cũng gần giống như bạn. Lần đầu tiên yêu, rồi chia tay, mình tưởng như cả thế giới sụp đổ. Mình tưởng như mình không thể sống được khi thiếu người ấy. Nhưng rồi chuyện gì wa thì cũng đã wa. Mình lại yêu lần thứ hai. Rồi mình cũng mới chia tay. Rút ra bài học từ lần đầu, mình thấy chẳng việc gì phải buồn và đau khổ. Vì khi mình ngồi dằn vặt mình thì người ta đang tươi cười bên người khác. Nuối tiếc chỉ có phía mình. Họ từ bỏ mình nghĩa là mình bị địa ngục từ chối thế nên mình được đẩy lên thiên đường đấy bạn.
    Mình hãy tiếp tục sống tốt và tốt hơn, lo cho sự nghiệp trong khi chờ đợi người đàn ông thật sự yêu thương mình. Tìm đến bạn bè là một giải pháp tốt nhất. Những khi buồn và mất phương hướng mình chỉ cần gọi điện, nghe được giọng nói của bạn bè cũ là mình thấy rằng cuộc đời này mình không cô đơn. Và mình lại tiếp tục con đường của mình. Mình từng nói không tin vào con trai nữa. Nhưng mình tin vào cuộc sống. Biết đâu đấy ngày mai!
    Không có gì là không thể. Hãy giữ những gì bạn có thể. Những gì không thể thì cứ để nó xảy ra tự nhiên. Có tình đầu thì mới có tình cuối chứ bạn!!!
  6. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cay cú cô me?o hay sao ma? ăn nói hă?n học thế? Hay la?....????
  7. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Anh ta rủ bạn lên giường, rồi nghi ngờ bạn từng quan hệ với người khác hả?
    Thời điểm quá độ, vẫn còn rất nhiều đàn ông mặc dù học đòi tự do ******** phương tây nhưng không chịu học nốt quan điểm phóng khoáng về trinh tiết của họ. Quả là nhà quê học đòi thành phố thành ra nửa mùa.
    Cậu ta muốn chia tay bạn rồi. Ăn no rồi muốn bỏ bát.
    Mong bạn lần sau sẽ gặp được 1 người đàn ông đích thực, chứ không phải là cậu bé nhà quê như vừa rồi.
  8. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy còn yêu bạn thì bạn cố tìm cách cho anh ấy hiểu, rằng bạn chỉ có 1 mình anh ấy thôi. Nhớ đừng "ngồi cạnh người này người kia" nữa nhé. Chúc bạn hết muộn phiền!
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà là em, em té luôn, yêu mà không tin tưởng thì thôi đi. Mà 2 lần chia tay rồi mà ko dứt được thì em thua. Nếu đã nói chia tay được một lần thì sẽ có lần 2, lần 3, lần thứ n và cứ có chuyện gì cũng đòi chia tay, thà chia tay 1 cái đá phát bụp, buồn thì buồn, khổ thì khổ nhưng đau 1 lần còn có cơ làm lại, chứ cứ dằn vặt nhau, đánh đòn tâm lý, và tra tấn về tinh thần thế này thà em ế chồng còn hơn, tự do vẫn sướng, ngủ quay 2 ngày cuối tuần, tối nay nấu bún tôm tự sướng. Đời cũng chỉ cần đến thế ha ha.
  10. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Qua những lời bạn tâm sự về anh chàng thì tớ thì không cho là bạn trai của bạn là sở khanh. Tuy nhiên có thể thấy anh ta mắc phải tính cách mà không ít đàn ông VN đều có và cũng chưa chắc đã tốt hơn sở khanh là mấy, đó là phong kiến gia trưởng. Yêu phải những nguời thế này thì nói nhanh 1 câu là hiếm khi có hạnh phúc đuợc. Bạn với anh ta còn chưa lấy nhau mà đã cãi vã, hành hạ nhau chỉ vì 1 chuyện hết sức nhỏ nhặt ở thời đại hiện nay là cái trinh (nhất là trong trường hợp này không phải bạn lỡ với nguời khác mà với chính.... anh ta!!!...) thì bạn nên nghĩ đến 1 viễn cảnh hôn nhân không lấy gì làm ngọt ngào nếu tiến tới với nguời thế này. Bất cứ chuyện vặt vãnh nào cũng có thể trở thành sóng gió lớn một khi không có sự tin tưởng, và một khi nguời này cho mình cái quyền phán xét, lên án nguời kia. Đàn ông đôi khi nghĩ mình có thể sở hữu nguời yêu/vợ như 1 món đồ, mà phụ nữ lại có những nguời càng khuyến khích niềm tin đó bằng sự yếu đuối của chính họ.
    Bạn cần dứt khoát tư tuởng hơn, nhún nhuờng mãi anh ta sẽ càng làm tới. Không có nghĩa là bỏ ngay nhưng bạn phải xác định nếu không thay đổi đuợc tính độc đoán, ít nhất là giới hạn, điều chỉnh ở 1 mức vừa phải, thì 1 mối quan hệ dựa trên sự áp đặt, thiếu tôn trọng sẽ không đi đến đâu. Bạn còn trẻ (86 đúng không?), việc làm lại từ đầu sẽ không quá khó khăn như bạn nghĩ đâu.

Chia sẻ trang này