1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau quá, tui vừa cắt AMIĐAN

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dungndna, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đau quá, tui vừa cắt AMIĐAN

    Sáng nay đi khám bác sĩ khuyên cắt AMIĐAN thế là cắt ngay, đến chiều được về nhà, đau quá là đau, giờ đang đau lắm, mỗi lần nuốt thì đau kinh khủng, bụng thì đói nhưng không ăn được gì cả, uống thuốc khó khăn nữa
    Bác nào đã từng cắt amiđan cho tui biết nó còn đau mấy ngày nữa?
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, sáng khám rồi cắt luôn, chiều được về ngay, bác nói như thần í, nghe cứ rợn cả người . Ngày trước, sau khi bsĩ chỉ định là phải cắt, trước ngày cắt tớ phải đi kiểm tra máu, chụp chiếc đủ thứ, rồi nhập viện ( nhưng vì quen nên xin về nhà ), hôm sau mới cắt, hix.
    Bác chủ topic cứ xác định là đau 2 tuần đi . Đừng có làm gì để phải ho, ko được nói, coi chừng tuột chỉ ở vết thương, chảy máu là nguy đấy .
    Tớ ngày trước lúc mới cắt xong còn ko uống được sữa nữa cơ , uống vào là ói ngay, mà ói thì dễ bị tuột chỉ . Mới đầu bạn uống sữa tí một thôi; nấu cháo loãng, lấy nước cháo để húp, chịu khó đói mấy ngày đầu cho nó lành . Tớ hồi trước cũng đói nhặng cả lên mà ko làm gì được , bố mẹ tớ cứ an ủi bảo mấy ngày nữa rồi cho ăn thịt trả thù
    Chúc bạn mau khoẻ nhé
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo đổi giọng ...nếu thành giọng nữ cao hoặc nam cao thì học hát bạn nhé ..đuà tý .Chia sẻ nỗi đau với bạn , mua sữa mà uống cho nó đỡ buồn và nhanh khỏe lại
  4. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, đói bụng quá, từ hôm qua đến giờ mới uống được nửa hộp sữa, Bụng thì đói nhưng chẳng ăn được cái gì cả, ăn gì cũng sợ, hic, chờ hôm nào hết đau ta ăn cho bõ tức
  5. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nghe như cắt tiết gà ấy nhỉ. Tớ cắt amidan năm ngoái, nằm viện hai ngày sau đó về nhà nghỉ mất gần chục ngày mới đi làm được. Tớ mới cắt xong là có thể uống sữa ăn cháo ngay, đau hay buồn nôn cũng phải cố gắng chịu đựng. Bạn không chịu ăn uống gì vết mổ càng dễ chảy máu, lâu khỏi lắm. Uống sữa lạnh và uống từ từ thôi, thậm chí uống một hộp sữa hết nửa tiếng cũng ráng chịu. Có bệnh mới cần nỗ lực hơn bình thường, kêu ca không ích gì đâu. Mà lúc gần khỏi hẳn bạn có thể cảm thấy đâu tăng lên và ra một ít máu tươi đấy nhưng đừng lo, trừ khi ra quá nhiều máu ( trường hợp này phải vào cấp cứu mà mổ đúng lúc no thì khổ cho cả bệnh nhân và bác sĩ ). Không được khạc nhổ hay hắng giọng, cũng không được cố nói chuyện.
    Không sao đâu, xong là khoẻ hẳn ý mà, voice vẫn trong trẻo dễ thương như bình thường
  6. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @: Nếu đau quá không ăn được thì uống thuốc giảm đau paracetamol khoảng 1 tiếng trước khi ăn, lúc ăn đỡ đau dễ nuốt hơn. Chú ý là không lạm dụng thuốc này, uống đúng liều và cách ít nhất 6 tiếng uống một lần, với tớ thì chỉ cần uống trước khi ăn và ngủ thôi, còn vẫn chịu đựng được mà.
  7. dungndna

    dungndna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    giống như cắt tiết gà lắm bạn ạ. ông bác sĩ cắt rồi nhận đầu mình xuống cho máu nó chảy.
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    thì đúng rồi còn gì. Không nhấn đầu bạn xuống cho nước bọt chảy ra ngoài, để bạn nuốt vào trong họng, lúc đó vết thương chưa cầm máu có mà chết à

Chia sẻ trang này