1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau quá, vỡ nát con tim :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi com3backtom3, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đau quá, vỡ nát con tim :((

    Thằng bạn khá thân lại yêu người yêu tôi, và hình như họ cũng có tình cảm với nhau, nát vụn con tim ...........................
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, mà làm sao anh biết họ có tình cảm với nhau?Mà biết có tình cảm ở mức độ nào? nếu nhẹ thì có thể cách li để chữa, nếu nặng có thể nói chuyện thẳng thắn với cả hai.Nếu không còn gì để nói thì nên trên này buôn chuyện với chúng em cho đỡ buồn.Vì còn nhiều người cùng cảnh ngộ sẽ cảm thông với nhau.
    [:D
    Hy vọng tất cả chỉ là một cơn gió,Chúc anh thăng bằng lại cảm xúc của mình
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi. Có gì mà vỡ với cả nát.
    Phải không chú em !
  4. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên
    Được hiepsi_holo sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 01/08/2007
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn quá, thôi thì coi như mất 2 người bạn vậy.....Quên đi cho mau giàu bạn à, còn nhiều người để bạn quan tâm mà.
  6. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1 lúc mất di cả người yêu lẫn bạn!!!đau đớn quá
    thôi!!!thông cảm cho bác vậy!!!kiếm việc gì làm cho nó mau quên
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn nhé
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi hay người tôi yêu?
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế là sai rồi, anh viết lại nhé.
    Thằng bạn khá thân lại yêu người tôi yêu, và hình như họ cũng có tình cảm với nhau, nát vụn con tim ...........................
    Nếu vậy thì chú đi tìm em khác, bắt thằng bạn khao một chầu vui vẻ, gái thiếu gì mà phải nát trim.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên thật sự khi hảy đặt ta trong trường hợp của Người - Bạn khuyên chủ topic - nhưng lại không đặt mình vào hòan cảnh ấy - Nếu là bạn ..bạn sẽ đi quen 1 người con gái khác ngay ? thế tình yêu là gì đơn giản thế thôi sao ?
    Đành rằng trong tình yêu không có giới hạn và Tình yêu cũng như những tháng năm tìm hiểu là một sự thử thách . Người bạn gái của bạn đã không thể vượt qua thử thách ..Bạn hảy bình tĩnh và phân tích ..lúc này đây những lời khuyên chỉ là thứ yếu mà cái chính là bản thân bạn .
    Hãy xét lại tình yêu của bạn : chắc nó chưa đủ sâu , chưa đủ đậm, và Nó đã bay đi lúc nào mà bạn không rõ...
    Bạn có yêu người yêu mình không ? bạn có thấy cô ta hạnh phúc bên bạn của bạn ? Nếu bạn yêu cô ấy - xin hãy rút lui vì sự chọn lựa này . Khi yêu trái tim có tiếng nói riêng của Nó . Có thể hai người ấy cũng đang rất đau khổ ..vì họ đều là người thân của bạn- nhưng TY kỳ lạ lắm - Khuyên bạn hãy cao thượng lúc này thậ chẳng đúng - nhưng nếu bạn nghĩ rằng Người ấy sẽ hạnh phúc hơn....thì chính bạn đã rút chân ra khỏi đầm lầy..
    Bạn hãy tin đi tình yêu chỉ duy nhất một - cái tương tự thì rất nhiều ...do vậy cuộc đời còn dài ở trước mắt ...biết đâu rằng 1/2 của bạn còn đâu đấy đang đợi bạn kiếm tìm ?
    Xin đừng ích kỷ trong Tình yêu - hãy đau nếu có thể nhưng thà đau hôm nay , ngày mai vết thương sẽ lại lành ...không có vết thương nào cứ hoen rĩ mãi .
    Hãy cho gió cuốn đi nỗi buồn này , hãy tự tìm điều gì thích nhất để àm , hãy bận rộn để đừng nghĩ đến...bạn sẽ vượt qua lúc nào không hay .
    Lá chúc bạn vững niềm tin và sẽ bay đi nỗi buồn bạn nhé !

Chia sẻ trang này