1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caogirlkhonggian, 24/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1

    Được jongtaese sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 26/08/2010
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nhờ bài dịch mới hiểu là chủ topic chửi CA. Đi sai thì bị phạt, thấy không ghi giấy phạt thì đòi giấy phạt, còn đã làm điều sai là đút lót thì còn chửi ai nữa nếu không phải là tự chửi bản thân mình và chửi những người nuôi dạy mình thành thứ đi đưa đút lót thế này.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ nhau phạm luật hả, bó tay
  4. nhoxtc

    nhoxtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hii, ngày xưa mình vẫn hay gọi là chó vàng, lâu lắm ròi mới thấy từ này
    Cũng lâu rồi ko bị chó cắn, trước thường mất 200K
  5. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mình thì phạm luật.
    Lại gọi người khác là chó.
    Chả hiểu gia đình giáo dục thế nào mà sản sinh ra được giống loài có kiểu suy nghĩ thế này. Cứ hễ mình làm sai mà bị bắt quả tang thì gọi người bắt mình là chó à? Thế dễ cha mẹ chú bác ông bà thầy cô từng bắt lỗi chủ topic cũng là chó hết. Phỏng ạ?
  7. caogirlkhonggian

    caogirlkhonggian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hi, chắc là chưa lập nick chưa bao giờ bị cắn nhờ? Hay là toàn dao sắc không gọt được chuôi? kiki
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    CLN từng bị công an thổi phạt vì đi sai luật, từng đi nộp phạt, chưa từng hối lộ, đút lót.
    Làm đúng đã chẳng thể gọi người thổi phạt là chó, nay làm sai mà hãnh diện khoe khoang rằng mình gọi kẻ khác là chó, đúng là loại người thiếu suy nghĩ, vô giáo dục, ích kỷ tột bậc, mở mắt ra chỉ thấy bản thân, hễ ai "động" đến mình là tru tréo gọi họ là "chó".
    Lần sau em girl đi cho đúng luật giao thông nhé, thấy "thằng" CA nào gợi ý đút lót thì đường hoàng bảo nó ghi giấy phạt cho nhé. Làm người phải dõng dạc chứ, có đâu trước mặt "nó" thì khúm núm đút lót, lạy lục chỉ mong "nó" nhận tiền đút lót của mình, về nhà lại lên net chửi "nó" là chó. Hai mặt quá. Gian thì gian cho trót, ngoan thì ngoan cho trót, còn thế này thì đạo đức giả quá.
  9. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    ko tôn trọng luật giao thông, chen lấn, cướp đường, bóp còi inh ỏi, chỉ sợ công an chứ ko sợ luật, sẵn sàng vi phạm nếu ko thấy Ca, thấy thích thú, cảm thấy yêng hùng khi vượt đèn đỏ vvv là những hành vi vô văn hóa, thô bỉ, thiếu tôn trọng người khác và tự tỏ ra bản thân là 1 người vô văn hóa, ít học.tớ chả ưa gì Ca, nhưng tớ còn ghét những hành vi trên hơn nhiều.
    Đang đi an lành, đúng luật thì ai gọi lại xét hỏi? tớ thấy cứ phạt thật nặng cho chừa.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bạn chửi bạn chủ to bích thậm tệ
    - Bạn ấy chỉ rẽ phải mà không bật đèn signal, thú thật mình KHÔNG biết là cái này có phải là phạm luật không, mình ở nước ngoài và CHƯA thấy ai bị bắt bao giờ vì cái tội này.
    - Không có công an thì đúng là chết thật, nhưng công an giao thông miền Bắc e rằng nhiều người chưa làm được tròn nghĩa vụ của một người công an mà chỉ lo chăm chăm ăn tiền.
    Mình 2 h sáng, đang đi đường thì 3 thằng (mình cũng chẳng biết là công an gì) lấy cái dùi cui lao lên ép xe vào lề đường, lật xe bắt mở cốp kiểm tra tới lui, rồi cũng phải đưa tiền cho chúng mới được đi đấy ạ, bởi không chúng tạm giam gì gì đó vì không có CMTND (theo luật thì tụi đấy bảo sau 11h ra đường chúng có thể dừng xe mình bất kì lúc nào và không có CMTND trên người thì phạt hành chính 80 000 Vnd. CHa sinh mẹ đẻ, nếu không bị phạt thì mình cũng chằng biết cái tội không có giấy tờ trong người khi ở ngoài đường là phạm luật, vì chưa bao giờ được dạy cả.
    Còn không nộp phạt hả, có lần trẻ dại, mình bị bắt, chúng lôi ngay xe rồi ngồi lên như tội phạm đi cùng cái xe về trụ sở công an, không biết có phải do mình ngu không biết cách đút tiền hay thế nào, người ta về hết còn mình mình, xe bị tạm giam 15 ngày (ra kho bạc nộp phạt đâu hơn tram ngan, lâu quá rồi không nhớ) nhưng 15 ngày khổ sở không xe đi lại, rồi lại bị rút hết xăng, dắt bộ cả cây để đổ xăng lúc nhận xe. Mình thật, có thần kinh mới theo luật mà làm. (mà mình cũng không biết thế nào là theo luật, các chú công an như trời phán, lời các chú là luật chứ mình cũng chẳng biết luật đấy ở đâu và xem như thế nào).
    Còn các chú công an làm ăn thế nào cứ nhìn bao nhiêu vụ mạnh khoẻ lên công an, rồi chỉ sau một ngày người nhà lên nhận xác do anh ta có tiền sử bệnh tật, rồi tâm thần không ổn định vô công an tự tử thì biết ạ.
    Nói thêm là mình không đánh đồng MỌI ông công an, nhưng có lẽ thành phần này không ít.

Chia sẻ trang này