1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau Thật Là Đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi internetboyhp, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. internetboyhp

    internetboyhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đau Thật Là Đau

    Đây là lần đầu tiên em vào đây để post 1 topic và đây cũng là bài viết đầu tiên của em trong Tình bạn - Tình yêu, quả thực em chưa đóng góp được gì nhiều nhưng em cũng xin bà kon cô bác trong này rủ lòng thương chia sẻ bớt nỗi buồn của em, để em vượt qua nỗi đau của tình yêu, 1 tình yêu thật nồng cháy mà em dành tặng cho người mình yêu...

    Là 1 thằng con trai sinh ra trong 1 gia đình cũng gọi là tạm được, ngoại hình khá, nói chung không đến nỗi tệ lắm về mọi mặt, có thể nói em không thiếu thốn thứ gì, tuy vậy nhưng em lại chưa hề nghĩ đến tình yêu, cho dù chỉ trong giây phút nào đó..

    Nhưng kể từ khi gặp nàng, em đã không thể quên được hình ảnh của nàng trong trái tim mình, từ ánh mắt đến nụ cười, có thể đấy là tình yêu sét đánh, bắt đầu từ đó em thầm nhủ mình phải có nàng trong cuộc đời này, cuộc sống này em không thể sống thiếu nàng được, em tin rằng với tình yêu và sự chung thủy của mình nàng sẽ hiểu và đáp lại tình yêu của em..

    Và mọi việc diễn ra thật tốt đẹp, em cũng đã rủ được nàng đi chơi, xem phim, chúng em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau dường như chỉ còn thiếu mỗi tiếng yêu nữa thôi. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không có gì để nói, bỗng nhiên em nhận được 1 cú điện nói rằng hiện giờ nàng đang ở nước ngoài, quả thật lúc đó em đã sốc thật sự, và còn đau đớn hơn khi nàng nói rằng tình cảm giữa hai chúng ta cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém

    Giờ buồn ngồi đây viết vài dòng tâm sự, em muốn được trút bớt nỗi sầu, em mong muốn có người chia sẻ nỗi đau này, con gái là như vậy ư, con gái khó hiểu quá, có phải nàng đã ra nước ngoài có 1 tương lai sáng là có thể từ chối tình yêu của em sao, chẳng nhẽ tình yêu của em dành cho nàng lại vẫn không đủ hay sao, ngồi nghe lại bài hát Si Tình của Đàm Vĩnh Hưng lòng lại càng thêm quặn đau...

    .....................
    ......................
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình sy quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát
    Trút hết trong ly rượu nồng......................
    ......................

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thật chua xót cho bạn! Một cô gái như thế thì bạn cũng khoan hãy gọi là đau đã. Người ta đã xem bạn như 1 con búp bê thì bạn xem như mình là 1 con búp bê sao? Con trai là phải biết đứng lên và quên đi! Hiều chứ? Chúc bạn vui!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Nên quên đi thôi.
    Bẩy tám mùa hoa dệt trước lầu
    Năm năm thương mến rẽ càng sâu
    Chia tay căn vặn lời sơn hải
    Tạm biệt... ai ngờ vĩnh quyết đâu
    Lòng thu cỏ rối một chiều kia
    Non động dừng chân gã trở về
    Chỉ thấy Chương Đài trơ gốc liễu
    **** gầy xao xác cánh hôn mê
    Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
    Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
    http://www.giolanh.net
  4. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn ơi , nhiều lúc trong cuộc sống mọi thứ không theo hoàn toàn ý của riêng ai đâu . mà mình phải theo cuộc sống đấy. nếu cảm thấy rằng có thể gắn kết tâm hồn của bạn và bạn gái kia lại thì hãy làm không thì thôi đừng nên làm cho nhau khó xử và mất thời giờ .
    chúc bạn được như ý trong cuộc sống
    KiẾp NgHèo
  5. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Dau the nay chua an thua gi dau .......
    Thanghippy
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời tâm sự của YeuNhauTrenMang, Gà con có hiểu được nỗi buồn đó. Đó cũng là điều mà bạn cần dũng cảm đối mặt với nó: Khi tình cảm đã vượt quá tình bạn, đừng ngần ngại thổ lộ với bạn. Con gái là như vậy đó, khi họ có tình ccảm, họ rất gần gũi người con trai( thế là dựa trên tình bạn) nhưng có lẽ do sự chờ đợi đó quá lâu, nàng đợi mãi mà bạn chưa thổ lộ, nàng đã quyết định ko tâm sự với bạn về chuyện nàng đi du học . Có thể nàng cho rằng bạn ko cần biết điều đó hoặc là nàng ko muốn bạn fải buồn. HIện tai thì tất cả đã qua rồi, Gà con cũng chỉ biết chia buồn với bạn. Đó cũng chưa fải là hết hy vọng, hiện giờ nàng đang coi bạn là 1 người bạn ko hơn kokém, nhưng còn sau này thì sao??? Chẳng ai có thể trả lời trước cho những gì sẽ xảy ra trong quá khứ. Điều này là hoàn toàn fụ thuộc vào bạn rồi đó. Gà con hy vọng bạn hiểu được Gà con đang nói gì. Chúc bạn thành công trong tình cảm vẫn còn thiếu thiếng yêu này
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    trời oi, đúng là đau thật,ko thèm thông báo gì cả, chia bùn cùng bạn
    rót mãi những chén chua cay này......lêu bêu gã du ca buồn lang thang bước với nỗi đau, với trai tim ta tật nguyền.....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình thì không thấy đây đã là một nỗi đau quặn lòng đâu.NHiều lúc như vậy là tốt nhất thì sao,bạn thử nghĩ xem nếu nói trước thì thời gian bạn đau con nhiều hơn đấy.BẠn ấy đi như vậy theo mình cũng là có lỗi nhưng là vì đã fủ nhận tình cảm của cả hai chư không fải sự ra đi không báo trước đấy .
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn

Chia sẻ trang này