1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đâu thể chết vì yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeuthachthao, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay trên đường đi làm về, mình chợt nghĩ tới lời của một cô gái trong phim hỏi mẹ: cả đời này mẹ có hối hận vì đã làm một điều gì đó không? Và người mẹ đã trả lời là:không, dù cho có một số việc mẹ làm sai, nếu được chọn lại mẹ vẫn làm như thế
    Mình chợt nghĩ giá như sống suốt đời này, con người ta không cần phải hối hận vì đã làm một điều gì cả
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chết vì yêu? Tớ không biết. Nhưng chắc chắn là không nên chết vì hết yêu. Tốt hơn cả - giống như một cậu bé trong truyện Ông già Khốt ta bít từng lựa chọn ấy - là chết vì tuổi già!

    Lạc quan lên bạn Thảo nhé!
  3. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  4. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thảo đã quên đi được chưa ? Cố lên nhé :)
  5. tinhyeuthachthao

    tinhyeuthachthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, nhờ sự chia sẻ của các bạn trong diễn đàn này mà mình đã khá lên rất nhiều, mình hi vọng bạn cũng sẽ được như vậy. chuyện tình yêu dù là một thời gian ngắn hay dài, nếu mình có tình cảm thực sự sâu sắc thì khi không thể đến được với nhau mình sẽ vô cùng đau khổ bạn ah. Ngày xưa khi mới chia tay anh ấy do gia dinh anh ấy phản đối, mình khóc ròng rã, ốm lên ôm xuống, bạn bè xung quanh nhìn mình ái ngại, mình như cái bóng lẻ loi đi đi về về, nhưng rồi tất cả cũng qua, dù nỗi đau của mình vẫn kéo dài cho tới bây giờ (vì như bạn đọc tâm sự của mình thì rõ)- nhưng bây giờ mình không phải như thế nữa, không phải khóc ròng rã, bỏ bê công việc như thễ nữa
    Người đàn ông của bạn đã chọn gia đình họ và chọn một người con gái khác, không phải bạn. Và như các bạn trong diễn đàn này đã nói, bây giờ anh ta có yêu bạn hay không, có đang thương hại bạn hay không, điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là từ bây giờ bạn sẽ phải cố vực mình dậy- như mình đang làm đây- để sống tiếp, vì cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu...
  6. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ngu vì yêu, thấy chết, nhận thức được mà vẫn lao vào.
    Quên đi mà sống cô giáo Thảo, trên đời này thiếu gì zai tốt mà phải làm kẻ thứ 3, nhất là zai lại lợi dụng mình như vậy!
    Chính bản thân anh ta với vợ sắp cưới chả tốt huống hồ gì với cô giáo Thảo.
    Vui vẻ lên nha cô giáo Thảo

Chia sẻ trang này