1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẤU TÍCH CỦA BUỔI ĐI CHƠI 31-12 !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    DẤU TÍCH CỦA BUỔI ĐI CHƠI 31-12 !

    có lẽ khi đọc bài tường thuật này tôi xin nhắc các bạn nên save vào trước rồi hãy đọc kẻo lại tốn tiền vào net . Sau đây bải tường thuật xin phép được bắt đầu .
    HÈM hèm .....hôm nay thời tiết lý tưởng cho một buổi đi chơi ( hic hic đi đâu ko đi lại đi bãi tre ! ) khi RUT tôi đến đã thấy ( không biết nói thế nào ) ĐÔNG VẬT VÃ 27 nhân mạng đang quây thành 1 cái vòng tròn và chơi cái trò gọi là " trò chơi truyền thống của box84 " hix hix dĩ nhiến khi tôi đến đã có 1 lô 1 lốc những quy tắc được đề ra mà theo như báo cáo của hội trưởn SCOR thì " tiền tiền chơi nhiều hơn tiền phạt " . Phải nói là " RẤT CỦ CHUỐI " theo như bác ALEX " cả buổi tôi bị thua có 500đ còn tiền phạt thì nhưng 10k " ngay cả RUT tôi mặc dù đã rất cố gắng nhưng hic hic " xin người hãy trả (5k) cho tôi ! " ngoài quy tắc không được nói đến từ "ấy" ( xin nói nhưng cấm phạt 5k là từ nghỉ ) thì có thêm quy tắc " nếu ngồi xuống mà bị anh em đếm đến 5 mà không đứng lên thì lại phạt .........5k ) theo lời bạn GIRL_VUI_VẺ thì " ác HƠN con thú " cuộc chơi chỉ kéo dài không lâu nhưng đã thu được ối tiền ( nhưng cũng ko đủ để cho những con chuột84 xơi sau đó ) mà chủ yếu là tiền phạt " mới chết chứ " và sau khi mà mọi người đã ( chân tay run lẩy bâyr và áo quần đã...... ) thì bắt đầu cuộc trương chinh đi tìm quán chứa đủ 26 mạng ( vì có thuyvu về và ai nữa tui ko biết ) theo lơi " xúi dại " của WC mọi người đã đến quán bánh bao chiên ở THUỴ KHUÊ và ăn chân gà nướn ở đó Nhưng chân gà thì không thấy chỉ thấy chúng ta phải tự don dẹp bàn ghế vì quán quá chật làm sao chưa nổi mấy cái "tàu nước gạo ....... ) .Chính lúc này bi kịch và cũng là hài kịch bắt đầu xảy ra , đầu tiên bác ALEX xung phong làm hầu bàn nhưng chỉ giỏi kiếm thức ăn cho bàn bác ấy thui ( khôn vật ) thì bác MA đi tìm cái mà " đây là gạo, đến 1 thằng ngu cũng biết làm ra cơm để ăn nhưng thượng đế đã cho ta cái quí hơn nhiều đó là RƯỢU " với hai chai cỡ lavia loại 0,5 lít nhưng với mục tiêu " uống chúc mừng DEVINCI lên đườn mạnh khoẻ " nên vơí 10 cái chén loại uống ở quán 200đ/chén thì thật xôm ( thất tiếc hụi trưởng đầu tiên là GURL của ta không đến hình như tên này bị tên tân hội trưởng SCOR rủ đến bãi tre rồi cả lũ chẳng đứa nào đợi đã biến hết ) .Sau khi nâng cốc chúc mừng và 1.2,3 " ZÔ" thì RUT tôi bên cạnh cũng đã "ZÔ " nhừg ko ZÔ rượu mà ZÔ bánh của chúng nó ( cho đáng đời ai bảo keo! vả lại mình có lấy mỗi hai cái bánh bao chiên lại phải chia cho bốn đứa BE_TAP_YÊU ,MINHMINH,GIRL_VUI_VẺ,CHUỘT_Ú ,và cả ........mình thì bọn nó mới bắt đầu ăn ) lúc này dãy bàn đã chia làm hai không gian , 1 bên thì ồn ào náo nhiệt , một bên thì nhẹ nhàng ko ôn ào nhưnng chung quy vẫn là chỉ có ăn thì bên nhe nhạnh có WC,KIMCHI ,SCVYD,DAICABUBU ,CHIP gì đó ko nhớ bạn thông cảm nhé , SCOR , còn bên kia toàn những tay CỘM CÁN ( xin phép ko nói tên kẻo chúng nó về nhà bố mẹ biết thì có mà quắn đít ) .Chính trong lúc này tôi đẫ chứng kiến màn ăn có 1 KO CÓ HAI của nhóm tham ăn ( do họ tự nhận ) là MINHMINH và GIRL_VUI_VẺ hix hix mỗi người ngậm 1 đầu quẩy rối ăn dần ( giá mà mình là một trong hao người đấy thì SƯỚNG phải biết )cũng trong lúc này tất cả đã tiêu thụ 1 lương thức ăn đáng kể ( xem ra hôm nay chơi quỹ hội chắc chẳng thu được đồng nào ) hix hix xin tạm ngừng tại đây ngày mai xin phép được nói tiêp dài quá rồi

    Rut
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã đi & chưa đc đi....tớ nói cho cái bí quyết này mà phòng thủ khi muốn chơi trò truyền thống nhé.Mặc nhiều quần áo bông vào,đặc biệt là những loại thật dai í.Chân thì nên đi giày,cũng phải bền và chắc vào.Đầu tóc cũng phải gọn gàng,chứ liệu hồn đứa nào thâm hiểm túm tóc lẳng ra thì cứ gọi là...500,heheHôm nay khi lâm vào hoàn cảnh "1 mình chống lại Mafia" mới hiểu đc tấm lòng của những người trong cuộc. Đó là một lần bạn nào gọi con số 9,hèm,cái nhóm tớ bám vào ko hiểu thừa mứa ai mà có đến 10 người lậnHic...lần đó người ta vào sau có tí xíu,thế mà 9 con người kia đồng lòng hô khẩu hiệu:tẩy chay Scor,đẩy thằng Scor ra,ai nhất trí giơ tay.Oé! đang bám vào như vậy mà mấy ông bà đó vẫn giơ tay lên đc.Sau khi đồng lòng nhất trí,ôi ôi 9 ĐÁNH 1,hết đạp,rồi kéo,rồi xô đẩy...Có ai khổ như tớ ko hả.Lại còn tên nào đó bên ngoài hô:giúp bọn kia lôi thằng Scor ra mọi người ơi.Đến khi thống nhất 10 người uyn xem ai thua,thì mới thoát đc cơn thịnh nộ của những người thương tiền hơn thương bạn.Phù!mệt như cả đời chưa bao giờ đc mệt.Hà hà,lúc cuối ván đó ai thua tớ quên rồi,nhưng miễn ko phải tớ<----ơ hiền gặp lành chứ lị.
    Rồi cái khâu nộp phạt thì cũng đau đớn phải biết.Đầu tiên là tớ gọi sai số chia hết cho 27.Ngay sau đó ông ĐứcTrungVN lại còn hỏi 1 câu:Hội trưởng ơi ko đc nói từ gì ý nhỉ...hix hix mình thì vốn thật thà tốt bụng,thế là tương ngay cho 1 nhát: từ NGHỈ.Hớ hớ,còn gì đau hơn khi tự động ghi tên mình vào danh sách đó chứ.Làm người tốt bụng mà khổ vậy đó.Hiiii.Lại còn ngồi thì ko đc quá 5 lần đếm nữa chứ.Rõ ràng dễ hiểu vậy rồi mà biết bao người cứ dính vào để rồi ngậm cười khi đc ghi tênKể ra cái luật chơi chúng ta đề ra,có thâm hiểm 1 tí,nhưng chặt chẽ&hợp lí thật đấy.
    Than vãn thì vẫn cứ nói.Nhưng đảm bảo những ai đã chơi,vừa mới chơi(hôm nay) và sẽ chơi.Ko 1 người nào có thể phủ nhận tính hấp dẫn của nó.Xót xa có,ấm ức có,vui hết cỡ,cười bể bụng....cũng có tuốt.Trò chơi truyền thống của 84,một cảm giác ko thể nào quên.Mại zoooô

    ScorpionKing
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hừm!! bây giờ vừa uống một cốc cà phê xong!! có vẻ tỉnh tảo hơn rồi!! bừ rừ!! lạnh quá!! cái bụng thì đang réo ầm ầm vì mấy giọt rượu lúc nãy... (híc!! đói quá!!)
    hình như hôm nay mình hơi bị vui quá!! nên hình như có phát ngôn bừa bãi một số câu... bạn nào cảm thấy không vui bỏ qua cho tớ nha... đặc biệt xin lỗi bạn Nhật Giang... nghĩ lại thấy gọi bạn là "vợ yêu" hơi quá đáng!! nên quyết định nhận bạn làm em gái yêu quí của tớ... tớ tin là bạn sẽ nhận nhỉ... yên tâm... là những gì đã hứa sẽ làm tốt gấp đôi (vì là người nhà mừ )
    xin lỗi bạn xxxxx vì hôm nay có 2 câu trêu liên quan đến chuyện bí mật của bạn... ặc ặc... thế nhá!! xin lỗi hết rồi đấy!!
    hôm nay chúng ta nên nâng cốc chúc mừng bạn SCVYD đã thoát khỏi sự trừng phạt của hitori tớ đây để bước vào năm mới... (chính mình cũng không nhớ là mình trả thù bạn SCVYD vì cái gì nữa... hờ hờ)
    hôm nay thật ra thì cũng vui!!! (hôm nào đi mà chả vui) híc!! đặc biệt là có mấy cử chỉ chăm sóc quan tâm của các bạn làm tớ xúc động quá... ui ui!!!
    à!! hôm nay đã làm tớ hiểu thêm về bạn minh minh!! một người bạn rất tuyệt vời!! bạn đã đi mua kẹo cao su cho tớ... mà không đòi tiền công (chỉ có mỗi bạn là tốt bụng, chả bù BTY với cả NG... hừ hừ) lại còn giặt khăn cho tớ lau mặt nữa chứ... giây phút này đây, trái tim tớ đang tràn ngập hình bóng minh minh (ặc ặc... nhưng sang giây phút sau thì khác rồi... hì hì!! )
    thế nhá!! iu mọi người nhìu nhìu!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ cái trò truyền thống này mất, huhu... 5K yêu dấu... Giá mà lúc đấy mình nhớ ra đc từ "ấy" có tốt ko
    hmmm gd
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bị dính đến 5 lần thua nhưng mà do cẩn thận trong lời ăn tiếng nói (cũng có mấy lần nói đến cái từ dã man ấy nhưng mà nhỏ quá nên mọi người không nghe thấy, ơn Chúa... đúng là ở hiền gặp lành ) và cả nhất quyết không chịu ngồi nữa (có mỏi thì ra mà ôm cây) nên cũng không mất nhiều K cho lắm hé hé . Tớ rất thông cảm với nỗi đau của mấy bạn lỡ lời với cả lỡ ngồi (chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên la` đe^m nay sẽ mất ngủ vì nhớ VND, chừa nhá)..... Quái lạ, cha hiểu hôm nay tự nhiên ăn thấy ngon thế.... hoá ra là.........................

    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái.
    Chia lìa đôi tình nhân chúng ta.
    Khi đôi ta đang yêu... đắm say
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chính lúc này bi kịch và cũng là hài kịch bắt đầu xảy ra , đầu tiên bác ALEX xung phong làm hầu bàn nhưng chỉ giỏi kiếm thức ăn cho bàn bác ấy thui ( khôn vật ) thì bác MA đi tìm cái mà " đây là gạo, đến 1 thằng ngu cũng biết làm ra cơm để ăn nhưng thượng đế đã cho ta cái quí hơn nhiều đó là RƯỢU " với hai chai cỡ lavia loại 0,5 lít nhưng với mục tiêu " uống chúc mừng DEVINCI lên đườn mạnh khoẻ " nên vơí 10 cái chén loại uống ở quán 200đ/chén thì thật xôm ( thất tiếc hụi trưởng đầu tiên là GURL của ta không đến hình như tên này bị tên tân hội trưởng SCOR rủ đến bãi tre rồi cả lũ chẳng đứa nào đợi đã biến hết ) .Sau khi nâng cốc chúc mừng và 1.2,3 " ZÔ" thì RUT tôi bên cạnh cũng đã "ZÔ " nhừg ko ZÔ rượu mà ZÔ bánh của chúng nó ( cho đáng đời ai bảo keo! vả lại mình có lấy mỗi hai cái bánh bao chiên lại phải chia cho bốn đứa
    Nghĩ lại mà hối hận, rượu hôm nay lởm quá
    uống vào đau hết cả đầu, mất cả buổi tối vui
    1 2 3 ZÔ ZÔ ZÔ..................................
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
  7. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là luật rất đơn giản nhưng cũng rất dễ đính phải.Mình thua thì có 2 lần mà bị phat những 10K.Đau quá
    Đấy là vẫn còn may mấy lần ngồi xuống không bị nộp phạt chư không thì không biết để cái gì lại để thay tiền phạt đây!
    Mà không hiểu hôm qua mình có hét hò gi nhiều đâu mà về cổ khản đặc chẳng nói được gì cả.Báo hại bố mẹ tưởng mình viêm họng quát cho một trận vì tôi không chịu giữ gìn sức khoẻ!
    Oan cho con qua!!!!!!!!!!
    (^_^)
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    trước khi tường thuật tiếp tôi xin được tường thuật lại cái vụ ở BÃI TRE hic hic chuyện là thế này Có 1 luật mới cho rằng : nếu mệt mà ngồi xuống mà bạn để 1 đứa nào nhìn thấy thì nó chỉ cần đếm đến 5 mà bạn chưa kịp đứng dậy thì chỉ có ..........5k thui ( tôi bị 1 lần ,cay quá chỉ vì buồn cưới khi bạn MINHMINH muốn thoát nhưng 3 thằng con trai nhất định giữ) đó bạn thử tưởng tượng trong khi mêtk lả vì .....khát chân tay run lẩy bảy vì phải níu ,kéo và cả vì...........đạp ,mồm thì phải luôn đề phòng cẩn thận xem có trót lỡ nói từ "nghỉ'"thôi ko thì chỉ muốn ngồi xuống chúng nó lại cứ chăm chăm đi tìm đứa nào ngồi để đếm mà đếm cái kiểu năm giây của nó bằng .....1 giây của mình thì " sống bằng mắt " .Và tất nhiên ta chỉ dám ngồi xuống và đứng lên thật nhanh ( hix hix thiết nghĩ các ông đánh kick box cỡ tyson vơí lewis còn phải thua dài dài ) chẳng thế mà cứ hai đến 3 ván là y như rằng có đứa lại bị phạt ko ngồi thì cũng do nhắc đến từ " NGHỈ NGHỈ NGHỈ ( BÂY GIỜ NÓI SƯỚNG CẢ MỒM )" khổ thân SCVYD can tội tin tưởng vào mình đã bám vào mình lại còn nhắc 1lèo bà từ ấy cũng may chỉ mất có 5k he he ( đôi khi lòng tin đặt nhầm chỗ nhỉ ) Bản thân tui chẳng biết gọi kiểu nào là hay nhất nhưng theo tôi gọi kiểu MƯỜI HAY CHÍN và đặc biệt là gọi HAI là hay nhất hix hix ( hình như có 1 lần tớ tóm bạn NHÂTGIANG VỚI GIRL VUI VẺ 1 lần thì phải )
    Bây giở quay trở lại chuyến đi, sau khi hấy thụ 1 mức năng lượng gọi là tạm ổn thì cả đoàn lại bắt đầu " AI XUÔI VẠN LÝ " cả đoàn đã dừng chân taị " bãi cỏ NGUYỄN CHÍ THANH " hic sau khi gửi cái xe trong trưởng ĐH LUẬT thì hưởng ứng lời kêu gọi của anh em đó là " ĐI TÌM SỰ SUNG SƯỚNG " HAY GỌI LÀ " ĐI KHÔNG"THÌ cả lũ kéo vào KTX nhưng thật bất ngờ ở đó lai không có cái gọi là " wasington city hay word cup viết tắc của hai từ này thì bạn sẽ hiểu thôi hi hi " lúc đó tôi tự hỏi ( thế nhỡ ban đêm có anh nào chẳng may cần tâm sự thì ở trên tầng 5 thì "biết làm thế nào bây giờ ". nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tui nghĩ có lẽ các SV trong KTX ko muốn cho người ngoài sử dụng hay sao ý điều mà theo tôi không SV chút nào nhưng thoi ko sao quay trở lại với cuộc chơi thì có lẽ đây cũng là phần cực cực hấp dẫn chính vì thế tôi sẽ tiếp tục vào dịp khác để có đủ thời gian nhớ lại toàn bộ câu chuyện
    cũng xin lưu ý ông MSH nhìn bộ mặt của ông khi uống rượu xong hix hix trông thật kinh khủng
    Rut
  9. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ai cũng tiếc tiền,riêng chuot_u mất 5ngàn rưởi nè, chưa kẻ fải năn nỉ ỉ ôi mới ko bị làm tròn lên 6 ngàn đấy, ko vì bị ghen tức thì đã ko bị mất đồng nào, oan wá
    Be friend for good
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chơi thì mất có 2000. Nhưng mà ra đường Nguyễn Chí Thanh ngồi một lúc thì bay 20K đâu chẳng biết được, hic hic, đúng là chạy trời không thoát khỏi nắng.Lúc về đói quá không còn đồng nào phải ghé qua nhà đứa bạn kéo nó đi ăn để nó còn trả tiền! Dù sao hôm qua đi chơi cũng vui, coi như là chia tay cái tháng đầy xui xẻo!
    HAPPY A NEW YEAR WITH ALL LUCKY BEGINNING !!!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này