1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đầu tiên là bạn, thích nhau, bi giờ có cách nào để chuyển xưng hô từ tớ/ấy sang thành anh/em mà em ý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JWalker, 08/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    thôi cứ gọi bạn bè đi cho tiện
    Hồi xưa mình cũng đang bạn bè chuyển mãi mới sang anh em đc, nhưng chuyển đc vài bữa thì chia tay
    Giờ chuyển sang gọi ông tôi rồi đấy
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thế ai lớn tuổi hơn..nếu bác lớn hơn thì ..mình thuận theo quy luật tự nhiên thoi em... rước tiên bác cứ tập kêu em nó bằng cô bé,rồi cưng,rồi từ từ.....lên
  3. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Cứ tự nhiên mà anh em thôi, tuỏi tác chẳng quan trọng gì cả. Yêu rồi thì 1 tuổi chứ 4, 5 tuổi cũng là em hết
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chính em đã gặp phải. Trước khi yêu nhau, em với vợ em chỉ là bạn xã hội, xưng là tớ, gọi người kia bằng tên. Đến một hôm, lúc chat với nhau vợ bất ngờ nói "em yêu anh", và tối hôm đấy nhắn tin cho nhau những lời ong ****, gọi anh / em như đúng rồi. Nhưng hôm sau gặp nhau lần đầu tiên với tư cách là người yêu thì cả 2 đều ngại, chả ai dám nói trước :)) vợ em ngại cứ đòi gọi tớ ấy như trước, đến là buồn cười, nhưng em cứ bơ đi xưng anh em luôn. Hôm đấy ngại thật đấy. Nhưng mà được 2 - 3 hôm rồi quen ngay chẳng còn ngại gì nữa :))
    Bây giờ thì lắm trò, thỉnh thoảng còn đổi cách xưng hô cho tình yêu thêm thi vị nữa chứ chả nhất thiết phải anh/em nữa
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thích nhau rồi thì anh/em cho dễ gọi
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mày tao hay chị em kòn chuyển sang anh em đc nữa là...chỉ cảm thấy gượng mồm 1 2 lần đầu thui hum sau là ngọt như mía lùi...Chúc pác thành công và tiến đến...
  7. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Thế lúc đâu xưng tôi và gọi người kia theo tên có được không các bácEm ngại lắm, chưa có người yêu mà lỵ
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái sự nào dễ hơn cái sự này
    Có thể cá độ một cái gì đó, người thua phải gọi người thắng là anh ( chị ) trong 1 tuần . Tất nhiên cá cái gì mà bác chắc thắng, và nếu em ấy thích bác thật thì em ấy chả ngại gì thua bác, cũng như cái chuyện 1 tuần kia
    Cách nữa là chơi trò anh em...
    Nói chung là vô khối cách, tất nhiên là khi đã thích nhau, còn chưa thích thì chả có cách quái nào cả
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    hehe, thông minh
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    bạn làm thế này:
    hỏi nàng: Yêu anh ko?
    Rep: tớ yêu cậu
    hỏi chàng: Yêu tớ ko?
    Rep: Anh yêu em!
    Xong rồi hỏi nàng; cái nào tình cảm và thật lòng hơn!

Chia sẻ trang này