1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau tim @%#$!+~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đau tim @%#$!+~

    Cô đơn quá!
    Tại sao mình lại thấy cô đơn khủng khiếp. Tuyệt đối không phải là không có bạn, cũng không phải là không có phụ nữ. Tại sao mình lại cô đơn??

    Tệ hại!
    Nếu tự nhận xét một cách thật vắn tắt thì có lẽ 2 chữ "tệ hại" rất hợp với mình. Dửng dưng với tất cả mọi việc. Nhìn lại rõ ràng mình là một đứa bất hiếu, đối với cuộc đời có một thái độ bất cần, đến giờ cũng chỉ là một thằng nhóc vô tích sự, đến bản thân cũng ko tự chăm sóc được.

    Quái đản
    Nhìn vào hành động thì chắc chắn mình bị "cuồng", sống liều mạng, suy nghĩ cho lắm nhưng làm gì cũng bất chấp hậu quả. Nhìn cách xử sự thì là bị "gàn", không cần tiền, không cần lợi ích, vậy mà thường xuyên bán rẻ bản thân chẳng vì cái gì cả, hết cả tôn nghiêm, hết cả tự trọng. Chợt vui, chợt buồn , thần kinh mình chắc chắn là "điên loạn".

    Năm mình 10 tuổi đã có thể dùng trí óc mà dự đoán chuyện xảy ra cho 7 năm tiếp theo. Đến năm 22 tuổi thì chỉ còn dự đoán được chuyện xảy ra 1 năm tới. Khi mình 25 tuổi (bây giờ) thì chẳng còn thấy gì nữa, tiền, kiến thức, bằng cấp, quan hệ, tất cả mọi thứ chẳng mang lại cái gì, mình thấy được mình chắc chắn là một kẻ không có tương lai.

    Lâu lâu ăn một bữa ngon là chuyện dễ dàng. Ngày nào cũng ăn ngon là chuyện tuyệt đối không thể vì ăn như thế chẳng còn thấy ngon nữa. Mình hưởng thụ kiểu khốn nạn với cuộc sống nên giờ chẳng thấy gì vui nữa.

    Cô đơn đến quặn lòng, giá mà mình chỉ là một kẻ hữu tâm bình thường, có những niềm vui nho nhỏ bình thường, suy nghĩ đơn giản hơn thì tốt quá.

    Cố làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, rốt cuộc kết quả không thể tệ hơn được, ôi trí tuệ...đau tim.
  2. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cuộc sống buồn nhưng sự thể hiện của mình lại ko như bạn. Mà sao bạn phải làm thế? Hãy tâm sự cùng mọi ng nhé. Điều đó sẽ giúp bạn đấy.
  3. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    25 thì là 1/4 cuộc đời òi. Hâm 1 tí, điên 1 tí cũng là bình thường mà. Nhưng mình hông giống bạn. Mình sợ đau tim lắm!
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn, ko cứ lại kêu gào như thế. Tớ thấy, sống giữa bạn bè là điều tuyệt vời nhất, kể cả chả có j, kể cả công việc vất vả và hơi đói 1 tí, nhưng bạn bè luôn tuyệt vời.
    Chào mừng bác đến với mọi người.
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải làm thế.....
    Nếu ai đó làm mình đau, mình sẽ tự hỏi trái tim mình "đau ở đâu".....
    Nhưng mình lại chẳng hiểu nổi tại sao mình làm người khác đau.....rồi cũng chẳng biết làm sao tiếp theo......"dửng dưng với nổi đau của người khác" hay "cố cứu vớt những điều không thể"....
    Cô đơn không đáng sợ lắm....nếu còn có ngày mai.
    Giống như một căn bệnh quái ác. Mỗi lần mình buồn thì tất cả những gì tồi tệ nhất, tuyệt vọng nhất lại quay trở về như những nỗi ám ảnh.
    Nhưng có lẽ bạn sẽ cười khinh thường nếu biết nỗi buồn mình chỉ là vì tại sao mình chỉ có 99 đồng mà không phải la 100 đồng, có 999 niềm vui mà không phải là 1000 niềm vui, chỉ thực hiện được 9 điều mong muốn mà chẳng phải 10 điều.
    Chỉ là một nỗi cô đơn, nhưng không hiểu sao lòng cứ quặn lên. Mải mê theo đuổi những thứ tầm phào mình chẳng còn nhận ra chính mình nữa.....
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hừ, em cũng đau tim giống bác, chia sẻ nhé...
    Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản..., cứ tâm niệm mà không áp dụng được...
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người... Còn cuộc đời ta cứ vui... Dù vắng bóng ai...
    Ngày nào cũng nghe nhưng ko thể vui được anh Sơn ạ, làm sao ép buộc được mình đây?...
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sức khỏe kém mới bị đau này đau nọ. Chả là mới ốm một trận nặng nên tâm hồn hơi xao động.
    Giờ khỏe rồi ko phá được ai nên lại về nhà vắt óc suy tư tìm nạn nhân kế tiếp. Đêm nằm thích chí vỗ gối bình bịch. Hằng ngày vẫn ăn chơi quậy phá và cười nhăn nhở.
    Hơ hơ, thèm được ăn ĐẤM
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có thể cuộc sống vật chất đầy đủ nên sinh ra tư tưởng bi quan thế.
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai cũng có khoảng thời gian như thế.
    Thật tệ hại.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tui thì bị đau tim thật... mọi khi stress thì bị nhức đầu, giờ chuyển sang đau tim...

Chia sẻ trang này