1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu tranh giành lại tình yêu... Tại sao không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soulbarber, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh giành lại tình yêu... Tại sao không?

    Mạo muội lập lên cái topic này để thu thập kinh nghiệm anh em.

    Lý thuyết thì rất rõ ràng. Mất thì fải đi tìm lại. Mất tự do thì đấu tranh dành lại tụ do. Vậy tại sao mất tình yêu thì lại không tìm đường dành lại tình yêu.

    Chuyện mất mát tình yêu thật không dễ gì tìm lại. Nhưng còn niềm tin, còn yêu thương thì còn fải làm hết khả năng.
    SoulBarber, vì học tập, vì sự nghiệp tương lai fải sống xa nhà. 1 người đã yêu và được yêu rất chân thành. GF là một cô gái thật tuyệt, tính tình hiền hoà, chan hoà với mọi người, đến với Barber 1 cách chân thành, với mong mỏi lập gia đình. Kế hoạch là SoulBarber học xong về nước làm đám cưới.
    Nhưng sự đời lám lúc trớ trêu. GF cũng như nhưng người con gái khác, đến tuổi lập gia đình thì chịu nhiều sức ép (Sứ ép gia đình, bè bạn). Bạn gái ở nhà buồn, cô quạnh, đã không dần dần chuyển sang chán nản, lo lắng + sức ép xung quanh + có vài vệ tinh bủa vây. Một người bạn trai mới hiền lành, tốt tinh xuất hiện quan tâm, bày tỏ tình yêu với GF, rồi chuyện gì phải đến cũng đến, GF đã xiêu lòng theo người bạn mới đó ... Thật đắng cay, Đắng hơn nữa là chia tay trong thời kỳ mình sắp hoàn thành việc học trở về. Buồn giận mình đã xin việc và ở lại nước ngoài tiếp tục xây dựng tương lai. Nhưng trong lòng trống trải, nỗi đau mất đi người yêu thương ngày càng tăng, vì vậy không thể ngồi yên được, fải đứng dậy, fải tìm ra cách để dành lại tình yêu đã mất.

    Hiện tại đang nghĩ cách để đấu tranh, rất cần những sự cố vấn chân thành của các bạn.

    P/S:
    Lợi thế hiện có: Quan hệ với gia đình GF khá tốt, bố mẹ, anh chị GF quý. Sau khi chia tay đã gọi điện về cho mẹ GF, mẹ GF nói "Cô quý cháu hơn nhưng ngày nay bố mẹ không thể can thiệp được sâu, không thể quyết định được. Bạn trai mói của GF có mời đến nhà chơi nhưng cô chưa qua....". Vì có lợi thế này nên SoulBarber đang cố tìm hiểu để đánh theo hướng vận dụng tình cảm bố mẹ, anh chị em.

    Rất mong nhận được các cao kiến chân thành từ các bạn.

    Được soulbarber sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 09/10/2006
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có câu ngạn ngữ thế này:
    Những gì ko thuộc về bạn thì mãi mãi không bao giờ thuộc về bạn.
    Và một câu nữa mà các cụ hay nói:
    Bát nước đã hắt đi ko thể vớt lại cho đầy.
    GF của bạn trước khi quyết định ra đi chắc cũng đã suy nghĩ kỹ.
    Mẹ của cô ấy cũng đã nói: Ngày nay bố mẹ không thể can thiệp được sâu.
    Tôi mong bạn sáng suốt nhận ra hiện thực đằng sau câu nói ấy.
    Vài lời ngắn ngủi, mong bạn suy nghĩ.
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 09/10/2006
  3. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Những câu bạn nói đúng là không sai. Mình cũng nghĩ nhiều rồi nên mình mới viết bài lên đây để thu thập ý kiến. Bạn cũng nghĩ xem chuyện vừa xảy ra đã vội buông xuôi luôn thì có được không. Tình yêu đang đi xuống vực thẳm nếu cứ để kệ nó đi thì khác gì mình tác động thêm 1 lực mạnh để nó đi luôn àh.. Vì thế nên mình quyết định chọn đấu tranh. Cũng có "câu chưa làm thì làm sao biết là không làm được".
  4. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ko tự nhiên đến với chúng ta mà chúng ta phải đi tìm nó, khi tìm được thì phải đấu tranh đến cùng để giữ lấy nó. Chú cứ về nước làm hết sức mình để giành lại tình yêu đi, ít nhất thì sau này không có gì phải ân hận.
    Không chịu chấp nhận painful ending nếu còn cơ hội để tránh được nó.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    dzậy bạn coá nghĩ đến trường hợp bạn và cô ấy sẽ ntn nếu cuộc "đấu tranh" của bạn ko thành ?
  6. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ, dù thế nào bạn cũng nên về nước một lần trước khi cô ấy thuộc về người khác mãi mãi. Có thể không phải để níu kéo. Không phải để tìm cách để cô ấy thay đổi quyết định. Nhưng ít ra để cô ấy hiểu rằng bạn thực sự vẫn yêu cô ấy và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy. Để cô ấy biết rằng bạn muốn cố gắng và cố gắng gìn giữ tình yêu của mình như thế nào. Và để tự bạn trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân của cuộc chia tay. Nếu đã cố gắng mà vẫn không đem lại kết quả gì, mình tin rằng ít ra bạn sẽ thấy thanh thản. Sẽ không bao giờ dằn vặt vì 4 chữ "nếu như ngày ấy...".
    Lời khuyên chân thành đấy!
  7. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    @soul: về nước mà giải quyết đi ông bạn. Chúc thành công. Đừng nghĩ đến hậu quả gì nhưng phải bình tĩnh và nói năng nhẹ nhàng(cái này khó đấy nhỉ).
  8. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chết cười anh bạn này! Giọng văn cứ như tiểu thuyết tự lực văn đoàn.
    Học triết nhiều quá ha. Tui nhớ là Mác nói "Hạnh phúc là đấu tranh".
    Yêu đương kiểu gì mà cứ như làm cách mạng, hô hào với đấu tranh.
    Nên mừng cho Ex GF của bạn vì gặp một người bạn trai mới hiền lành tốt tính.
    Ex GF của bạn là một cô gái tốt, chan hoà, tuyệt vời thì gặp người hiền lành, tốt tính.
    Như vậy chẳng phải là ở hiền gặp lành đó sao.
    Tôi thấy bạn vẫn nghĩ tốt, thông cảm với cô gái đó. Như vậy là đáng hoan nghênh.
    Làm người tốt thì nên chọn vẹn.
    Tui đề xuất thế này:
    Thay vì về nước, tốt tiền vé máy bay, tàu xe đi lại, quà cáp v.v...
    Bạn nên dành số tiền đó để gửi mừng đám cưới.
    Hơn nữa tránh cho bạn cái tiếng phá hoại hạnh phúc của người hiền lành tốt tính, làm Ex GF khó xử.
    Như vậy thì, bạn gái cũ của bạn hạnh phúc với người tốt, bạn thì thông cảm và vẫn nghĩ tốt về cô gái đó, số tiền đáng ra bị tốn kém vào những mục đích vô ích được sử dụng hiệu quả và đúng chỗ.
    Một cuộc chia tay hoàn hảo mà nhiều người trên này nằm mơ cũng không có. (Theo như tôi quan sát trên diễn đàn này thì nhiều đôi chia tay vật vã, hoành tráng lắm - tất nhiên là có chung 1 kết quả là chia tay)
    Đấu tranh đấu đấu triếc làm gì?
    Để vớt lại cái bát nước đã vơi à?
    Để làm tổn hại tới hạnh phúc của người tốt à?
    Để tốn tiền vào những mục đích vô ích à?
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Trường hợp 1: Nếu bác tính giành lại GF của mình theo kiểu chỉ đạo từ xa, từ nước ngoài cẩu về VN thì em nghĩ, bác tập trung cho sự nghiệp tương lai của bác đi và cũng quên cái sự đấu tranh "vô vọng" đấy đi bác ạ
    Trường hợp 2: Bác đặt vé máy bay về nước (Bác cần thời gian sắp xếp công việc học tập cũng như sự nghiệp) thì bác phải nghiên cứu thật kỹ bác ạ. Về được việc kô sao mà kô được việc, rồi lỡ cả việc bên nước ngoài thì bác là người thiệt nhiều nhất
    Mà nói chung cách tốt nhất là bác về VN, đấu tranh giành lại GF và đặt vấn đề cưới sớm nhất có thể đi bác ạ, có khi xoay chuyển được tình thế
    Chúc bác thành công!
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi! Tốn kém, không hiệu quả! Mà có nhiều tiền thì thiếu gì gái đẹp, người tốt, chan hoà cởi mở đâu có hiếm. Ngay cả việc hệ trọng như vào WTO còn có thể hoãn lại nữa là.
    "Vào chậm cũng giống anh con trai lấy vợ muộn thôi. Và như vậy có hai khả năng, lấy muộn có thể tìm thấy cô vợ xinh hơn," Bộ trươ?ng Thương mại, ông Trương Đi?nh Tuyê?n, ví von .
    Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/09/060929_wto_minister.shtml]
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 10/10/2006

Chia sẻ trang này