1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu tranh giành lại tình yêu... Tại sao không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soulbarber, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã gửi cho SoulBarber những lời khuyên chân thành, nhưng cái mà mình đang cần là những lời khuyên có tính xây dựng. Mất mát thì đành phải chịu. Chi fí thì không ngại, nghĩ mà xem mình có đi làm thì rồi cũng để cho gđình, giải quyết cviệc gđình, vậy việc này cũng là vậy thôi. Tuy nhiên về VNam thì cũng fải biết là về sẽ làm ntn, chứ mình cũng không nhắm mắt đâm sầm về ngay rồi tìm đến xin xỏ tình yêu (Cái này chắc 100% là không thành công và mình càng bị khinh rẻ). Vì thế mình hy vọng sẽ nghĩ ra được 1 kế hoạch các việc mình nên làm trước khi thực hiện, chỗ nào mình cần tác động, tác động như thế nào...
  2. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em nà em ko đồng ý với bác ttvnol tí nào. đàn ông mà thế là không được( chưa làm đã nhụt)-->kém-->phải loại trừem thích nhất cái khoản xẻo " cái ấy" rồi cho chảy máu đến chết lắm
    bác soulbarber đã quyết tâm thế thì cứ đúng tiến độ mà làm. nhưng em thấy bác nên bình tĩnh giải quyết nội bộ với bác gái trước, xem tình hình rồi hãy "khẳng định đẳng cấp phái mạnh" với "bên B" chứ bác mà hùng hùng hổ hổ với kẻ thứ 3 là bác gái khó xử ---> bà con lại có trò hay để xem đây
    chúc bác thành công
    Được casaunhieurang sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 10/10/2006
  3. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    Trộm nghĩ,việc tình yêu cũng có những quy luật riêng của nó,người ta gọi đó là lý lẽ của con tim.Ngày xưa Hàn Tín dụng binh quay lưng vào sông tự triệt đường lui của mình đó là tìm lấy sự sống trong cái chết và kết quả là thắng trận.Ngày nay,nghe chuyện của ông bạn thật cũng gần như vậy.Giờ đây khi ván gần đóng thuyền,gạo gàn nấu thành cơm mà đây là nồi cơm rát tốt(theo như ông nói,hiền lành tốt tính),ông bạn tính chuyện tìm lấy môt giải pháp rất khó là gỡ ván ra đóng tủ,đổ gạo ra đồ xôi.Thiết nghĩ như vậy cũng là thể hiện bản lĩnh đàn ông của ông bạn vậy.Nhưng thói đời gỡ ván đóng thuyền để làm tủ sao tránh được miếng ngắn miếng dài,đổ gạo sượng ra đồ xôi khó tránh được hạt mềm hạt cứng.Vậy theo thiển ý của tôi,người lái đò giỏi là người biết xuôi theo dòng chảy,người khôn khéo là người biết làm tối thiểu những kết cục tồi.Tôi nghĩ ông bạn nên mừng cho người yêu mình tìm được một người tốt,đừng nên đổ sức nhất thời để tìm một kết cục viễn vông và đã không còn trọn vẹn!!
    Có những lúc trên dòng đời tất bật
    Ta vô tình đổ bóng qua nhau!!!!!!!!!
    cheer
  4. oneclick_microsoft

    oneclick_microsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ
  5. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật !
    Đây là chuyện của cậu, ý kiến của ng khác chỉ là tham khảo thôi.Nhất là những người "k fải chuyện của họ " nên họ cũng chỉ type cho sướng tay..Ấy chú ý vào những " ý kiến "thực sự kia kìa
    Ấy mới chính là người quyết định ! Cứ muốn, cứ làm và k hối tiếc
    Nhưng trước khi làm fải tính trước tính sau - được gì và mất gì. Danh họa Leonardo cho rằng : Muốn fát triển việc gì đó từ 1 vấn đề , bạn fải học cách tư duy theo nhiều hướng khác nhau. Đặt mình vào vị trí của người ta đi và tiếp tục làm theo cách của cậu .
    chúc may mắn ! Trước có 1 câu ngông thế này " bãi nước bọt nhổ đi em dêkc thèm liếm lại " nhưng ... lại thấy hối hận vì cái câu đó đấy
  6. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, việc này tớ đang tiến hành. Sẽ làm khi còn thấy có nhưng gì còn có thể làm.
    @casaunhieurang: Người thứ 3 là người mình cần biết nhiều để tìm ra cách thưc đối xử fù hợp. Khó thật, hiện tại mình chưa biết gì về họ, chỉ biết sơ qua CViệc, quê quán và nghe nói hiền lành (Thông tin này lấy từ thằng em họ của GF).
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian ngắn nữa em cũng ra nước ngoài học,để laị tình yêu của em ở nhà .Cô ấy bảo phải đi để có tương lai thật tốt đẹp cho 2 đứa , em hiểu điều đó và cũng chỉ sợ gặp phải trường hợp như bác thôi .
    Vì thế nên em ủng hộ bác níu giữ tinhg yêu , bởi em hiểu bác cũng yêu cô ấy nhiều lắm , đúng không ?
    Con gái ở nhà , xa người yêu nên có phút xao lòng , hãy chứng tỏ rằng mình là tình yêu của cô ấy , hãy để cô ấy hiểu rằng không ai có thể hợp cô ấy hơn bản thân bác , hãy cố lên nhé , mọi điều hạnh phúc sẽ tới !
    Nhưng nói đi thì phải nói lại , đừng uỷ mị quá , làm thê không nên chút nào cả ! Nếu cảm thấy không cứu vãn được thì cũng hãy cảm ơn cô ấy khi đã chờ mình biết bao năm nay rồi !
    Đả đảo những ********* biết người ta có người yêu rồi mà vẫn xông vô , lũ đểu , lũ khốn nạn
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Bỏ đi bác ơi. Cái con ba vạ ấy bác mà có lấy được nó thì sau này bác lỡ có biệt phái hay công tác tỉnh vài tháng thì cũng mệt mỏi lắm. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nhưng con này thì không cần đến mức "phu tử" mà chỉ cần "phu đi công tác" mấy hôm là nó "tòng ông hàng xóm" ngay thôi.
    Bác tiếc làm cái gì. Ngoài đồng cỏ xanh non mơn mởn chả thích lại cứ tự mình hành hạ bản thân bằng cách gặm mấy cái gốc rạ.
    Vả lại, bác muốn giật lại hàng đâu phải vì bác còn yêu nó say đắm. Sống chết cũng chỉ muốn lấy nó. Chẳng qua chỉ vì sĩ diện, vì nóng mặt vì bị thằng khác cướp trên giàn mướp í mà. Mà cũng có khả năng là để trả thù ấy chứ. Chả biết thế nào !!!
    Bác hãy sáng suốt !
  9. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cái này chỉ người trong cuộc rõ nhất. nhưng riêng em thì em thấy bác gái ( theo lời kể đầy ưu ái của bác trai) cũng không đến mức thế. nói gì thì nói thui thủi 1 mình trong khi " đến vụ cấy cày", lại sức ép vậy cũng khó xử lắm, tuổi xuân của phụ nữ qua nhanh hơn đàn ông mừ
    em thích cái cách bác suy trước tính sau thế đấy, thêm cho bác 1 phiếu. nếu bác trong thời gian " phiêu bạt giang hồ" vẫn gọi điện, chat chit, quan tâm đến bác gái thì em ủng hộ bác hành động +hơi trách bác gái ( hơi thôi nhá). còn nếu bác bơ luôn người ta, giờ thấy hối hận thì em thấy bác hơi bị ích kỷ,nên tìm chân trời mới đi, bác nhảy vào giờ dễ làm mọi việc rối tung & ko được cái mẩu xẩu gì đâu
    (mong bác không như trường hợp 2 em nói)
    chúc bác thành công
    Được casaunhieurang sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 10/10/2006
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng, tớ mà may mắn như anh bạn thì có cho tiền tớ cũng chẳng về.
    Các rắc rối và gánh nặng chả có tiền nào bù đắp được.
    Nhưng mà mỗi người một khác, tuỳ anh bạn thôi.
    Tớ hiện giờ cũng đang cặp với 1 cô, nhưng mà người yêu cô này ở xa, cả 2 cũng xác định là ngắn hạn nên khá thoải mái.
    Nhưng mà mỗi lần cô này có trục trặc với anh bạn người yêu dài hạn, mình lại nổi hết cả da gà.
    Cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ có điều mức độ rủi ro thấp.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này