1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu tranh giành lại tình yêu... Tại sao không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soulbarber, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cả hai đều đã bắt đầu có cuộc sống riêng rồi. Bạn có chắc khi bạn quay về và giành lại được cô gái đó thì hai người sẽ lại có hạnh phúc trọn vẹn với nhau như trước đây ?
    Bạn làm mình nhớ tới chuyện cô em họ mình đi du học 3 năm, trong 3 năm đó vẫn liên lạc với người yêu đều đặn. Còn có cơ hội học cao hơn nhưng cô em mình đòi về với người yêu, đã chờ đợi nhau những 3 năm vậy mà khi về tới nơi chỉ sau có vài tháng thì chia tay vì hai người tới khi gặp lại mới nhận ra là thời gian qua họ và tất cả những gì xung quanh họ đã thay đổi quá nhiều, mọi thứ không thể quay lại như cũ và không giống như họ tưởng tượng ảo vọng trong suốt thời gian xa nhau.
    Bạn hãy suy nghĩ cân nhắc trước khi quyết định có nên giành lại hay không.
  2. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lắm thầy thì nhiều ma
    Theo em,a hãy làm những gì anh cho là đúng để 50 năm sau ko phải ngồi ân hận đã ko yêu hết mình,sống hết mình.E nghĩ trong chuyện này cả 3 nhân vật chính chẳng ai có lỗi cả,bây h là tháng 10 năm 2006 rồi,con người chứ có gỗ đá đâu A là người hiểu điều này hơn bất cứ ai khác,đừng để người khác tác động lên quyết định của mình.A đã ko phải là 1 người kiên quyết ( xlỗi, e thấy thế ) nhưng a là 1 người biết thông cảm và là 1 người yêu tốt.Chúc anh thành công,đừng tin vào mấy thằng tưởng mình hiểu đời,hiểu người,ăn nói linh tinh..Có thể sẽ chẳng thay đổi được j nhưng nếu là e, e se ko lập ra topic này mà sẽ chuẩn bị về VN. HN đang vào mùa cưới anh ạ
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cậu là ai? Cậu đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh của soulbarber 1 lần nào chưa?
    Tất cả mọi người tham gia vào topic này đều có mong muốn tốt cho chủ topic. Tôi cũng thế thôi. Và tôi cũng đã rơi vào trường hợp của soulbarber. Tất cả những gì tôi nghiệm ra sau chuyện của tôi là ko nên theo đuổi 1 người con gái khi cô ấy đã quyết định ra đi. Đơn giản bởi vì khi trước quyết định, cô ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, tính toán kỹ rồi, và xác định phương hướng rõ rồi.
    Những gì mà soul đã kể trên, và qua lời của mẹ gf của soul, thì đã quá đủ để tôi mạnh dạn đưa ra lời khuyên cho soul. Có gì đâu, tôi cũng đã thế. Giờ họ lại đang xúc tiến việc đám cưới (đưa phụ huynh đến nhà nhau) thì theo tôi, soul có còn gì để níu kéo nữa đây.
    Tôi nghĩ, có thể soul đã đánh mất niềm tin nơi cô ấy. Những năm đi học xa nhà, soul ko tạo được sự tin tưởng để cô ấy chờ đợi. Giờ xây dựng lại niềm tin rất khó, đặc biệt trong hoàn cảnh họ đang (có thể) hạnh phúc bên nhau.
    Chỉ có đôi lời vậy thôi, ý bạn xeko cũng là 1 cách, nhưng ko nên coi thường ý kiến của những người còn lại. Cái này người ta gọi là chứng Vĩ Cuồng đấy, bạn xeko ạ!
    Còn với soul, mình chỉ biết nói thật, vì bạn đã lên topic để xin ý kiến mọi người, đương nhiên quyền quyết định cuối cùng thuộc về bạn. Bạn hãy làm gì mà bạn cho là đúng, là cần thiết trong thời điểm hiện tại.
    Chúc vui!
  4. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vinh03nq ah. Đành rằng có thể không được gì ... nhưng vẫn hơn là ngồi không mà nhìn. Chính vì vậy tớ viết bài lên đây để mong có ai đó đã từng như mình mà thành công, mình cần những những kinh nghiệm mà họ đã làm.
    Bạn đã ở trong hoàn cảnh gần gần tương tự mình, mình không biết bạn đã cố gắng ntn, ý kiến của bạn và các ý kiến khác thì mình xin ghi nhận để giảm dần cảm giác đau đớn của sự mất mát. Cảm ơn các bạn.
    Mình đã chuẩn bị đón tất cả các kết cục có thể, và sẽ thực hiện dần dần những điều mình nghĩ..... Có 1 điều chắc chắn mình sẽ không làm tổn thương đến GF và người thứ 3.
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, trường hợp của tôi trước đây ko khác gì trường hợp của soul cả.
    Và điều thật buồn cười là tôi cũng nghĩ như soul bây giờ, phải làm tất cả những gì có thể để sau này ko phải hối tiếc, để được yêu hết mình, để được sống hết mình. (tất nhiên ko làm tổn thương ai, có chút là làm người ta khó nghĩ)
    Nhưng .....
    Soul đã chuẩn bị tất cả. Vậy thì soul cứ làm đi, và theo tôi, giờ này soul mới thực sự yêu, mới thực sự để tình cảm lên tiếng. Tình yêu vào thời điểm này sẽ làm cho soul nhớ được lâu lắm đấy, nếu như ko muốn nói là ko thể quên được. Và những cảm giác trong thời điểm này sẽ làm cho soul ko thể nào quên đâu!
    Và lời chúc của tôi là: Mong soul đừng giống tôi.
    Dù sao đi chăng nữa thì mọi người trong topic này cũng sẽ đứng về phía quyết định của soul!
    Chúc may mắn.
  6. soulbarber

    soulbarber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Sau một vài nỗ lực, chiều nay mình liên hệ với gđình GF, chưa tâm sự gì nhiều nhưng cảm thấy khoảng cách đã xa rồi, rất xa rồi vì vây vừa đây thôi tôi đã viết email chúc GF hạnh phúc. Không còn ân hận gì nữa, mọi việc cần làm đã làm, trách nhiệm đã thực hiện hết.
    Có 1 số thứ cần giải quyết để GF cảm thấy thoải mái, không mặc cảm, mình đã viết hết vào thư chiều nay rồi. Hy vọng GF được thoải mái nhất...
    Quên thì không quên, nhưng sẽ sống tốt cùng nhung nhớ. Yêu cuồng say nhưng cũng rất lạnh lùng... vì vậy mình dẹp hết vào 1 góc... Sẽ thực hiện các công việc đang tiến hành...
    Mình cũng xin dừng topic này tại đây. Giờ còn knối việc đang chờ trước mắt.
    Mong rằng sẽ không fải nghe thấy ai gặp chuyện như mình và một số bạn trên đây.
    Được soulbarber sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 11/10/2006
  7. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác hoàn toàn không nên níu kéo! Kể cả bác dành lại được thì cũng chỉ là một tình yêu không còn trọn vẹn! Em có một kinh nghiệm thế này. Nếu bác muốn nhanh quên em người yêu bác, thỉnh thoảng bác cứ gặp một lần, cái cách em í nói chuyện, cư xử với bác sẽ làm bác nhanh quên. Em nói thật đấy!
  8. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lũ đấy khốn nạn thật! Nhưng tại người yêu mình cũng thích bọn khốn nạn đấy. Thế mới là vấn đề! Túm lại, là không tiếc! Bỏ luôn!
  9. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chiêu đánh thành này ko phải là hay đâu. Nếu người yêu cũ của bạn là người cứng cỏi thì bạn nên rút lui cho êm thấm. Gia đình vợ tớ trước cũng ko ưa tớ đâu. Nói vợ rát tai nhưng vợ ko nghe. Với Phụ nữ cá tính thì càng cố kéo lại bằng cách lấy lòng bố mẹ anh chị em thì càng đẩy người ta xích gần hơn đến đối tượng kia thôi.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nhìu ng hay thật á, ng iu có ng khác vẫn còn níu kéo, giằng co trở lại. Tớ á, ai mà bỏ tớ, tớ ghét lắm, thù lắm, hận lắm, ko mún nhìn thấy cái bản mặt, tớ cho đi lun á.
    Tuy nhiên níu bạn muốn đấu tranh tớ có ý kiến á, đấu tranh công bằng sòng phẳng chơi đẹp, đừng quị lụy đừng hạ mình đừng chơi thủ đoạn đừng uy hiếp đừng gạ gẫm...nói chung đừng biến thành mình thằng ngốc là được. Cái gì cũng có giới hạn của nó thui á. nếu ng iu của bạn vẫn còn tình cảm với bạn thì chỉ cần nhìn thấy bạn là đã xiêu lòng rùi ko cần phải đấu tranh làm gì...còn níu cô ta đã thật sự hết tình cảm ko còn chút vương vấn thì bạn cũng đừng cố nhá...

Chia sẻ trang này