1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu tranh giành lại tình yêu... Tại sao không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi soulbarber, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinlaiminh8x

    nhinlaiminh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã như thế thì không nên về làm gì. Tình yêu chỉ có một những có ngàn hàng cái tương tự như thế, hai người trẻ mà không đến được với nhau là do tình cảm chưa gọi là tình yêu, đơn giản vậy thôi, nó chỉ giống là tình yêu thôi. Hi vọng góp thêm một ý kiến cho ông bạn
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    òy oi, em girl nhé, khuyên soul chân thành nhé
    con gái mà yêu thì giai có theo giời cũng k thiết tha gì,
    em ne ngưòi yêu tệ kin khủng, cũng thử đến với 1 vài chàng khác trong lúc cách xa, òi oi, vui ve thì có vui vẻ thật nhưng xa lạ lắm, chả iu được đâu, vì t/c dành cho ngưòi trước vẫn nhiều.
    em kể cho anh ta là có ngta quan tâm em, anh ta ghen, dỗi em mấy ngày, thích dỗi thì dỗi, kệ, dỗi chán thì thui.
    đã đến cái mức mà chàng mới mời hai bác sang nhà rùi thì còn nói làm gì nưa. không ăn thua đâu.
    giả sử có quay lại với nhau ai đảm bảo bác không dằn vặt vì ngưòi yêu thay lòng đổi dạ. cái nài thì là chuyện tất yếu rùi.
    bác đừng về vào, cứ làm cho chăm chỉ, yêu 1 em ngoan hiền xinh, sống hp hơn cô ấy là ổn. thế mới là bản lĩnh nam nhi.
    mong bác sáng suốt lựa chọn đúng đắn!

Chia sẻ trang này