1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu tranh hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ScarletPhuong, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScarletPhuong

    ScarletPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh hay không ?

    Nếu bạn rất yêu người ta mà người ta đã có "người trong mộng" rồi nhưng chuyện tình cảm của 2 người kia cũng không trong điều kiện thuận lợi nhất thì theo bạn có nên đấu tranh cho tình cảm của mình không hay tôn trọng tình cảm của anh ấy ?
    Phương.



    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19/10/2002 ngày 20:15
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Thà làm người cô đơn còn hơn là kẻ thứ ba chen chân vào cái khác. Trên đời này còn nhiều ngừơi tốt lắm mà bạn. Có mấy ai làm sở khanh mà được người ta khen hay đâu nà?

    Nothing's Impossible
  3. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hìhì,nghe tui kể chuyện này nhé,hai người yêu nhau nó giống như một đất nước,mà một đất nước đã có chủ quyền rồi,thì thử hỏi xem một nước khác chen chân tham gia vào nội bộ của nước đó thì liệu có coi được không?cho dù đất nước đó đang có nội chiến đi chăng nữa thì đó vẫn là công việc nội bộ của nhau,chuyện của bạn giống vậy đấy,đọc và tự xem là mình phải làm gì nhé,nếu bạn là một người không yêu hoà bình thì bạn có thể tuyên chiến,giống hệt như USA đang tuyên chiến với lại irắc bây giờ ý mà,chẳng có ai ủng hộ cả,ngoài nước UK ra,mà nước UK thì lại là bạn thân của bạn rồi,mà bạn thân thì thường hay ủng hộ nhau mà,hìhì,chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con gái có "người trong mộng" rồi mới khó đánh bật,chứ con trai thì dễ không ý mà!Bạn cứ thể hiện hết tình cảm của mình một cách tự nhiên,chân thành,rồi đến đâu thì đến.
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Quá thể! Tôi lo là mình sẽ bị đánh bật ra đấy! Con trai chẳng đáng tin tý nào!
    Quan điểm cua tôi là: Chưa cưới thì chàng vẫn là tự do và nếu cần thiết, tôi sẽ cố gắng đánh bật đội bạn đi, cho dù đội bạn đến trước.
    Chỉ có điều, Chàng ta mà như vậy thì không đáng giá một xu!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này