1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đấu tranh vì tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    đấu tranh vì tình yêu !!!

    câu chuyện này đã hỏi nhìu nguời , thật bất ngờ là 99% trả lời sẽ " chiến đấu hết mình " vì tình yêu ..............hic..., có một người còn lại là BÃo LỬA phản đối ...hic..............
    .
    ............nếu bạn yêu người yêu của bạn thân mình thì
    1- chiến đấu đến cùng , tranh đấu tự do và bộc lộ , "cưa cẩm " hết mình ???
    2-âm thầm và tự giết chết tình yêu đó , vì nó là có "tội " tội phá vỡ hạnh phúc của người khác , đành rằng ai cũng có quyền được yêu nhưng phải bit lựa chọn đối tượng chứ ? làm sao có chuyện "yêu " người đã có người yêu ..phản đối kịch liệt ???
    ................nnnnếu là bạn ??

    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Híc....sao lại như thế chứ , đúng là yêu cũng phải chọn đối tượng mà yêu chứ !! Nếu trước lúc yêu người ấy , 2 người bạn ấy không phải là người yêu của nhau , chiến đấu tới cùng , trong tình yêu bình đẳng mà . Nếu người ấy đã là người yêu của bạn thân mình rồi mà mình lại có tình cảm....im lặng , nhìn người yêu đi với người bạn thân
    "em là bạn thân bên anh , nhưng mà người em luôn yêu , chắc chắn không phải là anh đây , em chọn người yêu cho em , cũng là bạn thân với anh ....nhìn em bên bạn thân , nhói tim anh bao ngày...."
    Nếu ai đã lỡ rồi thì tìm bài hát này mà....tặng cho đối phương nha !!
    to BAOLUA : dạo ngày vào box HPC toàn thấy topic về tình yêu của em , có chuyện gì không em , có cần anh cố vấn cho vài lời không ? thấy em buồn buồn nhỉ !!
    a****a ga aru sa
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ai yêu người yêu của bạn thân mình thì cũng có thể là do bị sét đánh .Còn tui thì chắc là ko bao giờ dám đâu ,được người iu mất bạn thì ac.ac.ac thà rằng mất người iu đươc bạn còn hơn
    Khi Biết Em Về Tay Kẻ Khác
    Anh Sung Sướng Định Mệnh Phải Không Em
    Thích Đủ Thứ
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh để được tình yêu? đấu tranh để được HẠNH PHÚC , ùh phải đấu tranh để tình yêu đó là của mình của riêng mình , để mình HẠNH PHÚC
    HÃY ĐỨNG DẬY NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT VÀ ĐẤU TRANH
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chùi chùi Ich_h anh ko ngờ em lại can đảm vậy.Bái phục bái phục co' khi anh cũng phải học tập em thui àh.Cố gắng chiến đấu với Sanu để đạt được HẠNH PHÚC .Nhưng dây vào ông tùm ko biết có bảo toàn tính mẹng ko đây.
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sanu với lch_h chẳng phải đấu tranh gì đâu ! đã là của nhau , đang là của nhau và mãi mãi là của nhau . Không thay đổi được
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh làm gì khi biết rằng sez chỉ làm mình tổn thương ,cái gì của mình dù xa xôi cũng sẽ trở về bên mình ,nhưng cứ cố níu kéo , cố nuôi hi vọng sẽ khiến ta đau , một vết thương kô bao giờ lành nếu ta cố đắp lên nó hàng tá thuốc mà kô chịu nhìn vào căn nguyên của vết thương ,dù đau nhưng đau một lần rồi thôi ,còn hơn cứ phải nhức nhối mãi ..như thế sẽ càng nặng thêm .....mà bệnh nặng quá sẽ dẫn đến tỉ lệ tèo cao ,.....kô dại ..
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Nếu yêu thương ai ... Bạn nãy nói cho người đó biết ... Bởi có thể ngay ngày mai bạn sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa ... và sẽ ân hận cả cuộc đời ...
    ... Bibi nghĩ rằng ...Yêu ai bạn hãy đấu tranh hết mình ... Bạn luôn nhớ rằng : " Hãy bắt tay và làm 1 việc gì đó cho dù có thể thất bại ... Còn không làm thì chẳng bao giờ bạn có một cái gì "

    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  9. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều tà,em ngồi thét bên dòng sông ....TY đến em ko mong đợi gì,Ty đi em ko hề nuối tiếc.
    Hohhoho đến Mĩ Tem còn bị lãnh cảm,trầm cảm,bi thảm thì còn ai là ko bị .Thui thì anh em ơi chiến đấu làm gì cho mệt,cuối cùng cũng thành công cốc thôi.đừng nghe trẻ con sui dại nha
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    mọi người sinh ra đều có wền bình đẳng và tự do yêu đương , đồng ý là đôi khi không thể làm theo ý trí , vì thế mà đôoi khi iu nhầm đối tượng , là người yêu của bạn mình , hoặc là người yêu của bất kì kể nào khác cũng thía thôi ..làm sao lại có người như BI BI va ICH _H + ice boy nghĩ rằng nên " chiến đấu đến cái răng cuối cùng nhỉ ?" , đành rằng cái rì cũng có thể ăn đưọc ? nhưng ko phải bất kể cái rì người ta cũng ăn nếu yêu nhầm đối tượng thì phải bít tự mình điều chỉnh tình yêu đó chứ { cho nó nghẻo đi la xong }chứ nói như mọi người thì cái bánh đến miêng người khác rui , chỉ cần mình thích thì "cướp ' ngay được ah ? hehhêh, luc đó thì đúng là chiến đấu đến cái răng cuối cùng rùi .............thiện tai , sống ở đời phải biết dẹp bỏ cái yếu mềm của bản thân , đấu tranh như vậy là hoàn toàn làm theo cảm tính , cứ thấy thích là thiách , thấy yêu là yêu .......ko lí trí chi hết ???
    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....

Chia sẻ trang này