1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường Beikha. Nơi giải quyết các vụ ẩu đả! :D.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi caheo_, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cho em Heo thêm 1 cơ hội nữa ( quá nhìu cơ hội, hic): lần này là lần cuôí. Hãy bỏ kiếm qui hàng, thời hạn chót là 4 giờ chìu chủ nhật tuần này. Nếu không, thì sự thật về cái bụng chình ình của Ngư Hợi sẽ được phơi bầy ra ánh sáng trước mắt đông đảo bà con box BKhoa và khách mời!!
    Ôi, kinh quá!. Suy nghĩ cân nhắc kỹ đi. Làm vợ Tom tốt hơn mà!
    Bốn biển là nhà
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe..Chiện về cái bụng chình ình thì ai cũng biết là do " ăn nhiều mà vẩn béo" ...Có gì là bí mật nhể?
    Ko có cơ hội gì hết......hehe....Chắc con Tôm này ăn dưa bở...Đọc chiện cổ tích chửa Tôm? Mi thua ta tan tác tơi tả te tua --> teo à


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tomhum ơi cố lên , cố lên, Ngư hợi đuối lý rồi, sắp teo rồi , hehehe..
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Níu Heo@ đồng ý làm dzợ Tơm@ thì sự thật là: Tơm@ chính là tác giả của cái bụng chứ gì? Hờ hờ... Chiêu này xưa wá gùi em ơi.
    Heeeeeeeeeeeo uuuuuuuuuuuui đừng sợ!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:
    [Hờ hờ... Níu Heo@ đồng ý làm dzợ Tơm@ thì sự thật là: Tơm@ chính là tác giả của cái bụng chứ gì? Hờ hờ... Chiêu này xưa wá gùi em ơi.
    Heeeeeeeeeeeo uuuuuuuuuuuui đừng sợ!
    [/QUOTE]
    Gậy ông đập lưng ông rồi, tom oi!!, Nhưng who know Ngư hợi và Tôm hùm ngoài miệng thì giả đò cãi nhau rồi thực ra thì.. hehehe.., ai mà biết được nhỉ, nhưng ko sao, càng tốt, cuộc chiến lịch sử này sẽ kết thúc bằng sự bắt đầu của một thiên tình sử , hấp dẫn thật, hehehe...
    Hãy nghe theo lời khuyên của langtu này, hãy dẹp bỏ tự ái và đến với nhau đi hỡi hai kẻ si tình, hehehe....
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 20/05/2003
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 20/05/2003
  6. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Starry báo động kịp thời quá. Xin cảm tạ. Xíu nữa Tom thành kẻ hốt hụi chót rồi
    Ăn nhiều bao giờ bụng người ta cũng mìm mụp à, chứ hổng có cứng ngắc như dzậy đâu. Bớ người ta Cá Héo bị sình bụng kìa.Eo ooooi kinh quá
    Langtu đã đứng về fe của Tom, để đáp lại tấm lòng ấy, Tom hứa sẽ cho langtu xem bằng chứng tội lỗi của Cá Heo đầu tiên. Nhớ đến nhe
    Bốn biển là nhà
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Ai dám là bành bụng Heo của anh vậy. Anh về mang theo vài chục quả RG42 cho em ném những đứa nào dám làm em bành bụng. Lấy thịt nó anh đem vào quân đội bán cho nhà bếp
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Ah, có một tên binh bét đang đào ngũ kìa thiếu uý ơi!!!
    Cành cành cành cành cành... tạch tạch tạch tạch.... chíu chíu chíu....
    ha ha, Peace-do bị cháy mông trông tếu thật
    Bốn biển là nhà
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lão tôm luộc đáng chít kia, làm gì mà vu oan cho em cưng của ta thế hả??? E hèm, mắt với mũi, chỉ tại trước hôm đó ta cho em ta ăn mít luộc thôi
    Suy đoán bậy bạ tứ tung. Grr Dzìa chỗ làm kiểm điểm cái coi!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    cha chả, tôm hùm hiệp sĩ là tên nào mà dám khiêu chiến như thế. Như ta đây xuất hiện thì đến cả tên bạo chúa Whisper phải nể 8 phần, Chec già xọm phải rút lui. Tên Saladin phải trốn mất. Shogun còn không dám ló mặt ra. Vậy mà tên ngựa non háu đá kia lại dám đấu với ta.
    Coi chừng ta luộc cả họ nhà tôm các ngươi vào nồi nước sôi đó. Dám cả gan lúc ta đi vắng mà ăn hiếp Caheo_ tội nghiệp của ta.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi

Chia sẻ trang này