1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đấu trường và Cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đấu trường và Cuộc sống!

    Đấu trường và Cuộc sống có gì giống và khác nhau nhỉ? Người ta nói: Sống là chiến đấu, nghĩa là Cuộc sống là đấu trường rồi còn gì ? Mà đã là chiến đấu thì ắt có chiến thắng và thất bại. Có những lúc ta luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, nhưng luôn gặp thất bại . Nhuệ khí giảm, tinh thần sa sút, cảm giác cô đơn, tự ti.... chợt nhớ tới lời khuyên của Albert Eistein " Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị" để lấy lại niềm tin , tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với niềm tin "Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc"
  2. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sống là chiến đấu!
    Cuộc sống của tôi vốn phẳng lặng, tôi vốn là người sắp xếp cuộc sống của mình khá tốt, và đặc biệt tôi không muốn gây sóng gió, khi có sóng gió, tôi nhất định sẽ lái mình trở lại chỗ phẳng lặng!
    Vậy mà bây giờ tôi cũng đang phải chiến đấu! Tự mình đồng ý có một đối phương, rồi tự mình biến mình thành đối thủ! Không hiểu sao lần này tôi lại không thể đi đến chỗ phẳng lặng, tôi lại cứ nhằm chỗ sóng gió để lướt tới! Tôi đã từng trải qua chuyện tương tự một lần rồi! Khi đó tôi còn là một cô sinh viên năm 2, vậy mà tôi vẫn đưa ra được quyết định, vậy mà bây giờ... Mong muốn của tôi thật khác so với ý chí mách bảo! Tôi cũng lại đang phải chiến đấu! Rất mệt mỏi!!!
  3. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sống - Chiến đấu - Học tập theo gương ...Bác Hô? vif đại
  4. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu và chiến thắng chính mình là khó nhất !
    [​IMG]
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: Thông tin cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này